Bài học cho các CLB

Từ chỗ là người sở hữu, CLB 5 lần vô địch V.League giờ đây trở thành kẻ bị động, chạy theo níu giữ viên ngọc quý nhất của mình. CLB Hà Nội đã quá chủ quan. Quy định của FIFA, mọi cầu thủ trên thế giới đều có thể tự do đàm phán với bất kỳ CLB nào khi hợp đồng hiện tại chỉ còn thời hạn 6 tháng. Tức lẽ ra, CLB Hà Nội phải gia hạn hợp đồng với Quang Hải từ tháng 11-2021. Nhưng họ vẫn im lặng rồi sau khi đã qua thời hạn lại cứ dấm dẳng, nhùng nhằng.

Hoàng Đức đã 24 tuổi, chỉ còn 1 năm hợp đồng đào tạo với CLB Viettel

Hoàng Đức đã 24 tuổi, chỉ còn 1 năm hợp đồng đào tạo với CLB Viettel

Có lẽ đội bóng thủ đô cho mình là nhất hạng (về cả thành tích lẫn tài chính), không CLB nào ở V.League có thể cạnh tranh lấy người; hơn nữa là cái công “cưu mang”, nuôi nấng 5 năm Quang Hải từ một cầu thủ trẻ lên hàng ngôi sao. Nhưng họ không ngờ “đối thủ” lại xuất hiện từ nước ngoài, không chỉ 1 mà đến hơn 10 kẻ săn đón.

Đó là Quang Hải không phải là sản phẩm trực tiếp từ “lò” Hà Nội FC, với những cầu thủ được các CLB đào tạo, đội bóng còn “chủ quan” hơn. Các cầu thủ bị ràng buộc hợp đồng “phục vụ” đến năm 25 tuổi (dù chơi cho đội 1 vẫn hưởng lương trẻ); nhưng không thiếu những trường hợp sau đó CLB cố tình lờ luôn giới hạn ấy để giữ cầu thủ. Khổ nỗi cầu thủ không tường tận, biết quyền tự do tìm bến đỗ mới của mình. Điều đó đi ngược lại sự phát triển của bóng đá chuyên nghiệp đỉnh cao.

Tiếp theo Quang Hải sẽ là ai? Hoàng Đức đã 24 tuổi, chỉ còn 1 năm hợp đồng đào tạo với CLB Viettel; “những đứa trẻ của “bầu” Đức” ngày nào: Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… nay đã 27 tuổi, hoàn toàn là cầu thủ tự do.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202203/bai-hoc-cho-cac-clb-3108031/