Bài văn đạt 9.5 điểm, cô giáo thừa nhận bất lực vì không biết phê gì

Đó là bài văn của nam sinh Trần Hữu Thơ đến từ trường THPT Long Khánh (Đồng Nai).

Những bài văn đạt điểm 9, 10 quả thực rất đáng để mọi người ngưỡng mộ và nể phục. Trước đó, vào năm 2019, bài văn viết cảm nhận về một đoạn trích trong tác phẩm "Những đứa con trong gia đình" từng khiến khắp các cõi mạng phải xôn xao bàn tán.

Nguyên nhân xuất phát từ việc, học sinh này đã viết ra 18 trang giấy nêu cảm nhận của mình. Bên cạnh đó, nội dung bài văn cực kỳ xuất sắc khiến giáo viên phải cho điểm gần tối đa là 9,5 kèm theo lời phê: "Quả thật, cô không biết phải phê gì, khi mọi ngôn từ đều trở nên bất lực. Dành tặng em hai chữ ĐÁNG KHEN".

Chủ nhân của bài văn này là nam sinh Trần Hữu Thơ. Thời điểm đó, Thơ đang học lớp 12 tại trường THPT Long Khánh (Đồng Nai).

Cùng thưởng thức bài văn 18 trang của Hữu Thơ từng "gây sốt" mạng xã hội:

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-hoc-duong/bai-van-dat-9-5-diem-co-giao-thua-nhan-bat-luc-vi-khong-biet-phe-gi-202503282204122193.html