Bài văn của nam sinh lớp 6 về người mẹ đến Vũ Hán chống dịch

Bài văn 'Kỳ nghỉ đông bất thường' của nam sinh lớp 6 ở Trung Quốc kể về mẹ em, một y tá, từ bỏ ngày nghỉ bên gia đình, đi vào vùng dịch để cùng người dân chống lại virus corona.

Trong bài tập đợt nghỉ đông, Yang Xiayu, học sinh lớp 6 trường Thực nghiệm số 2 trực thuộc ĐH Sư phạm Thượng Hải (Phổ Đà, Thượng Hải, Trung Quốc) viết về chuyến công tác đột xuất của mẹ - y tá trưởng khoa Chỉnh hình Bệnh viện Quân y 905 thuộc Hải quân Trung Quốc.

Ông Yuan Jianzhou, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết đây là một trong số 191 bài văn trường nhận được. Cảm động trước câu chuyện của gia đình học trò, ông gửi bài viết lên trang mạng xã hội thuộc Shanghai Morning Post. Câu chuyện nhanh chóng thu hút nhiều độc giả.

 Tết Nguyên đán năm nay, Yang Xiayu không thể đón năm mới bên mẹ vì bà cùng đồng đội đi Vũ Hán, hỗ trợ người dân chống dịch viêm phổi do virus corona gây ra. Ảnh: Chinadaily.

Tết Nguyên đán năm nay, Yang Xiayu không thể đón năm mới bên mẹ vì bà cùng đồng đội đi Vũ Hán, hỗ trợ người dân chống dịch viêm phổi do virus corona gây ra. Ảnh: Chinadaily.

Bản dịch bài văn của Yang Xiayu:

Kỳ nghỉ đông bất thường

Tối 24/1 là đêm giao thừa. Tiếng chuông điện thoại khiến tôi choàng tỉnh. Tôi còn nhập nhèm mắt buồn ngủ, mẹ đã bắt máy: “Vâng, thưa giám đốc, em đang đi nghỉ cùng gia đình ở Thường Châu (Giang Tô). Bao giờ vậy? Được ạ, gia đình em lên đường ngay”.

Mẹ bật đèn ngủ rồi lay hai bố con dậy. Tôi cố chui vào chăn, cằn nhằn: “Hôm nay là giao thừa, chúng ta sẽ ăn tối với ông cố và các cô chú. Con muốn nhận tiền mừng tuổi khi đi chúc Tết. Lâu rồi con không được ăn Tết ở quê”.

“Con ngoan, mẹ sẽ giải thích trên đường về. Giờ con cần tỉnh ngủ và sắp xếp hành lý”, mẹ nói khi kéo tôi khỏi giường và giúp tôi mặc quần áo.

Tiếng ồn khiến ông bà ngủ ở phòng bên thức dậy. Một người chuẩn bị bữa sáng, người kia bắt đầu thu dọn đồ đạc và gọi điện.

7h, chúng tôi nhanh chóng ăn sáng đơn giản, đặt hành lý lên xe, bỏ lại những thứ không nhét vừa ở nhà họ hàng. Trời vẫn còn tối, mưa và sương mù.

Mẹ kéo tôi vào xe mặc kệ tôi khóc lóc vì bỏ dở kỳ nghỉ. Bố khởi động xe. Cần gạt nước liên tục nhưng tầm nhìn chỉ ở mức 50 m. Mẹ giục bố lái nhanh lên rồi lúc sau lại yêu cầu bố đi chậm lại. Tôi cảm thấy say xe và Tết này thật kinh khủng.

 Bài văn về kỳ nghỉ bất thường của nam sinh lớp 6 khiến nhiều người xúc động. Ảnh: Chinadaily.

Bài văn về kỳ nghỉ bất thường của nam sinh lớp 6 khiến nhiều người xúc động. Ảnh: Chinadaily.

Trên đường về Thượng Hải, mưa tạnh, mẹ có thời gian quay sang nói chuyện với tôi.

“Mẹ biết con không vui nhưng con biết sao mẹ phải bỏ dở kỳ nghỉ để đến Vũ Hán không? Vì có loại virus mới ở đó và hàng trăm người nhiễm bệnh, hàng nghìn người bị cách ly”, bà nói.

“Nó có nghiêm trọng hơn bệnh cúm không mẹ?”, tôi hỏi.

“Chắc chắn rồi. Con có nhớ tháng trước, 16 bạn lớp con phải nghỉ học vì cúm không? Loại virus giống viêm phổi này còn nguy hiểm hơn. Năm 2003, loại virus tương tự tên SARS bùng phát ở Bắc Kinh, lây nhiễm hàng nghìn người, cướp đi tính mạng 700 người”.

Tôi cảm thấy buồn khi mẹ cho xem những bức ảnh cũ về dịch SARS: Mọi người đeo khẩu trang khắp nơi, bác sĩ, y tá mặc đồ phòng hộ và rất ít người đi lại trên đường.

“Mẹ, mẹ phải đi sao?”, tôi lo lắng.

“Đúng rồi, mẹ là y tá trưởng, là quân y. Công việc của mẹ là chữa lành vết thương và giải cứu những người nguy kịch. Vũ Hán đang gặp nguy hiểm. Đó là quê bố con. Mẹ phải đến, cứu lấy nó”.

Đến Thượng Hải, mẹ vội đi vào nhà. 10 phút sau, mẹ xuống cầu thang với chiếc túi nhỏ. Nhìn mẹ, tôi suýt bật khóc. Tôi biết mẹ sẽ đi xa thời gian dài, tôi sẽ không được ăn những món mẹ nấu - mẹ sẽ dũng cảm chống lại loại virus nguy hiểm.

Mẹ ôm, xoa đầu tôi. “Mạnh mẽ lên!”, mẹ nói rồi rời đi.

Bữa tối đón Tết Nguyên đán hôm đó là bát mỳ do ông nấu. Rất ít lễ hội được tổ chức, tôi thậm chí không muốn xem Gala đón Tết. Bên ngoài không có tiếng xe cộ, không có tiếng pháo. Thời gian dường như dừng lại.

20h, mẹ gọi về. “Xem tin tức trên đài Trung ương”, mẹ nói rồi vội cúp máy trước khi chúng tôi kịp nói chuyện. Tôi bật TV lên. Nó đang phát nỗ lực của đoàn quân y từ Thượng Hải đến Vũ Hán, mẹ xuất hiện trên màn hình.

Mặc quân phục màu xanh của hải quân, mẹ cùng 150 quân y khác đang trên đường ra máy bay. Máy bay chở hàng mở rộng cửa sau. Mẹ cùng đồng đội vội vã lên máy bay, lặng lẽ và trật tự. Gương mặt mọi người hiện vẻ nghiêm trang, lo lắng. Tiếng động duy nhất là tiếng giày chạm đất và mệnh lệnh từ chỉ huy. Cuối cùng, máy bay lao đi trên đường băng và cất cánh vào bầu trời đêm.

Vũ Hán, tối nay, mọi người sẽ không phải tự chống chọi nữa. Mẹ và đồng đội đang đến rồi!

Sau khi xem xong chương trình trực tiếp, tôi không buồn nữa và ngủ thiếp. Ngày mai là ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán. Cuộc sống vẫn tiếp tục, mẹ sẽ trở lại và Vũ Hán sẽ an bình như xưa.

Nguyễn Sương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bai-van-cua-nam-sinh-lop-6-ve-nguoi-me-den-vu-han-chong-dich-post1042128.html