Bài cuối: Gìn giữ hòa bình – giữ vững ngọn cờ Đảng

Trong dòng chảy của hội nhập quốc tế sâu rộng, Chi bộ 12 là tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Hoạt động hiệu quả của Chi bộ 12 là minh chứng sinh động cho nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng CAND.

Xa về địa lý, gần về lý tưởng

Chi bộ định hướng, động viên đảng viên tích cực tham gia các hoạt động giáo dục về lý tưởng, đạo đức, nhân cách, xây dựng hình ảnh đẹp của người sĩ quan CAND Việt Nam trong mắt đồng nghiệp, bạn bè, người dân quốc tế. Tuy số lượng đảng viên ít ỏi và phân tán, nhưng với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, luôn bàn bạc kĩ lưỡng, thống nhất trong xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch công tác, Chi bộ 12 đã tổ chức nhiều sự kiện ý nghĩa, ghi dấu ấn tại phái bộ.

Hoạt động hiệu quả của Chi bộ 12 là minh chứng sinh động cho nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng CAND.

Hoạt động hiệu quả của Chi bộ 12 là minh chứng sinh động cho nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng CAND.

Dịp 19/8- 2/9 vừa qua, giữa những ngày bám địa bàn làm nhiệm vụ, các đảng viên của Chi bộ 12 một lòng hướng về Tổ quốc. Đây cũng dịp hiếm hoi mà 6 đảng viên của chi bộ có mặt đông đủ tại phái bộ UNMISS và cùng tổ chức lễ kỉ niệm 80 năm ngày truyền thống của lực lượng CAND, 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Để tổ chức được hoạt động này, công tác chuẩn bị đã được lên kế hoạch từ nhiều tháng trước. Tranh ảnh, cờ hoa, băng rôn khẩu hiệu trang trí khánh tiết ở Việt Nam rất dễ mua hoặc đặt hàng, còn ở nơi nghèo nàn và thiếu thốn trăm bề như Nam Sudan thì quả là không đơn giản. Mỗi lần về nước, họ đều kì công mang theo từ Việt Nam sang. Đáp lại tấm lòng hiếu khách của những người lính mũ nồi xanh Việt Nam là sự hiện diện đông đủ của các đại biểu khách mời và đồng nghiệp, bạn bè quốc tế.

Trong buổi lễ, các khách mời ấn tượng khi xem video giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam, truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc trong suốt 80 năm xây dựng và phát triển, đồng thời tái hiện hành trình Việt Nam tham gia lực lượng GGHB LHQ từ những ngày đầu cho đến nay.

Tới dự buổi lễ, ngài Meinolf Ludwig Schlotmann - Tư lệnh Cảnh sát UNPOL tại Phái bộ UNMISS đã phát biểu: “Tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới nhân dân Việt Nam, đồng thời đánh giá cao sự đóng góp ngày càng quan trọng của tổ công tác lực lượng cảnh sát GGHB LHQ Việt Nam tại UNMISS góp phần củng cố an ninh cộng đồng và tạo nên thành công chung của Phái bộ”.

Đại tá Lê Quốc Huy chia sẻ với chúng tôi rằng kể từ khi Bộ Công an triển khai hoạt động GGHB LHQ tại Nam Sudan, Tết cổ truyền nào cũng có các đảng viên của Chi bộ 12 bám trụ lại địa bàn thực hiện nhiệm vụ. Và Tết nào các sĩ quan cũng dồn hết nhân lực, vật lực để tổ chức chương trình công phu, ý nghĩa với sự tham dự của lãnh đạo phái bộ, lãnh đạo cảnh sát phái bộ và bạn bè quốc tế. Niềm xúc cảm, lòng tự hào dân tộc nhân lên trong lòng mỗi sĩ quan Công an Việt Nam khi ở cách xa đất nước. Tuy cách xa về địa lý nhưng Chi bộ 12 luôn bồi đắp lý tưởng Đảng một cách thường xuyên, gần gũi như ở quê nhà.

Ngày Tết ở châu Phi, các sĩ quan Việt Nam tặng lì xì đầu năm, nấu món ăn truyền thống như xôi gấc, chả nem mời bạn bè quốc tế. Những món quà lưu niệm mang đậm bản sắc dân tộc được gửi tới các vị khách và đồng nghiệp, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam thân thiện, nhân văn, yêu chuộng hòa bình. Không khí Tết rộn ràng làm ấm áp những con tim nơi đất lạ.

Trong môi trường đa quốc gia, mỗi đảng viên lại có những cách khác nhau để tăng thêm sự hiểu biết và gắn kết với đồng nghiệp quốc tế. Trước khi đi phái bộ, Thượng tá Phạm Văn Đoàn đã tự mua tông đơ, tự đứng trước gương tập cắt tóc nhiều lần. Bởi trong căn cứ việc cắt tóc cũng đầy nan giải. Sau nhiều lần luyện tay kéo, anh không những tự cắt tóc cho mình mà còn cắt tóc miễn phí cho các đồng nghiệp trong căn cứ UN House. Căn nhà container của anh trở thành tiệm tóc nổi tiếng ở căn cứ, và câu chuyện “ngoại giao tông đơ” của Thượng Đoàn được lan tỏa ở phái bộ.

Đến vùng nội chiến tìm kiếm hòa bình

Những người lính mũ nồi xanh Việt Nam được sống trong hòa bình, nhưng họ hiểu rõ về chiến tranh, những hệ lụy mà người dân phải gánh chịu. Bởi vậy, họ đến vùng nội chiến Nam Sudan để góp phần kiến tạo hòa bình cho người dân. Chính tại mảnh đất châu Phi đầy bùn, cát và súng ống này đã sáng lên những phẩm chất của người CAND Việt Nam.

Ở Nam Sudan, không có màu xanh - màu an toàn trên bản đồ các mức an ninh, thay vào đó chỉ là màu vàng, da cam và đỏ là những mức nguy hiểm khác nhau. Một đất nước có hơn 10 triệu dân thì gần 2,4 triệu người là dân tị nạn, hơn 80% người dân nghèo đói. Phát huy truyền thống CAND Việt Nam, những đảng viên của Chi bộ 12 luôn bám nhiệm vụ, bám địa bàn. Chi bộ là hạt nhân đoàn kết, định hướng hoạt động của các đảng viên tại Phái bộ, chung tay cùng cộng đồng quốc tế thực hiện sứ mệnh ý nghĩa, góp phần chữa lành những vết thương do chiến tranh và xung đột gây ra.

Duyên dáng tà áo dài của các nữ sĩ quan CAND tại phái bộ UNMISS.

Duyên dáng tà áo dài của các nữ sĩ quan CAND tại phái bộ UNMISS.

Hoạt động xã hội từ thiện đã được triển khai ngay từ tổ công tác số 1 và có sự nối tiếp ở các tổ công tác sau. Thời điểm tháng 5/2023, khi Nam Sudan đã bước vào mùa mưa, nguy cơ mắc sốt rét do muỗi tăng cao, tổ công tác tại UNMISS đã kịp thời trao tặng 52 phần quà của Hội Phụ nữ Bộ Công an Việt Nam gồm chiếu và màn chống muỗi cho phụ nữ khuyết tật và nạn nhân bị xâm hại tình dục ở Juba. Trước những món quà thiết thực, nhiều phụ nữ Nam Sudan xúc động thốt lên “Thankyou Vietnam!” (Cảm ơn Việt Nam).

Hàng năm, nhân Ngày Vì trẻ em châu Phi (16/6), các đảng viên của Chi bộ 12 đều tích cực tham gia hoạt động tại các trường học trong trại lánh nạn. Những buổi nói chuyện nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục, phổ biến kiến thức về giới đã mang đến hiểu biết và kĩ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ em trong trại IDP.

Đặc biệt, từ nguồn lực hỗ trợ chính của Hội Phụ nữ Bộ Công an Việt Nam, Chi bộ 12 đã tặng đồ dùng học tập và thiết bị dạy học cho học sinh và giáo viên Trường THCS Hy vọng và Trường Tiểu học Thống nhất trong khu vực Trại tị nạn IDP số 01 ở thủ đô Juba. Đó là những món quà thiết thực và ý nghĩa để chia sẻ những khó khăn về cơ sở vật chất của thầy và trò trong trại tạm cư.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Thế Anh hiện phụ trách Chi bộ 12 cho biết: “Chi bộ luôn động viên đảng viên nữ tích cực tham gia các diễn đàn do Mạng lưới Phụ nữ cảnh sát phái bộ tổ chức, trong đó có Đại úy Trần Mỹ Linh trực tiếp xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động, bầu chọn ứng viên cho Ban chấp hành Mạng lưới phụ nữ của phái bộ. Đây là môi trường quốc tế bổ ích để đảng viên nữ vừa học hỏi vừa thể hiện năng lực và sự sáng tạo của nữ sĩ quan Công an Việt Nam”.

Cuối tháng 4/2025, khi đất nước này đang “gồng mình” trong đợt dịch bùng phát trên diện rộng gồm sốt rét, tả, thương hàn và cả bệnh dại, vừa sang phái bộ làm nhiệm vụ, Đại úy Trần Mỹ Linh đã không quản ngại khó khăn, lăn xả tham gia các hoạt động tuần tra tại các trại IDP nhằm nắm bắt địa bàn và hỗ trợ người dân.

Còn ở địa bàn Bor, trong căn lều lụp xụp, Đại úy Trần Thị Thu Trang vẫn miệt mài bám lớp học, dạy tiếng Anh cho các em nhỏ khát con chữ. Không chỉ dạy chữ, chị còn truyền cho các em niềm vui, động lực và ước mơ về một cuộc sống hòa bình, không còn xung đột, chiến tranh.

“Sợi chỉ đỏ” xuyên suốt và bền chặt

Những ngày ở Nam Sudan, chúng tôi được làm khách của LHQ, được ăn cùng, ở cùng và theo chân các sĩ quan đi làm nhiệm vụ, nghe họ trải lòng về công việc và cuộc sống đời thường. Dù còn nhiều khó khăn nhưng các đảng viên luôn thấy vinh dự, tự hào khi được rèn luyện, trưởng thành trong môi trường công tác, sẵn sàng chiến đấu của LHQ.

Dưới lán nhỏ bên gốc xoài cổ thụ trong căn cứ Tomping, Thượng tá Lương Thị Trà Vinh kể cho chúng tôi nghe: “Các sĩ quan Công an Việt Nam sang châu Phi, đi đâu trong balo cũng có sẵn cờ Tổ quốc. Mỗi khi chụp ảnh lưu niệm với bạn bè quốc tế, ai cũng mang trên tay lá cờ, như muốn nói: Tôi là người Việt Nam trong lòng LHQ”.

Thượng tá Vinh thấm thía câu hát “Thoáng thấy áo dài bay trên đường phố, sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó”. Bởi thế, hành trang của chị sang phái bộ không thể thiếu tà áo dài, chiếc nón lá quê hương, để chị luôn có cả Việt Nam bên mình, để thấy Tổ quốc cách xa ngàn dặm cũng trở nên gần gũi. Làm nhiệm vụ xa Tổ quốc, mỗi đảng viên càng ý thức rõ trách nhiệm và danh dự của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc lan tỏa hình ảnh đất nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, của người chiến sĩ CAND Việt Nam bản lĩnh, chuyên nghiệp, nhân văn, trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

Thiếu tá Đinh Mạnh Cường kể: “Bà Hawa - một phụ nữ bản địa dễ mến đã có lúc hỏi tôi: “Có khi nào Chỉ huy trưởng Cường sẽ quay trở lại đây thêm một lần nữa?”. Câu hỏi ấy cũng là niềm mong mỏi của nhiều người dân về sự hiện diện của lực lượng GGHB LHQ ở mảnh đất này để giúp họ có cuộc sống tốt hơn. Bởi hòa bình là khát khao của người dân ở lục địa đen”.

Đến nay đã có 4 tổ công tác của Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ ở Nam Sudan, trong đó có 2 tổ công tác đã kết thúc nhiệm kỳ về nước. Tổ này về nước sẽ có tổ khác vững vàng lên đường vì hòa bình thế giới. Sức mạnh, lý tưởng Đảng như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt, bền chặt ở vùng đất nóng châu Phi. Những đảng viên lặng lẽ cống hiến, âm thầm sẻ chia, xây dựng niềm tin cho người dân. Màu xanh hòa bình của chiếc mũ nồi xanh làm nhạt đi những màu ảm đạm, màu vàng của sa mạc, màu nâu của bùn đất, màu xám đen của súng ống, băng đạn ở Nam Sudan.

Bốn năm qua, cùng với sự trưởng thành vững chắc của Chi bộ 12, các đảng viên dần có mặt tại nhiều địa bàn phái bộ, mở rộng dần lĩnh vực hoạt động của cảnh sát LHQ. Nhờ đó mà người dân và bạn bè quốc tế biết nhiều hơn về con người và đất nước Việt Nam.

Bất cứ khi nào và ở đâu, khi giới thiệu “Chúng tôi từ Việt Nam tới”, họ đều nhận được những nụ cười thân thiện. "Ồ, Việt Nam ư! Tôi biết Chủ tịch Hồ Chí Minh của các bạn! Tôi muốn đến thăm Việt Nam!"; “Tôi đã đọc và tìm hiểu về Việt Nam. Lịch sử đất nước các bạn thật hào hùng” là những câu nói mà các sĩ quan Công an Việt Nam thường xuyên nhận được.

Đáp lại những tình cảm đó, các đảng viên Chi bộ 12 cũng nhiều lần khẳng định rằng: "Chúng tôi đến đây vì hòa bình. Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ, kề vai sát cánh cùng các bạn vì sứ mệnh cao cả đó”.

Huyền Châm

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/bai-cuoi-gin-giu-hoa-binh--giu-vung-ngon-co-dang-i785491/