Bài phát biểu khai giảng của học sinh lớp 6 ngắn gọn, đầy đủ

Bài phát biểu khai giảng của học sinh lớp 6 là một phần quan trọng trong lễ khai giảng tại các trường THCS, đánh dấu bước chân trưởng thành của trẻ dưới một môi trường học tập hoàn toàn mới.

Bài phát biểu khai giảng của học sinh lớp 6 là một phần không thể thiếu trong lễ khai giảng năm học mới. Đối với các em học sinh lớp 6, đây sẽ là dấu ấn vô cùng ý nghĩa khi bắt đầu học tập tại một ngôi trường mới.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bài phát biểu khai giảng của học sinh lớp 6 mẫu 1

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo!

Thưa các bạn học sinh thân mến!

Khi sắc đỏ của màu phượng vĩ nhường chỗ cho màu xanh của lá bàng tươi thắm cũng là lúc âm vang của tiếng trống trường ngân lên báo hiệu mùa tựu trường đã đến. Hòa trong không khí trang trọng, vui tươi, phấn khởi của buổi lễ Khai giảng năm học 20..-20.. của trường THCS......, em rất vinh dự và tự hào được thay mặt cho các bạn học sinh trong toàn trường phát biểu cảm tưởng của mình nhân ngày khai trường.

Lời đầu tiên, em xin kính chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý, cùng các thầy cô giáo và các bạn học sinh lời chúc đầu năm học mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và có nhiều thành công trong cuộc sống.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến!

Năm nào cũng vậy, trong không khí náo nức của ngày tựu trường, lòng chúng em lại rạo rực những cảm xúc khó tả. Hôm nay, dưới ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu, cảm xúc đó dường như càng bồi hồi và rạo rực hơn bởi năm học 20..-20.. có ý nghĩa thật đặc biệt đối với chúng em – những học sinh lớp 6 lần đầu tiên khi bước vào ngôi trường mới – trường THCS...... Những khởi đầu đầy mới lạ, bỡ ngỡ nay đã quen dần khi thầy cô, bè bạn thật gần gũi, thân thương! Bạn bè thân thiện cùng vui chơi và học tập, thầy cô tận tụy trong hướng dẫn tri thức và dạy dỗ đạo đức cho chúng em .

Trong buổi lễ trang trọng này, cho phép em thay mặt cho tất cả học sinh lớp 6 nói riêng, học sinh cả trường nói chung gửi tới các thầy, các cô lời biết ơn chân thành! Chúng em xin hứa sẽ cố gắng ra sức học tập, tu dưỡng đạo đức thật tốt để xứng đáng là người học sinh trường THCS...... giàu truyền thống hiếu học này.

Một lần nữa em xin kính chúc các quý vị đại biểu các thầy giáo, cô giáo lời chúc sức khỏe, chúc thầy trò trường ta gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp trong năm học mới! Chúc buổi lễ thành công rực rỡ!

Em xin trân trọng cảm ơn!

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bài phát biểu khai giảng của học sinh lớp 6 mẫu 2

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Kính thưa quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến!

Em tên là…, học sinh lớp…, và em rất vinh dự khi được đại diện cho toàn thể học sinh của trường… để phát biểu trong buổi lễ khai giảng năm học 20.... – 20.... hôm nay.

Vậy là một mùa hè đầy ắp những kỉ niệm đã đi qua và năm học mới đã đến. Tuy không khỏi luyến tiếc vì phải chia tay những ngày nghỉ hè vui vẻ nhưng chúng em vẫn luôn háo hức mong chờ ngày tựu trường của năm học mới.

Dù đã trải qua nhiều ngày tựu trường, tham dự nhiều lễ khai giảng nhưng đối với em, lễ khai giảng năm nay trở nên thật khác biệt. Bởi lẽ hôm nay là ngày em chính thức trở thành học sinh lớp 6, bước qua một ngưỡng cửa mới trên con đường học tập của mình.

Hôm nay, trong không khí của ngày khai giảng năm học mới, cảm xúc về ngày tựu trường như vẫn còn in sâu trong lòng em. Đó là những ngày đầu tháng 8, chúng em – những học sinh lớp 6 lần đầu tiên bước vào ngôi trường mới, tất cả đều mang một tâm trạng lo lắng, bỡ ngỡ và hồi hộp. Sau khi nhận lớp, chúng em được thầy cô dắt đi, giới thiệu về trường, từng phòng học sạch sẽ, tiện nghi hiện ra trước mắt em. Trong thời gian qua, dưới mái nhà THCS…, chúng em được cùng học, cùng chơi,… dưới sự chỉ dẫn, dìu dắt của quý thầy, cô giáo. Những khởi đầu đầy mới lạ, bỡ ngỡ đã quen dần khi thầy cô, bè bạn thật gần gũi, thân thương! Em cảm nhận như là gia đình. Bạn bè thân thiện cùng vui chơi và học tập, thầy cô tận tụy trong hướng dẫn tri thức và dạy dỗ đạo đức cho chúng em.

Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo! Kể từ hôm nay, chúng em sẽ bắt đầu những năm tháng đẹp và ý nghĩa trong cuộc đời học sinh ở trường THCS của mình. Những bỡ ngỡ buổi đầu cũng sẽ qua đi cùng sự dìu dắt, động viên của các thầy cô chúng em sẽ có những bước khởi đầu vững chắc.

Chúng em xin hứa sẽ phấn đấu học tập và rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, xứng đáng với công lao dạy dỗ và niềm kỳ vọng của cha mẹ, thầy cô. Em tin rằng với những nỗ lực của từng bạn học sinh cùng sự dìu dắt của quý thầy cô, chúng em sẽ viết nên những dòng đẹp nhất cho trang sử trường ta.

Trong buổi lễ trang trọng này, cho phép em thay mặt cho toàn thể học sinh lớp 6 xin gửi tới quý thầy giáo cô giáo những bông hoa tươi thắm, đó là lời chúc mừng và cũng là tấm lòng biết ơn chân thành nhất.

Cuối cùng, em xin kính chúc các cô bác lãnh đạo, quý vị đại biểu và quý thầy cô giáo sức khỏe dồi dào, thành công và hạnh phúc. Chúc các bạn học sinh luôn mạnh khỏe, học giỏi, chăm ngoan và đạt được mọi ước mơ trong cuộc sống.

Chúc cho buổi lễ khai giảng của chúng ta thành công tốt đẹp.

Em xin chân thành cảm ơn!

Phương Anh (T/H)

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/bai-phat-bieu-khai-giang-cua-hoc-sinh-lop-6-ngan-gon-day-du-d201365.html