Bài 2: Chăm lo chuyện nhà, chuyện trường

Từ hành trình sâu sát về cơ sở tạo thế trận vững chắc, lực lượng công an đã từng bước tạo những mối liên hệ mật thiết với Nhân dân, để bữa cơm nhà có nhau, khi dân cần, dân khó, có công an. 'Công an cấp xã không chỉ thể hiện sâu sắc tinh thần 'lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an', 'sâu một việc, biết nhiều việc', cao hơn, thể hiện sáng ngời bản chất Công an nhân dân thực sự 'Sống trong lòng dân', 'Vì nước quên thân, vì dân phục vụ', đúng với tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Trong chuyến đi về với xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy, tại trụ sở lực lượng công an vắng bóng vài cán bộ, chiến sĩ đang hỗ trợ người dân ngày công thu dọn, tháo dỡ nhà tạm, vận chuyển vật liệu và xây dựng. Ông Lê Văn Vương, thôn Mai Hạ là một trong những hộ gia đình khó khăn được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trong đợt này. Lực lượng công an xã đã xin nhận hỗ trợ gia đình ông cùng một số hộ khác trên địa bàn. “Đợt này, các đồng chí trong đơn vị dành nhiều ngày công để giúp người dân, đều là các hộ gia đình khó khăn, không nơi nương tựa”, Thiếu tá Phạm Văn Tân cho biết.

 Phòng làm việc của Thiếu tá Phạm Văn Tân vẫn còn dấu ấn của trận lụt năm 2024

Phòng làm việc của Thiếu tá Phạm Văn Tân vẫn còn dấu ấn của trận lụt năm 2024

Địa bàn xã Xuân Thủy nằm bên dòng Kiến Giang, thường hứng chịu các trận lụt kéo dài nhiều ngày. Ngay cả văn phòng làm việc của Thiếu tá Phạm Văn Tân, dù trận lũ năm 2024 đã qua gần nửa năm, dấu mốc ẩm ướt trên tường vôi vẫn còn thấy rõ. Chỉ vào phần tường ngập nước cao đến hơn 1m so với nền nhà và đến hơn 1,5m so với mặt đường, Thiếu tá Phạm Văn Tân cho biết thêm trong đợt lũ vừa qua, các cán bộ, chiến sĩ, với phương tiện trên đường thủy khá hạn chế, luôn thường trực để giúp dân, hỗ trợ ứng cứu hơn 150 người trong 3 ngày nước lớn. Cũng do lũ lớn, ngập sâu, xảy ra theo chu kỳ vài năm, Thiếu tá Phạm Văn Tân chia sẻ thêm đời sống của người dân trên địa bàn còn nhiều vất vả.

Trong dịp này, bên cạnh xã Xuân Thủy, các cán bộ, chiến sĩ công an tại cơ sở cũng đang đồng lòng hỗ trợ người dân xóa nhà tạm, nhà dột nát. Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình Nguyễn Thanh Liêm, Trưởng Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát của Công an tỉnh khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của chủ trương đúng đắn, mang tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, góp phần chăm lo ngày càng tốt hơn cho cuộc sống của Nhân dân. Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cũng đề nghị tiếp tục phát động sự ủng hộ về kinh phí, ngày công trong cán bộ, chiến sĩ các đơn vị bảo đảm thiết thực, phù hợp; đoàn viên thanh niên, phụ nữ Công an tỉnh huy động lực lượng đoàn viên thanh niên cùng tham gia hỗ trợ ngày công, các hoạt động thiết thực khác tại địa bàn cần hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

 Công an xã Xuân Thủy hỗ trợ người dân xóa nhà tạm

Công an xã Xuân Thủy hỗ trợ người dân xóa nhà tạm

Sẵn sàng đồng hành với Nhân dân

Không chỉ thực hiện các chủ trương lớn, tùy vào tình hình và điều kiện của địa phương, những đơn vị công an cấp cơ sở ở sát và gần dân nhất, nhìn thấy nhu cầu và lắng nghe tâm tư, đã luôn đồng hành, sát cánh cùng người dân.

 Chị Lưu Thị Dung xúc động chia sẻ về hoàn cảnh và cảm ơn lực lượng Công an thị trấn Hoàn Lão

Chị Lưu Thị Dung xúc động chia sẻ về hoàn cảnh và cảm ơn lực lượng Công an thị trấn Hoàn Lão

Chị Lưu Thị Dung (SN 1971), tổ dân phố 7, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) lưu lạc từ miền Nam trở về quê hương với 2 người con thơ dại. Về quê với “hai bàn tay trắng” theo đúng nghĩa, khi không có lấy một giấy tờ tùy thân để cư trú hợp pháp. Qua thời gian dài và nỗ lực xác minh gốc gác, chị được Công an thị trấn Hoàn Lão hỗ trợ làm căn cước, hộ khẩu và giấy khai sinh cho 2 người con nhỏ. Cũng theo chị Dung, cán bộ Công an thị trấn Hoàn Lão hỗ trợ giúp con chị được đến trường học văn hóa, do trường hợp cháu có nhiều khó khăn khi đã muộn vài năm so với các bạn đồng trang lứa.

“Cảm ơn các chú các cô công an vô cùng. Tôi về đây không nơi nương tựa, trước đó vào miền nam cùng cha mẹ từ nhỏ nhưng không may bị tai nạn. Giờ về nơi chôn rau cắt rốn, mong an cư lạc nghiệp. Hiện còn nhiều khó khăn, công ăn việc làm không có, cũng đau ốm, được người ta cho mượn tạm chỗ mẹ con, bà cháu ở; các chú công an sửa soạn đơn vị có tấm nệm, tấm chăn ấm cũng cho để bé trai có nơi nằm; Tết năm trước Công an tỉnh hỗ trợ 2 triệu đồng, tôi cũng dành mua 16 con gà nuôi làm vốn”, Chị Lưu Thị Dung xúc động kể lại.

 Công an thị trấn Hoàn Lão hỗ trợ chị Lưu Thị Dung hoàn thiện giấy tờ tùy thân

Công an thị trấn Hoàn Lão hỗ trợ chị Lưu Thị Dung hoàn thiện giấy tờ tùy thân

Những mảnh đời bất hạnh được lực lượng công an ở cơ sở quan tâm, hỗ trợ hết sức trong khả năng, nhưng dần dà cũng vô thức trở thành người thân khi Trung tá Vương, Trưởng Công an xã thị trấn Hoàn Lão thường xuyên trăn trở để kết nối, quan tâm, hỗ trợ gia đình chị. Thậm chí, thân như người nhà, những "đám đình hiếu, hỷ" của người dân trên địa bàn phụ trách, các cán bộ, chiến sĩ đều có mặt chia buồn, chung vui.

 Công an xã Xuân Thủy hướng dẫn học sinh kỹ năng xử lý khi bị đuối nước

Công an xã Xuân Thủy hướng dẫn học sinh kỹ năng xử lý khi bị đuối nước

Cùng với đó, đơn vị cấp cơ sở tại các địa phương có đa dạng các mô hình, hoạt động, để quan tâm đến đời sống thường nhật. Vào mùa xuân, các lực lượng ở biên giới dồn quân hỗ trợ đồng bào gieo mạ, trồng lúa; hè đến, lực lượng công an xã Xuân Thủy mở lớp dạy kỹ năng bơi, xử lý khi bị đuối nước đối với học sinh trên địa bàn, trong điều kiện xã gần sông và thường xuyên hứng chịu những con lụt lớn… đúng với tinh thần của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Công an cấp xã không chỉ thể hiện sâu sắc tinh thần “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, “sâu một việc, biết nhiều việc”, cao hơn, thể hiện sáng ngời bản chất Công an nhân dân thực sự “Sống trong lòng dân”, “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Khánh Trinh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/bai-2-cham-lo-chuyen-nha-chuyen-truong-post406078.html