Bác sĩ biến thái xâm hại 299 bệnh nhân, nạn nhân nhỏ nhất chỉ 1 tuổi gây phẫn nộ: Phơi bày bí mật phòng khám
Hàng loạt người biểu tình tập trung bên ngoài tòa án, giương cao biểu ngữ, chỉ trích giới chức y tế Pháp là đồng phạm trong vụ việc gây sốc này.
Theo Global Times dẫn nguồn từ Reuters, ngày 24/2 vừa qua, Tòa án Hình sự thành phố Vannes, miền Tây nước Pháp, đã mở phiên xét xử một vụ án được xem là “thế kỷ”, làm chấn động cả nước. Joël Le Scouarnec, một bác sĩ phẫu thuật đã nghỉ hưu 74 tuổi, bị cáo buộc xâm hại tình dục 299 bệnh nhân trong suốt 25 năm. Đáng chú ý, phần lớn nạn nhân là trẻ em, trong đó nhiều trường hợp bị lạm dụng khi đang trong trạng thái gây mê.
Trong số 299 nạn nhân, có tới 256 người dưới 15 tuổi khi bị xâm hại, và nạn nhân nhỏ nhất chỉ mới 1 tuổi. Người bác sĩ này từng nhiều lần bị bắt vì tội xâm hại trẻ em, nhưng hành vi của ông ta vẫn kéo dài qua hàng thập kỷ mà không bị ngăn chặn. Do thời gian phạm tội quá dài, khoảng 80 nạn nhân không thể tham gia phiên tòa lần này vì đã hết thời hiệu khởi kiện. Vụ việc được đánh giá là trường hợp lạm dụng tình dục trẻ em nghiêm trọng nhất từng được xét xử tại Pháp.
Thừa nhận tội ác tại tòa
Tại phiên tòa, Le Scouarnec xuất hiện trong bộ áo khoác đen, giữ thái độ bình tĩnh suốt quá trình xét xử. Ông ta thừa nhận đã phạm phải “những tội ác hèn hạ” và bày tỏ rằng mình đã gây ra “tổn thương không thể bù đắp” cho các nạn nhân cùng gia đình họ. Ông nói: “Tôi có trách nhiệm thừa nhận hành vi của mình trước tất cả những người này và người thân của họ, cũng như hậu quả mà hành vi đó để lại. Họ đã phải chịu đựng suốt đời và không thể nào thoát ra được.”
Sự thật kinh hoàng về Le Scouarnec bắt đầu hé lộ từ những cuốn nhật ký của ông ta. Năm 2017, sau khi nghỉ hưu, ông bị bắt vì cáo buộc “cưỡng hiếp” một bé gái 6 tuổi là hàng xóm. Khi bị thẩm vấn, ông thừa nhận đã xâm hại cô bé này. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện ông từng bị bắt vào năm 2005 vì các hoạt động liên quan đến ấu dâm, bị kết án 4 tháng tù treo nhưng không thay đổi hành vi.

Chân dung bác sĩ xâm hại hàng trăm người
Khi khám xét nhà riêng, cơ quan điều tra tìm thấy 70 búp bê trẻ em, nhiều bức tranh vẽ trẻ em khỏa thân, cùng một ổ cứng chứa hơn 30.000 ảnh và 650 video có nội dung khiêu dâm trẻ em. Đáng sợ hơn, họ còn phát hiện một cuốn nhật ký dày ghi chép chi tiết các vụ xâm hại, bao gồm thời gian, địa điểm, danh tính và thậm chí địa chỉ của nạn nhân. Cả bé trai lẫn bé gái đều là mục tiêu của ông ta. Đặc biệt, vào ngày sinh nhật hàng năm, ông còn ghi lại tuổi của mình kèm câu: “Tôi là một kẻ ấu dâm và tôi tự hào vì điều đó.”
Ban đầu, Le Scouarnec khai rằng những ghi chép này chỉ là tưởng tượng, khẳng định không nhớ rõ các sự kiện được đề cập. Tuy nhiên, cảnh sát đã dùng chính nhật ký của ông để xác định số vụ xâm hại vượt xa dự đoán ban đầu.
Hành trình truy tìm công lý
Năm 2020, Le Scouarnec bị kết án tù vì tội “cưỡng hiếp và xâm hại tình dục 4 trẻ em”, trong đó có 2 cháu gái ruột. Trong quá trình thẩm vấn, ông thừa nhận hành vi lạm dụng trẻ em bắt đầu từ năm 1985-1986, nhưng nhiều vụ việc đã quá thời hiệu khởi kiện. Do đó, cảnh sát tập trung điều tra các tội ác từ năm 1989 trở đi.
Hồ sơ tòa án cho thấy, từ năm 1989 đến 2014, Le Scouarnec đã lợi dụng việc gây mê trong các ca phẫu thuật để xâm hại bệnh nhân chưa đủ tuổi thành niên tại nhiều bệnh viện. Công tố viên tiết lộ ông ta ngụy trang hành vi xâm hại thành các thao tác y tế, nhắm đến những bệnh nhân trẻ tuổi, ngây thơ. Hầu hết nạn nhân bị lạm dụng khi đang trong trạng thái mê toàn thân, không hề hay biết chuyện gì xảy ra. Một số người từng nghi ngờ mình bị xâm hại nhưng không dám lên tiếng vì nghĩ đó là một phần của quy trình y tế.
Dù không giữ được ký ức rõ ràng, hậu quả để lại cho các nạn nhân là vô cùng nặng nề. Nhiều người mắc chứng chán ăn, trầm cảm, vô sinh hoặc không thể duy trì đời sống tình cảm bình thường. Một số nạn nhân thậm chí tự tử vì những tổn thương tâm lý do Le Scouarnec gây ra.
Lỗ hổng trong hệ thống y tế Pháp
Le Scouarnec sinh ra ở ngoại ô Paris, trong một gia đình có cha làm nghề chế tạo tủ, sau chuyển sang ngành ngân hàng, còn mẹ làm nội trợ. Từ năm 10 tuổi, ông đã say mê y học và tốt nghiệp bác sĩ năm 1981, chuyên về phụ khoa và phẫu thuật bụng. Ông kết hôn với Marie, một trợ lý điều dưỡng, và có 3 người con. Tuy nhiên, từ thập niên 80, khi vợ phát hiện khuynh hướng ấu dâm của ông, cả hai ly hôn. Ông ta chu cấp hàng nghìn euro mỗi tháng để đổi lấy sự im lặng từ vợ cũ.
Năm 2004, FBI (Cục Điều tra Liên bang Mỹ) triệt phá một đường dây mua bán nội dung khiêu dâm trẻ em cực đoan và lần ra Le Scouarnec, thông báo cho chính quyền Pháp. Dù bị bắt năm 2005, ông vẫn tiếp tục hành nghề sau đó mà không gặp trở ngại đáng kể. Năm 2006, ông được một bệnh viện nhận vào làm việc dù có tiền án. Một đồng nghiệp từng cảnh báo về hành vi bất thường của ông nhưng Hội đồng Y khoa địa phương, với 18/19 bác sĩ bỏ phiếu, cho rằng ông không vi phạm đạo đức nghề nghiệp và không áp dụng biện pháp chế tài.
Thậm chí, ông còn được thăng chức giám đốc phẫu thuật và được khen ngợi là “bác sĩ tận tâm, có năng lực”. Đến năm 2008, khi chuyển đến miền Tây Nam nước Pháp, ông vẫn được một bệnh viện khác chấp nhận dù đã khai báo tiền án. Những lỗ hổng này khiến dư luận đặt câu hỏi: Tại sao một kẻ ấu dâm công khai như vậy lại có thể tự do hành nghề suốt hàng chục năm?
Phẫn nộ từ dư luận và gia đình nạn nhân
Ngày phiên tòa diễn ra, hàng trăm người biểu tình tụ tập bên ngoài Tòa án Vannes, giương biểu ngữ chỉ trích chính quyền y tế Pháp là “đồng phạm”. Ngày 13/2/2025, Hội đồng Y khoa Pháp tuyên bố tham gia vụ kiện với tư cách nguyên đơn dân sự, cáo buộc Le Scouarnec “làm tổn hại danh dự ngành y”. Tuy nhiên, 58 bác sĩ đã gửi thư ngỏ yêu cầu Hội đồng rút khỏi vụ kiện, chỉ trích sự vô trách nhiệm của tổ chức này trong việc để ông ta hành nghề suốt thời gian dài.
Nếu bị kết án với các tội danh mới, Le Scouarnec có thể đối mặt mức án tối đa 20 năm tù theo luật pháp Pháp. Tuy nhiên, như luật sư của nạn nhân nhận định, dù xâm hại 1 hay 300 trẻ em, mức án tại Pháp vẫn không thay đổi. Với các nạn nhân, điều họ mong mỏi không chỉ là hình phạt, mà còn là sự công bằng và nhân đạo từ hệ thống tư pháp.