Bài học giữa lòng di sản
Đồi Nà Loáng, xã Kim Bình là 'địa chỉ đỏ' huyền thoại, nơi diễn ra Đại hội II của Đảng (năm 1951), sự kiện xoay chuyển vận mệnh dân tộc. Ngày nay, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Bình không chỉ là bảo tàng ngoài trời mà còn trở thành 'giảng đường thực tế' vô giá. Thông qua các hoạt động trải nghiệm lịch sử, nơi đây đã khơi dậy lòng tự hào và giáo dục truyền thống cách mạng sâu sắc cho mọi thế hệ.

Các đại biểu tham quan nơi diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ II của Đảng.
Mạch nguồn lịch sử và niềm tin
Ngược dòng thời gian về 75 năm trước, từ ngày 11 đến 19-2-1951, giữa đại ngàn Việt Bắc, Đại hội II của Đảng đã diễn ra. Đây là một sự kiện có ý nghĩa sống còn khi Đảng ta ra hoạt động công khai với tên gọi Đảng Lao động Việt Nam. Với sự tham dự của 158 đại biểu chính thức và 53 đại biểu dự khuyết, đại diện cho hơn 760.000 đảng viên, Đại hội đã hoạch định đường lối đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn.
Ngày nay, bước chân lên đồi Nà Loáng, du khách không khỏi bồi hồi khi chứng kiến không gian làm việc của Trung ương Đảng và Chính phủ được bảo tồn, tôn tạo nguyên vẹn. Từ Hội trường đại hội được làm bằng tre lá giản dị đến những lán ở, làm việc của Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo tại các điểm lân cận như Kiên Đài, Linh Phú, Vinh Quang.
Giữa núi rừng đơn sơ, những lán nứa lá bương giản dị càng làm tôn lên tầm vóc trí tuệ và ý chí quật cường của các bậc tiền bối. Đó chính là bài học đầu tiên đầy xúc động về tinh thần hy sinh, nhắc nhở thế hệ hôm nay về lòng biết ơn đối với những người đã đặt nền móng cho độc lập dân tộc.
Thay vì những trang sách lý thuyết khô khan, việc giáo dục truyền thống tại Kim Bình được thực hiện qua các hoạt động trải nghiệm thực tế. Hằng năm, nơi đây thu hút hàng chục vạn lượt khách tham quan. Các cơ quan, đơn vị và trường học thường xuyên tổ chức các buổi dâng hương, báo công và kết nạp Đảng viên, Đoàn viên ngay tại chân đài tưởng niệm.
Trong không gian văn hóa ấy, những tiết mục giao lưu văn nghệ, những bài ca cách mạng vang lên giữa núi rừng tạo nên một sợi dây kết nối vô hình nhưng bền chặt giữa quá khứ và hiện tại. Đây không chỉ là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên soi rọi lại bản thân, mà còn là nơi những câu chuyện cha ông thắp sáng niềm tin và khát vọng trong tâm hồn mỗi người biến lòng biết ơn thành khát vọng cống hiến, dựng xây quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp”.

Đoàn thanh niên xã Kim Binh thường xuyên dọn dẹp, vệ sinh giữ cảnh quan môi trường.
Lan tỏa giá trị “địa chỉ đỏ”
Lần đầu đặt chân đến Kim Bình, Đảng viên trẻ Phạm Anh Tuấn, xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa vừa được kết nạp Đảng không giấu nổi niềm xúc động và tự hào nói: “Giữa không gian thiêng liêng nơi diễn ra Đại hội II, tôi cảm nhận sâu sắc ý chí kiên cường của các thế hệ tiền bối. Chuyến đi lần này là cột mốc trưởng thành, giúp người Đảng viên mới như tôi thấm nhuần lý tưởng Cách mạng. Đứng trước di tích, tôi tự hứa sẽ mang tinh thần ấy về quê hương, quyết tâm cống hiến sức trẻ xây dựng Thanh Hóa giàu đẹp.
Đứng giữa chiến khu Kim Bình lịch sử, cựu chiến binh Nguyễn Anh Tuân, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị không khỏi bồi hồi xúc động. Từng đi qua khói lửa Thành cổ Quảng trị, ông cảm nhận sâu sắc giá trị của hòa bình và nền tảng tư tưởng từ Đại hội II của Đảng. Với ông, hành trình về nguồn này là niềm vinh dự lớn lao trong đời quân ngũ. Nhìn lại những di tích đơn sơ, ông càng thêm khâm phục ý chí sắt đá của thế hệ cha anh, đồng thời mong muốn truyền giữ ngọn lửa cách mạng này cho con cháu mai sau.
Điều làm nên sức sống mãnh liệt của Khu di tích Kim Bình chính là những câu chuyện kể từ nhân chứng lịch sử, tạo nên sự gần gũi, thắm thiết giữa Đảng và Dân. Chị Phan Thị Nguyệt, một người con của quê hương Kim Bình, bồi hồi chia sẻ: “Theo như bố tôi và các cụ trong làng kể lại thì ngày ấy, bố tôi và nhiều người dân trong xã vinh dự được tham gia chuẩn bị cơ sở vật chất, xây dựng khu tổ chức Đại hội trên đồi Nà Loáng. Những ngày diễn ra Đại hội đúng vào dịp Tết Nguyên đán nên người dân được đón một cái Tết ấm cúng với Bác Hồ. Kỷ niệm ấy không chỉ là sự kiện trọng đại của đất nước mà còn là hình ảnh về một vị lãnh tụ vô cùng giản dị, gần gũi”.
Sự gắn bó máu thịt ấy vẫn vẹn nguyên qua dòng chảy thời gian. Với Trưởng thôn Bó Củng Đặng Thị Kim, người đã dành hơn 20 năm tâm huyết chăm lo việc làng tại chính mảnh đất Bó Củng lịch sử này - mỗi tấc đất, ngọn cỏ đều mang hơi thở của quá khứ hào hùng. Bà Kim tự hào chia sẻ: Dù năm tháng đã lùi xa, nhưng trong tâm khảm của bà và những người dân trong thôn niềm xúc động khi quê hương mình được chọn làm nơi tổ chức Đại hội II của Đảng vẫn luôn là một kỷ vật thiêng liêng. Niềm vinh dự ấy không chỉ là ký ức, mà còn là mạch nguồn gắn kết tình dân với Đảng, được người dân Bó Củng nâng niu và truyền lại cho con cháu như một báu vật của dòng họ, quê hương.
Nhấn mạnh về vai trò của địa phương trong việc tiếp nối truyền thống, đồng chí Lô Thị Vân, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Kim Bình, khẳng định: Xã luôn xác định việc bảo vệ, phát huy giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt. Không dừng lại ở việc phối hợp gìn giữ các hạng mục vật thể, chính quyền xã còn chủ động triển khai các chương trình hành động nhằm lan tỏa ý thức trách nhiệm đến từng hộ dân. Từ việc phát động các phong trào chăm sóc cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường đến việc xây dựng nếp sống văn minh nơi đây.
Sức lan tỏa của “địa chỉ đỏ” này đã chạm đến trái tim của những người con ở mọi miền Tổ quốc khi đặt chân đến đây. Một du khách từ tỉnh Đồng Nai xa xôi, sau khi vượt hàng ngàn cây số đến với Kim Bình, đã không giấu nổi sự xúc động: “Tận mắt chứng kiến những lán trại đơn sơ, những con đường mòn mà Bác và các cụ ngày xưa đã đi, tôi mới thấu hiểu hết những gian khổ của tiền nhân. Đứng ở đây, giữa núi rừng tôi thấy mình cần phải có trách nhiệm hơn với công việc và cuộc sống để xứng đáng với những gì thế hệ cha anh đã gây dựng”.
Kim Bình không chỉ lưu giữ sử vàng mà còn là nơi khởi nguồn của những mùa xuân hy vọng. Giữa sắc xuân Kim Bình, đồi Nà Loáng như bừng sáng tinh thần “Đoàn kết, nhất trí” của Đại hội năm xưa. Bước chân về đây trong tiết trời xuân, lòng người được sưởi ấm bởi hào khí cách mạng, thêm vững tin vào sự nghiệp dựng xây đất nước. Những giá trị truyền thống tại Kim Bình mãi như mầm non vươn mình, tiếp thêm động lực để các thế hệ viết tiếp bản hùng ca.











