Bài văn miêu tả sự thích thú của bố khi nhìn thấy 'chân dài', dân mạng lo lắng thay cho ông bố
Mới đây, một bài văn được cho là của học sinh tiểu học bất ngờ nhận được sự chú ý trên mạng xã hội nhờ cách miêu tả bố vô cùng đặc biệt. Không sử dụng những lời lẽ trau chuốt hay hình ảnh quen thuộc thường thấy trong các bài văn mẫu, em học sinh lại kể về bố bằng góc nhìn rất riêng, khiến người đọc không khỏi bật cười.
Nguyên văn bài văn này được trình bày như sau: "Bố em cao 3m2 bẻ làm đôi. Sở thích của bố em là chơi cờ tiếng và chơi game, suốt ngày bố em dán mắt vào điện thoại chơi các kiểu.
Đến buổi trưa khi mẹ và em đang ngủ thì bố len lén xách giày đi đá bóng tối mới về. Mẹ em dậy không thấy bố đâu thì bảo về cho trận no đòn.
Bố em cứ nhìn thấy chân dài là rất thích bảo ngon ngon. Em phải hỏi mẹ ơi người có ăn được thịt người không mà cứ chẹp chẹp thèm thuồng.
Em rất yêu bố em".

Bài văn của em học sinh tả về bố khiến cộng đồng mạng được phen cười ngả nghiêng.
Ngay từ những câu đầu tiên, cậu bé đã khiến người đọc bất ngờ khi viết: "Bố em cao 3m2 bẻ làm đôi". Cách diễn đạt có phần ngô nghê nhưng lại tạo ra hình ảnh khá hài hước về vóc dáng của người bố.
Tiếp đó, những thói quen thường ngày của bố cũng được em kể lại một cách tự nhiên. Theo lời kể, bố thích chơi cờ, chơi game và thường xuyên sử dụng điện thoại. Đến buổi trưa, trong khi mẹ và em đang ngủ, người bố lại lặng lẽ mang giày đi đá bóng rồi đến tối mới trở về.
Điều khiến bài văn trở nên "khó đỡ" hơn là cách em học sinh kể lại phản ứng của mẹ khi không thấy bố ở nhà. Những câu chữ được viết theo đúng cách một đứa trẻ quan sát cuộc sống xung quanh, không quá chú trọng đến việc lựa chọn từ ngữ hay xây dựng hình ảnh theo khuôn mẫu.
Đặc biệt, có đoạn em kể về việc bố thường chú ý đến những người có đôi chân dài. Từ suy nghĩ rất hồn nhiên của mình, em đặt câu hỏi với mẹ về chuyện con người có thể ăn thịt người hay không. Chính sự liên tưởng ngây thơ này khiến nhiều người đọc bật cười trước trí tưởng tượng của trẻ nhỏ. Không ít người còn trêu rằng, không biết ông bố sẽ bị mẹ giận dỗi ra sao khi đọc được những dòng văn chân thật của em học trò này?
Khép lại bài văn bằng một câu đơn giản: "Em rất yêu bố em", em học sinh đã đưa câu chuyện trở về đúng với chủ đề ban đầu. Dù phần nội dung phía trước có nhiều chi tiết gây cười, tình cảm dành cho bố vẫn được thể hiện một cách chân thành và tự nhiên.
Sau khi được chia sẻ, bài văn nhanh chóng thu hút nhiều bình luận. Không ít người cho rằng những câu chữ vụng về, cách liên tưởng bất ngờ chính là nét đáng yêu của trẻ nhỏ. Ở độ tuổi này, các em thường nhìn thế giới bằng lăng kính rất khác người lớn, từ những điều quan sát được hằng ngày có thể hình thành nên những suy nghĩ và cách diễn đạt vô cùng đặc biệt.
Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen về sự hồn nhiên, một số ý kiến cũng đặt vấn đề về cách dạy văn cho học sinh. Việc trẻ quá quen với những bài văn mẫu có thể khiến cách viết trở nên rập khuôn, trong khi một bài văn miêu tả đáng lẽ nên khuyến khích các em kể lại những gì mình thực sự quan sát và cảm nhận.
Bài văn cũng cho thấy trẻ nhỏ thường ghi nhớ rất kỹ những hành động, thói quen của người lớn trong gia đình. Những câu chuyện tưởng như bình thường trong sinh hoạt hằng ngày đôi khi lại trở thành "chất liệu" để các em đưa vào bài viết theo cách không ai có thể đoán trước.
Vì vậy, thay vì chỉ nhìn những bài văn kiểu này dưới góc độ hài hước, nhiều người cho rằng đây cũng là dịp để phụ huynh và giáo viên quan tâm hơn đến thế giới quan của trẻ. Những câu chữ ngây ngô đôi khi phản ánh khá rõ những gì các em nhìn thấy, nghe thấy và ghi nhớ trong cuộc sống hằng ngày. Qua đó, bố mẹ cũng cần điều chỉnh hành động, lời ăn tiếng nói hằng ngày để tránh ảnh hưởng xấu đến trí não non nớt của con trẻ.










