Bãi đất bỏ hoang thành quảng trường graffiti, thêm mảng xanh cho TP.HCM
Một trong 9 khu 'đất vàng' được UBND TP.HCM chỉ đạo chuyển đổi thành vườn hoa, công viên phục vụ Tết Nguyên đán 2026 đã chính thức mở cửa đón khách sau hai tuần thi công, có quảng trường graffiti và sân chơi cho trẻ em.
Từ bãi đất bỏ hoang thành nơi dạo bộ giữa trung tâm
Công trình chỉnh trang khu đất số 8 Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa) đã được bàn giao cho UBND phường quản lý, vận hành, chính thức mở cửa phục vụ người dân dịp Tết. Công viên này nằm trong khuôn viên dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, với diện tích hơn 14.000 m².

Công chào lối vào công viên được thiết kế rực rỡ với nhiều loài hoa - Ảnh: Nguyễn Tuyết
Theo thông tin từ đơn vị thực hiện, công viên được thi công trong khoảng hai tuần và hoàn thành sớm hơn kế hoạch 15 ngày. Đây cũng là khu đất đầu tiên trong tổng số 9 vị trí được TP.HCM chỉ đạo chuyển đổi thành công viên, vườn hoa công cộng, nhằm bổ sung thêm không gian sinh hoạt ngoài trời cho người dân khu vực nội đô.
Hai ngày đầu mở cửa, công viên nhanh chóng thu hút người dân quanh khu vực ghé đến dạo bộ, tập thể dục, cho trẻ nhỏ vui chơi. Một người dân sống quanh đây cho biết trước đây khu đất bỏ hoang nhiều năm, đi ngang thường chỉ thấy rào chắn và cỏ mọc, còn nay có thêm chỗ thoáng đãng để hít thở, nhất là trong những ngày cận Tết, khi nhu cầu vui chơi, chụp ảnh của các gia đình tăng lên.

Nhân viên chăm sóc tưới nước cho cây cỏ hàng ngày tại công viên - Ảnh: Nguyễn Tuyết
Công viên được thiết kế theo chủ đề “Rừng sinh thái trong lòng đô thị”, tận dụng hệ thống cây xanh sẵn có và bổ sung thêm nhiều loại cây phù hợp với điều kiện thành phố như sanh, giáng hương, chà là, lộc vừng, kèn hồng… Không gian được tổ chức thành các khu chức năng phục vụ nhiều nhóm người dùng, từ lối đi bộ, sân chơi trẻ em đến khu tập thể dục và quảng trường sinh hoạt cộng đồng, đi kèm hệ thống chiếu sáng và cấp thoát nước đồng bộ.
Chị Thanh Vân 59 tuổi ngụ tại phường Bảy Hiền chia sẻ: “Nhiều người đến công viên vào buổi chiều muộn nhận xét điểm cộng dễ thấy là mặt bằng được cải tạo sạch sẽ, đường đi thông thoáng, có khoảng trống cho sinh hoạt chung thay vì chỉ là mảng đất bị “đóng kín” như trước".

Linh vật ngựa thu hút sự quan tâm của các em nhỏ, cũng là điểm nhấn của quan cảnh nơi đây - Ảnh: Nguyễn Tuyết
Một số người trẻ làm việc ở khu trung tâm nói họ thích cảm giác “có thêm một điểm dừng chân” để đi bộ thư giãn sau giờ làm, thay vì phải tìm công viên xa hơn.
Quảng trường graffiti và kỳ vọng thêm mảng xanh cho thành phố
Điểm nhấn nổi bật của công viên là khu quảng trường công cộng mang phong cách graffiti, tái hiện các biểu tượng quen thuộc của TP.HCM như tòa nhà Landmark 81, tuyến Metro số 1 đoạn Bến Thành đến Suối Tiên, Nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành…
Cách thể hiện trẻ trung khiến khu vực này trở thành nơi được nhiều bạn trẻ chọn để chụp ảnh, nhất là khi thành phố bước vào không khí du xuân.

Một góc công viên - Ảnh: Nguyễn Tuyết
Công viên cũng được trang trí thêm tiểu cảnh xuân với linh vật ngựa và bồn hoa tạo hình ngôi sao, góp phần tạo điểm nhấn cho người dân tham quan. Một phụ huynh đưa con đến vui chơi chia sẻ rằng trẻ nhỏ rất hào hứng vì có thêm chỗ chạy nhảy, trong khi người lớn có thể vừa ngắm cảnh vừa tập thể dục nhẹ nhàng mà không phải chen chúc ở các điểm vui chơi đông đúc.
Thông tin từ địa phương cho biết việc chuyển đổi khu đất bỏ hoang thành công viên công cộng không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi, rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần cải thiện diện mạo đô thị, tăng thêm mảng xanh cho khu vực trung tâm.
Theo ông Nguyễn Hùng Hậu, Phó bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa, công trình mang ý nghĩa thiết thực khi đưa một quỹ đất từng bỏ trống vào sử dụng phục vụ cộng đồng.

Các bạn trẻ nô nức tới chụp hình lưu niệm - Ảnh: Nguyễn Tuyết
Không chỉ dừng ở một công viên mới, câu chuyện từ khu đất số 8 Võ Văn Tần cũng cho thấy hướng tiếp cận đang được TP.HCM thúc đẩy, đó là “trả lại” thêm các khoảng không gian công cộng cho người dân trong bối cảnh đô thị ngày càng dày đặc, còn mảng xanh lại thiếu hụt. Nhiều người dân kỳ vọng sau công trình này, thành phố sẽ tiếp tục sớm hoàn thiện các điểm công viên, vườn hoa khác để người dân có thêm nơi sinh hoạt ngoài trời, nhất là ở những quận trung tâm vốn ít không gian công cộng.
Trước đó, tại lễ bàn giao công trình chiều 25.1, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh ý nghĩa của việc nhanh chóng đưa khu đất bỏ trống vào phục vụ cộng đồng, coi đây là minh chứng sinh động cho chủ trương chỉnh trang đô thị gắn với nhu cầu dân sinh. Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị địa phương tiếp nhận, quản lý và duy trì cảnh quan công trình, đảm bảo phục vụ người dân lâu dài trong thời gian chờ các quyết định đầu tư tiếp theo.

Những người công nhân vẫn cần mẫn làm việc hoàn thiện công trình - Ảnh: Nguyễn Tuyết
Ngoài khu đất trên, TP.HCM cũng đang xúc tiến tháo rào chắn, đẩy nhanh tiến độ tạo công viên, vườn hoa tại một số địa chỉ như 135 Nguyễn Huệ thuộc dự án Thương xá Tax, khu đất số 2, 4 và 6 Hai Bà Trưng, khu đất số 8 và 12 Lê Duẩn… để tăng thêm không gian xanh, tạo điểm đến gần gũi hơn cho người dân trong đời sống hằng ngày.
Dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng có diện tích 14.400 m², nằm trên bốn mặt tiền các đường Pasteur, Nguyễn Đình Chiểu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Võ Văn Tần, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.850 tỷ đồng. Do chậm triển khai hơn 15 năm, khu đất trung tâm này từng bị bỏ hoang trong thời gian dài.












