Bác sĩ Chợ Rẫy hỗ trợ 'giải nguy' cho tâm lũ Khánh Hòa
Đội ngũ bác sĩ Chợ Rẫy đã lên đường vào tâm lũ Khánh Hòa để cứu người, chăm tình nguyện viên và xoa dịu mất mát.
Rạng sáng 24.11, trong khuôn viên Bệnh viện Chợ Rẫy, một nhóm bác sĩ và điều dưỡng trẻ lặng lẽ tập trung. Không khẩu hiệu, không tiếng hò reo - chỉ còn lại ánh mắt kiên định và nhịp bước gấp gáp. Họ chuẩn bị lên đường cho một nhiệm vụ đặc biệt: hỗ trợ Khánh Hòa, nơi đang oằn mình trước trận lũ nghiêm trọng nhất nhiều năm qua.

Đoàn bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chuẩn bị xuất phát lên đường đến tâm lũ tỉnh Khánh Hòa vào rạng sáng nay (24.11)- Ảnh: BV
Chuyến đi này không đơn thuần là cứu trợ, mà là cuộc “giải cứu” theo đúng nghĩa đen: cứu những người mắc kẹt, cứu những vùng bị cô lập, và cứu chính những thanh niên tình nguyện đang kiệt sức trong hành trình hỗ trợ dân vùng lũ.
Toàn bộ 6 bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy tham gia chuyến đi này đầu là những cán bộ y tế tinh nhuệ, trong đó có ThS-BS Nguyễn Phúc Huy – Bí thư Chi đoàn ngoại 1, cùng năm bác sĩ và điều dưỡng trẻ từ các khoa hồi sức, gây mê và cấp cứu. Họ là những người không ngại “lao vào chỗ hiểm”, quen với những ca cấp cứu giành giật sự sống từng phút, nhưng chuyến đi này, theo lời chính họ, là một trải nghiệm chưa từng có: bác sĩ không chỉ đối mặt bệnh nhân, mà đối diện với một vùng dân cư đang bị thiên tai hành hạ.
Trời chưa sáng, những chiếc xe đặc chủng đã nổ máy. Bên trong, từng thùng thuốc, vật tư y tế được đóng gói cẩn thận. Họ biết rõ rằng mình không chỉ mang theo hành trang, mà mang theo trách nhiệm của ngành y tế TP.HCM đối với đồng bào miền Trung.
"Tối hôm trước, tôi gần như không ngủ được", bác sĩ Lý Thành Kiệt chia sẻ. “Mình nghĩ đến người dân đang bị cô lập, nghĩ đến những bạn trẻ đang đứng giữa mưa lũ cả ngày. Chỉ muốn lên đường càng sớm càng tốt”.
Đoàn công tác của Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tham gia cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão, lũ tại các khu vực bị ngập nặng, bị cô lập ở tỉnh Khánh Hòa. Đoàn cũng sẽ chăm sóc sức khỏe cho khoảng 150 thanh niên tình nguyện TP.HCM đang làm nhiệm vụ tại địa phương.
Trong kế hoạch, Bệnh viện Chợ Rẫy gửi đến Khánh Hòa 500 túi thuốc gia đình. Mỗi túi chứa đầy đủ thuốc: hạ sốt, tiêu chảy, sát khuẩn, băng gạc - là những thứ cần thiết cho các gia đình trong giai đoạn nước rút. Những túi thuốc này được ưu tiên chuyển đến vùng cô lập ngay trong ngày 25.11, bằng mọi phương tiện có thể: ghe, xuồng, xe tải.
Theo Bệnh viện Chợ Rẫy, dự kiến đến ngày 28.11, đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ. Họ sẽ trở về TP.HCM, tiếp tục những ca trực tại bệnh viện, tiếp tục cuộc sống thường nhật vốn đầy áp lực.
Hơn tất cả, đó là tinh thần “người Việt thương người Việt”, là sự tiếp nối của truyền thống y đức mà bao thế hệ bác sĩ Chợ Rẫy luôn mang theo: luôn có mặt nơi khó khăn nhất và đặt sinh mạng con người lên trên hết.












