Bác sĩ người Nhật mang ánh sáng cho bệnh nhân nghèo Việt Nam

Hơn 20 năm qua, Bác sĩ người Nhật Hattori Tadashi miệt mài với những chuyến đi ngược xuôi giữa Nhật Bản - Việt Nam để mang lại ánh sáng cho hàng chục nghìn bệnh nhân nhãn khoa. Tại vùng đất cố đô Huế, với những đóng góp giúp bệnh nhân nghèo được thấy lại ánh sáng, ông dã được vinh danh là công dân dân danh dự của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đoàn công tác của Bệnh viện Mắt Huế đến thăm bà Hý ở huyện Phú Vang. Bà từng bị bệnh “lỗ hoàng điểm”, 2 mắt mờ dần, nguy cơ biến chứng mù lòa nếu không mổ kịp thời. Được ekip của Bác sĩ Hattori phẩu thuật, nay bà đã có thể tự tin sinh hoạt bình thường.

Thông qua kết nối của Bệnh viện Mắt Huế, hơn 20 năm qua, Bác sĩ Hattori đã đến với bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn ở nhiều vùng sâu, vùng xa Thừa Thiên Huế. Như đợt mổ phaco miễn phí tại huyện miền núi Nam Đông giúp hơn 40 bệnh nhân đồng bào các dân tộc thiểu số có cơ hội nhìn thấy ánh sáng rõ hơn. Bệnh viện tuyến dưới được chuyển giao nhiều kỹ thuật phức tạp.

Trên cương vị Giám đốc tổ chức phòng chống mù lòa châu Á, ông từ chối lời mời làm việc ở nơi khác với mức đãi ngộ cao để tiếp tục giúp đỡ bệnh nhân nghèo Việt Nam. Ông đã được vinh danh là Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hơn 20.000 bệnh nhân Việt Nam đã được thấy lại ánh sáng và hành trình của Bác sĩ Hattori vẫn tiếp tục bằng tình yêu, tâm huyết mang lại ánh sáng nhiều hơn cho người dân Việt Nam nói chung và xứ Huế nói riêng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Tiểu Bảo - Đào Bảo

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/bac-si-nguoi-nhat-mang-anh-sang-cho-benh-nhan-ngheo-viet-nam-224551.htm