Bài học đắt giá cho nam thanh niên 'tính nóng như kem'!

Đưa bố đến bệnh viện cấp cứu nhưng do thiếu giấy tờ nên nhân viên y tế chưa làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân theo quy định. Bức xúc do thấy bố đang lên đau dữ dội (đau bụng) lại phải nằm chờ nên Trần Tuấn Anh (27 tuổi, trú phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An) to tiếng chửi bới và hành hung một nữ nhân viên y tế Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An.

Hình ảnh Trần Tuấn Anh nhảy chồm qua quầy thủ tục tiếp nhận bệnh nhân để hành hung nữ nhân viên y tế Nguyễn Thị A.

Hình ảnh Trần Tuấn Anh nhảy chồm qua quầy thủ tục tiếp nhận bệnh nhân để hành hung nữ nhân viên y tế Nguyễn Thị A.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 23 giờ 30 ngày 31-5-2025, do bố bị đau bụng dữ dội nên Trần Tuấn Anh đưa đến Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An để cấp cứu. Tại đây, khi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân, nữ nhân viên y tế Nguyễn Thị A. (khoa Cấp cứu) yêu cầu cung cấp thẻ bảo hiểm y tế và căn cước công dân của bệnh nhân. Tuy nhiên, Tuấn Anh cho biết chỉ mang theo thẻ bảo hiểm y tế nên chị A. nói khi nào mang đến đầy đủ giấy tờ thì làm thủ tục nhập viện.

Khi đang đợi người nhà mang giấy tờ đến, Trần Tuấn Anh thấy bố vẻ mặt tái nhợt, xanh xao đang có hiện tượng đau bụng nên có nhờ bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe. Sau khi thăm khám, hỏi tình trạng đau và kiểm tra ổ bụng, bác sĩ nói sẽ khám chuyên sâu hơn khi hoàn tất thủ tục rồi đi khám bệnh nhân khác.

Đến 23 giờ 50 cùng ngày, khi người nhà đem giấy tờ lên thì Tuấn Anh đưa đến quầy tiếp nhận cho chị A. bổ sung thủ tục nhập viện. Sau khi tiếp nhận giấy tờ, nữ nhân viên y tế nói với Tuấn Anh: “Anh và người nhà đi ra ngoài đi”. Bức xúc do thấy bố bị đau, nằm chờ lâu mà chưa được làm thủ tục nhập viện nên Tuấn Anh to tiếng chửi bới chị A. về thái độ làm việc. Chị A. phân trần thì Tuấn Anh bất ngờ nhảy lên với vào vị trí chị đang ngồi, tát 2 cái vào mặt nữ nhân viên y tế này.

Lúc này, nhân viên bảo vệ và một số người đến can ngăn, khuyên Tuấn Anh ra ngoài sảnh cấp cứu. Thanh niên này tiếp tục có lời nói to tiếng, đe dọa chị A. cho đến khi được bạn chở về nhà. Đến ngày 2-6, nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên Trần Tuấn Anh đến cơ quan Công an đầu thú.

Bị cáo Trần Tuấn Anh tại phiên tòa.

Bị cáo Trần Tuấn Anh tại phiên tòa.

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào tháng 9-2025, bị cáo Trần Tuấn Anh thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến an toàn nơi công cộng, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân và làm ảnh hưởng đến ANTT, gây hoang mang, lo lắng cho các bác sĩ, nhân viên cũng như hoạt động của bệnh viện trong việc khám và điều trị. Vì vậy, tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Tuấn Anh 7 tháng tù giam về tội: “Gây rối trật tự công cộng”. Sau đó, bị cáo kháng cáo xin tòa cho hưởng án treo.

Ngày 28-11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trần Tuấn Anh về tội: “Gây rối trật tự công cộng”. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trần Tuấn Anh cung cấp thêm tình tiết mới, đã tích cực tham gia công tác thiện nguyện, ủng hộ đồng bào lũ lụt.

HĐXX cấp phúc thẩm nhận định, bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo cung cấp thêm tình tiết mới và có nơi cư trú rõ ràng, do đó tòa chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt Trần Tuấn Anh 7 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

N.A

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/bai-hoc-dat-gia-cho-nam-thanh-nien-tinh-nong-nhu-kem-post323300.html