Bác sĩ thẩm mỹ viết sách về cuộc đời mình, gây quỹ cho trẻ em nghèo

TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung ra mắt sách đầu tay viết về chính cuộc đời và hành trình vươn lên từ khốn khó của mình, quyên góp 100% tiền bán sách vào quỹ 'Nuôi em đến trường'.

Chiều 10-8, tại Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc diễn ra lễ ra mắt sách Nghèo là vốn liếng - cuốn sách đầu tay của TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc bệnh viện.

Tại lễ ra mắt sách, bác sĩ Tú Dung chia sẻ: “Trên hành trình của mình, tôi đã gặp rất nhiều khó khăn, đôi ba lần vấp ngã rồi thất bại. Cuối cùng tôi đã vượt qua, nhờ vào sự kiên trì, đam mê và lòng tử tế. Do đó thay vì viết cuốn sách chuyên môn về phẫu thuật, về xây dựng bệnh viện, tôi quyết định viết cuốn sách truyền động lực cho các bạn trẻ”.

 100% tiền bán sách đều được quyên góp vào quỹ Nuôi em đến trường. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

100% tiền bán sách đều được quyên góp vào quỹ Nuôi em đến trường. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Theo bác sĩ Tú Dung, ở vùng quê nghèo khó, có nhiều người bỏ dở chuyện học vì không có tiền. Nhưng ông muốn truyền tải rằng “có tiền phải học, không có tiền càng phải học nhiều hơn”, vì học tập là con đường ngắn nhất để thoát nghèo.

“Động lực để thành công của tôi là thoát nghèo. Vì vậy tôi cho rằng nghèo chính là vốn liếng vô giá, không cần vay hay trả lãi, vốn liếng này giúp tôi có động lực vượt qua nghịch cảnh để đạt đến thành công. Miền Trung là vùng đất khô cằn sỏi đá đã tôi luyện cho tôi sự chịu đựng, kiên trì, đây là chìa khóa để chạm đến ước mơ” - bác sĩ bày tỏ.

 Lễ ra mắt sách Nghèo là vốn liếng. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Lễ ra mắt sách Nghèo là vốn liếng. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Đã có hơn 1.500 cuốn sách Nghèo là vốn liếng được bán ra. Trong đó có hơn 500 cuốn sách được bán trước lễ ra mắt sách và 1.000 cuốn được bán trong lễ ra mắt sách.

Nhớ lại ngày xưa, bác sĩ Tú Dung cho biết có mong mỏi được học tiếng Anh nhưng không có tiền đi học. Sau đó ông may mắn được một người tốt giúp đỡ, tài trợ học phí. Biết rằng cũng có rất nhiều người muốn học nhưng không đủ điều kiện, bác sĩ Tú Dung sáng lập quỹ “Nuôi em đến trường”. Ông tin rằng nếu có sự giúp đỡ để học sinh, sinh viên vượt qua giai đoạn khó khăn thì các em sẽ có cơ hội thành công.

Theo đó, 100% tiền bán sách đều được quyên góp vào quỹ này, với sứ mệnh hỗ trợ nhiều trẻ em khó khăn, vùng sâu vùng xa được tiếp bước trên con đường học tập, trở thành những nhân tài giúp đất nước phát triển.

 Bác sĩ Tú Dung kí tặng sách cho độc giả. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Bác sĩ Tú Dung kí tặng sách cho độc giả. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Ngày xưa đạp xe đi học, tôi không có cả chiếc áo ấm để mặc, phải mặc áo mưa mỏng che bớt cái lạnh ‘cắt da cắt thịt’ của mùa đông miền Trung. Có lẽ vì từng trải qua như vậy, tôi đồng cảm với những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn khao khát được đến trường. Khi sẻ chia, cho đi, tôi cảm thấy nhẹ nhàng và hạnh phúc. Hy vọng trong năm nay sẽ bán được 6.000 cuốn sách, có được 1 tỷ đầu tiên giúp các em học sinh, sinh viên viết tiếp ước mơ học đường” - bác sĩ chia sẻ.

TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung sinh ra vào đầu thập niên 1970. Tuổi thơ ông trải qua sự đói nghèo nơi miền Trung và cũng từng đối diện với khó khăn của thời bao cấp ‘ngăn sông cấm chợ’.

Trong cuốn sách Nghèo là vốn liếng, tác giả cũng đã khắc họa chân thực về những khó khăn của thời bao cấp. Cũng chính sự đói nghèo, khắc nghiệt đó đã tôi luyện nên một chàng thanh niên can trường, dù thất bại đôi ba lần vẫn mạnh mẽ bước tiếp con đường của chính mình.

THẢO PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/bac-si-tham-my-viet-sach-viet-ve-cuoc-doi-minh-gay-quy-cho-tre-em-ngheo-post804670.html