Đồng Nai: Gieo mầm xanh từ những trang sách
Mới đây, chương trình 'Giao lưu cùng tương lai - Mùa xuân cho em' đã mang đến một ngày hội đầy ý nghĩa cho các em học sinh, phần lớn là con em dân tộc Hoa, tại trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình (huyện Trảng Bom).

Sân trường xi măng bỗng chốc biến thành một sân khấu đầy màu sắc. Không có ánh đèn lộng lẫy hay âm thanh choáng ngợp, sức hấp dẫn đến từ những điều giản dị nhất. Trung tâm của sự chú ý là nhà văn, nhà báo Phương Huyền. Bằng giọng kể ấm áp, chị đã cuốn hàng trăm học sinh vào thế giới của những câu chuyện ý nghĩa về lòng biết ơn, tình yêu thương gia đình, bè bạn. Những bài học không còn khô khan trên trang giấy mà hiện lên sống động qua từng mẩu truyện tranh, từng nét vẽ tô màu do chính các em được tự tay sáng tạo.

Các em hào hứng chia sẻ, giao lưu với Đại sứ văn hóa đọc, Nhà văn, nhà báo Phương Huyền tại chương trình
Nhìn những đôi mắt tròn xoe, chăm chú dõi theo câu chuyện, những bàn tay nhỏ xinh thoăn thoắt tô màu, mới thấy hết sức mạnh của việc học đi đôi với hành. Không khí càng trở nên bùng nổ khi các trò chơi vận động và đố vui trí tuệ được bắt đầu.
Những tiếng "A!", "Ô!" đầy tiếc nuối hay những tiếng cười giòn tan khi một người bạn giành được phần quà nhỏ đã xóa tan mọi khoảng cách. Những hoạt động ngoại khóa đầy hứng khởi này chính là liều thuốc tinh thần quý giá, giúp các em tìm thấy niềm vui và sự hứng khởi mới mẻ giữa những giờ học trên lớp.

Các em say sưa thả hồn vào những trang vẽ tại chương trình
Giữa không gian sân trường đầy ắp tiếng cười nói hồn nhiên, cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Hà hòa mình vào giữa các em. Ánh mắt cô lấp lánh niềm hạnh phúc chân thực khi chứng kiến tất cả. Đối với cô, một sự kiện như thế này, diễn ra vào thời điểm giữa học kỳ II, mang một ý nghĩa thật đặc biệt. Cô Hà chia sẻ. "Ở đây, phần lớn học sinh là người dân tộc Hoa, điều kiện còn nhiều khó khăn, việc tiếp cận với những đầu sách hay, sách mới còn hạn chế. Chương trình hôm nay như một cơn mưa rào tưới mát cho tâm hồn các em, khơi dậy niềm say mê học hỏi để các em hoàn thành tốt năm học. Nhìn các em vui và hào hứng với sách, chúng tôi tin rằng thói quen đọc sẽ được lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa."
Em Trần Thị Thảo My, cô học trò nhỏ đang ôm khư khư quyển truyện tranh mới. Khi được hỏi về cảm xúc của mình, em bẽn lẽn nhưng dõng dạc chia sẻ một suy nghĩ đầy sâu sắc: "Con rất vui… Con thấy đọc sách có thể mở mang kiến thức và con nghĩ chúng ta nên thay thế việc dùng điện thoại bằng việc đọc sách để giải trí."

Các em say sưa chọn những cuốn sách yêu thích cho mình tại chương trình
Cùng chung niềm vui đó, em Khuất Như Hân lại tìm thấy hạnh phúc trong những trải nghiệm sáng tạo. Gương mặt em rạng rỡ khi kể lại: "Con cảm thấy rất vui khi được tham gia hoạt động đọc sách và tô màu. Mọi người rất ủng hộ và con cảm thấy rất vui khi được khám phá những cuốn sách mới."
Món quà thiết thực từ nhà tài trợ, bao gồm 20 triệu đồng tiền sách cho thư viện và 10 suất học bổng cho học sinh vượt khó, là một sự đầu tư trực tiếp và quý báu. Nó là sự động viên kịp thời, tiếp thêm nguồn lực và niềm tin cho các em trong những tháng học còn lại của năm.
Chương trình khép lại nhưng hành trình của những hạt mầm tri thức chỉ vừa mới bắt đầu. Những cuốn sách được trao hôm nay sẽ không chỉ nằm trên giá sách, mà sẽ được chuyền tay nhau đọc, được thảo luận trong những giờ sinh hoạt lớp. "Mùa xuân cho em" đã kết thúc, nhưng dư âm của nó sẽ còn mãi. Những hạt mầm yêu thương được gieo trong tiết trời mùa xuân ấm áp này, hứa hẹn sẽ lớn lên, đơm hoa kết trái, tạo nên những mùa xuân bất tận trong tâm hồn và tương lai của mỗi em.