Bác sĩ kể lại khoảnh khắc cấp cứu nạn nhân vụ giẫm đạp ở Itaewon

Một bác sĩ có mặt tại hiện trường đã kể lại khung cảnh hỗn loạn trong thảm kịch giẫm đạp khiến ít nhất 151 người chết tại Itaewon, Hàn Quốc vào đêm 29/10.

 Nhân viên đội cứu hộ di chuyển một thi thể tại hiện trường. Ảnh: Reuters.

Nhân viên đội cứu hộ di chuyển một thi thể tại hiện trường. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình địa phương YTN, Lee Beom Suk, bác sĩ sơ cứu cho các nạn nhân, đã mô tả lại những cảnh tượng thảm khốc và hỗn loạn.

“Ban đầu, khi tôi cố gắng hô hấp nhân tạo, có hai nạn nhân được đặt nằm trên vỉa hè. Nhưng con số đã tăng lên một cách chóng mặt ngay sau đó. Số nạn nhân còn đông hơn cả những người ứng cứu đầu tiên tại hiện trường”, anh nói.

Lee cho biết nhiều người ngoài cuộc sau đó đã đến hỗ trợ họ hô hấp nhân tạo.

“Thật khó diễn tả bằng lời”, anh kể lại. “Mặt nhiều nạn nhân tái mét. Tôi không thể bắt được mạch hay cảm nhận hơi thở của họ. Nhiều người trong số họ bị chảy máu mũi. Khi tôi cố gắng hô hấp nhân tạo, tôi phải hút máu ra khỏi miệng của họ”.

 Ít nhất 151 người thiệt mạng trong thảm kịch đêm Halloween ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AP.

Ít nhất 151 người thiệt mạng trong thảm kịch đêm Halloween ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AP.

Khung cảnh nhộn nhịp tại Itaewon đã nhanh chóng trở thành một cơn ác mộng khi những tiếng la hét và kêu cứu thất thanh vang lên từ đám đông vào đêm 29/10. Âm thanh của còi xe cứu thương xen lẫn với tiếng nhạc lớn tiếp tục phát ra từ nhiều quán bar tại khu vực lân cận.

Đoạn phim trên mạng xã hội cho thấy nhân viên cứu hỏa và cảnh sát cùng nhiều người khác hỗ trợ cố gắng hô hấp nhân tạo cho các nạn nhân bất tỉnh nằm trên đường phố, xoa bóp chân tay và cố gắng giúp họ tỉnh dậy. Nhưng điều đó không có tác dụng.

Choi Sung Beom, người đứng đầu lực lượng cứu hỏa ở Yongsan, nói rằng vụ việc đã khiến ít nhất 151 người thiệt mạng, Reuters đưa tin.

Nhiều nạn nhân là phụ nữ và thanh niên ở độ tuổi 20, ông nói.

Ngay sau thảm kịch, chính quyền thủ đô Seoul đã phát tin nhắn khẩn cấp kêu gọi những người trong khu vực nhanh chóng trở về nhà. Họ cho biết họ đã nhận được báo cáo về 355 người mất tích sau thảm họa.

Đám đông dày đặc bất thường trước thảm kịch đêm Halloween ở Itaewon Một số nhân chứng cho biết họ bị cuốn vào đám đông và không thể thoát ra trong vụ giẫm đạp tại lễ hội Halloween ở Itaewon, Seoul khiến ít nhất 151 người chết vào tối 29/10.

Minh An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bac-si-ke-lai-khoanh-khac-cap-cuu-nan-nhan-vu-giam-dap-o-itaewon-post1370240.html