Bác sĩ 27 tuổi mất 5 năm thi thạc sĩ mới đỗ

TRUNG QUỐC - Hành trình cựu bác sĩ Hoàng Khải dành 5 năm thi thạc sĩ vào Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) và những biến cố cuộc đời anh đã trải qua khiến nhiều người xúc động.

Xuất hiện tại chương trình truyền hình thực tế đầu tiên về nghề nghiệp ở Trung Quốc Offer rung động lòng người mùa 5, thực tập sinh Hoàng Khải gây xúc động khi chia sẻ hành trình từ một bác sĩ Vật lý trị liệu đến khi chinh phục giấc mơ 5 lần thi đỗ thạc sĩ ngành Luật của Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc).

Hoàng Khải sinh năm 1995 ở Phúc Châu (Phúc Kiến, Trung Quốc). Khi anh một tuổi, bố mẹ ly hôn nên anh sống với ông bà nội từ nhỏ. Khi đó, ông bà anh đã ngoài 60 tuổi, đáng lẽ được nghỉ ngơi nhưng vẫn phải chăm sóc cháu.

Bất chấp khó khăn về tài chính và tuổi tác, ông bà vẫn nuôi dưỡng tốt Hoàng Khải. Năm 2013, tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, anh đỗ ngành bác sĩ Vật lý trị liệu của Đại học Y Phúc Kiến (Trung Quốc). Kết quả này là niềm an ủi lớn đối với ông bà Hoàng Khải. Thời điểm đó, anh cũng là người duy nhất trong thôn đỗ đại học.

Việc lựa chọn học Y của Hoàng Khải đến từ gợi ý của mẹ. Anh nhớ lại: "Lúc đó, mẹ gọi tôi và nói nên học Y hoặc Sư phạm. Trong suy nghĩ của mẹ, với những đứa trẻ xuất thân ở nông thôn, lựa chọn này an toàn. Mẹ nhấn mạnh, nếu tôi không nghe lời, sau khi ra trường sẽ phải hối hận".

Cũng chính từ nỗi lo khó tìm việc và hoàn cảnh gia đình éo le không thể dựa dẫm vào ai, Hoàng Khải quyết định học Y. Dù lựa chọn ngành học miễn cưỡng nhưng anh vẫn tự nhủ: "Khi trở thành bác sĩ sẽ báo đáp được công ơn nuôi dưỡng của ông bà".

Để bù đắp niềm đam mê và sự nhiệt huyết với nghề, suốt 4 năm đại học, Hoàng Khải luôn chăm chỉ. Thậm chí, anh còn ý thức được việc nghiên cứu khoa học cho chuyên ngành không thích sẽ khó khăn nhưng vẫn nỗ lực từng ngày. Dù cố gắng đến đâu khoảng cách trình độ năng lực và tay nghề của Hoàng Khải so với bạn bè cũng khó rút ngắn.

Tốt nghiệp đại học tháng 7/2017, Hoàng Khải công tác tại Bệnh viện Hải Thương Hạ Môn (Phúc Kiến, Trung Quốc). Để tiếp tục nâng cao chuyên môn, năm 2018, anh tham gia kỳ thi tuyển sinh sau đại học ngành Bác sĩ Vật lý trị liệu nhưng không đỗ. Thất bại này khiến Hoàng Khải nhận ra con đường phía trước ngày càng mơ hồ.

Năm 2019, anh thi thạc sĩ lần 2, chuyên ngành Tài chính, nhưng may mắn cũng chưa đến. Sau 2 lần chọn sai chuyên ngành thi thạc sĩ, tháng 6/2020, anh quyết định từ bỏ công việc ở bệnh viện để đi tìm niềm đam mê thực sự. "Ông bà đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi trên con đường theo đuổi ước mơ", anh nhớ lại.

Lúc này, khi ngồi suy nghĩ về nguyên nhân thi trượt 2 lần, Hoàng Khải mới nhận ra bản thân thích ngành Luật. Mục tiêu của anh là đỗ Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc). Để chạm tay đến ước mơ, Hoàng Khải mất thêm 3 năm thi thạc sĩ. Sau 5 năm không bỏ cuộc, ở tuổi 27, anh mới hái được trái ngọt đầu tiên.

Dành 4 năm học Y và 5 năm thi thạc sĩ trái ngành mới đỗ, nghị lực của Hoàng Khải truyền cảm hứng cho giới trẻ. Dù trải qua vô vàn khó khăn trong cuộc sống, từ việc bố mẹ ly hôn đến nghịch cảnh không được họ thừa nhận, nhưng với Hoàng Khải không gì bất lực bằng việc phải học và làm thứ mình không đam mê.

Đến với Offer rung động lòng người 5, Hoàng Khải muốn trao cho mình một cơ hội. "Tốt nghiệp thạc sĩ tôi đã 30, độ tuổi không phù hợp để trở thành luật sư. Do đó, tôi chưa từng xin việc vào công ty luật. Tuy nhiên, lần này tôi muốn mạo hiểm để sau không nuối tiếc. Nếu so mình với người khác, chắc chắn tôi kém họ. Nhưng nhìn lại hành trình này, tôi đã đạt được điều bản thân muốn".

Sau khi trải qua một số biến cố, Hoàng Khải nhận ra, đa phần lựa chọn của bản thân trong quá khứ gặp rào cản vì không đủ điều kiện kinh tế.

"Nếu gia đình có khả năng tài chính, tôi đã thi đại học lần 2 và cũng không mất 5 năm thi thạc sĩ. Vì vừa làm vừa ôn thi nên gánh nặng tiền bạc đè lên vai tôi. Có tiền tôi sẽ toàn tâm toàn ý học, biết đâu chỉ thi một lần là đỗ", anh trải lòng.

Kết thúc chương trình, không phải là thực tập sinh may mắn nhận được lời mời làm việc tại Công ty Luật Cạnh Thiên Công Thành (Trung Quốc), nhưng câu chuyện của Hoàng Khải mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc. Khi nhìn lại hành trình vừa qua, với Hoàng Khải, những bước đi trong quá khứ không vô nghĩa.

"Mỗi giai đoạn đều giúp tôi trưởng thành và có thêm kinh nghiệm. Sau khi đối mặt với những giông tố, tôi muốn nói: Khi đến thế giới này, ai cũng có kịch bản cuộc đời mình. Nếu như đang ở giai đoạn khó khăn, bạn nên động viên bản thân: Những điều tốt đẹp phía trước luôn đợi chúng ta. Nhớ rằng chúng ta luôn phải tiếp tục, nỗ lực của bản thân sẽ được đền đáp xứng đáng", Hoàng Khải nói.

Hiện, Hoàng Khải vẫn trong giai đoạn hoàn thành chương trình thạc sĩ Luật tại Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc). Không chia sẻ cụ thể kế hoạch tương lai, Hoàng Khải chỉ hy vọng, sớm hoàn thành mục tiêu để kịp báo đáp ông bà.

Hoàng Khải trải lòng trong cuộc phỏng vấn tại Offer rung động lòng người 5:

Thắm Nguyễn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bac-si-27-tuoi-mat-5-nam-thi-thac-si-moi-do-2316904.html