Bản án thích đáng cho gã côn đồ dùng súng dọa giết người

Ngày 17-11, TAND tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Minh (1994, trú thị trấn Chí Thạnh, H. Tuy An, Phú Yên) về các tội: 'Đe dọa giết người'; 'Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng'; 'Gây rối trật tự công cộng' và bị cáo Nguyễn Phụng Linh (1994, trú thị trấn Chí Thạnh) về tội: 'Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng'.

Hai bị cáo Nguyễn Văn Minh (bên trái) và Nguyễn Phụng Linh tại phiên tòa.

Hai bị cáo Nguyễn Văn Minh (bên trái) và Nguyễn Phụng Linh tại phiên tòa.

Theo nội dung vụ án, đầu năm 2022, thông qua mạng xã hội facebook, Minh đặt mua 1 khẩu súng ngắn và 50 viên đạn đem về cất giấu tại nhà. Khoảng 1 tuần sau, Minh đem ra bắn thử 17 viên đạn tại bãi rác Long Đức (thị trấn Chí Thạnh). Tối 18-1-2023, chị Võ Thị Thảo Ng. (2003, trú thị trấn Chí Thạnh) chạy xe máy chở anh Trần Công Th. (2003, trú H. Tuy An) chạy ngang qua quán cà-phê nơi Minh cùng nhóm bạn đang uống thì bị Minh có lời lẽ trêu chọc nên anh Th. chửi Minh đôi câu rồi bỏ đi.

Bực tức vì bị anh Th. chửi nên liền sau đó, Minh lái ô-tô, mang theo dao, tuýp sắt và khẩu súng có sẵn 6 viên đạn trong ổ đạn và 2 viên đạn trong túi quần đến nhà chị Ng. để tra hỏi địa chỉ của anh Th. Đến nơi thấy nhà của chị Ng. đóng cửa, Minh quát tháo gọi nhiều lần nhưng không ai trả lời. Minh dùng dao và tuýp sắt đập phá cửa cổng nhà chị Ng.

Nghe ồn ào, chị Ng. cùng ba mẹ là ông Dương Văn Tr. và bà Nguyễn Thị Thanh K. mở cửa ra xem. Thấy chị Ng., Minh lớn giọng: “Mày chỉ thằng chở mày về hồi chiều tên gì, ở đâu”, chị Ng. trả lời không biết. Tức tối, Minh dùng dao và tuýp sắt đập cửa cổng vừa la lớn nhiều lần: “Mày nói tên và chỉ nhà nó cho tao, mày mà không chỉ tao không để mày yên”.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, chị Ng. và mẹ đi đến nhà hàng xóm để hỏi thông tin về Minh. Thấy chị Ng., Minh cầm khẩu súng chạy đến túm tóc ghì đầu chị Ng. vào cửa kính và dí súng vào đầu chị Ng., tra vấn: “Mày đi chung sao không biết tên, biết nhà”. Chị Ng. hoảng sợ, vùng vẫy bỏ chạy núp phía sau lưng mẹ. Minh xông đến tiếp tục chĩa súng sát vào đầu chị Ng. và lớn tiếng hăm dọa: “Mày không nói tao bắn mày”. Chị Ng. hoảng sợ không dám trả lời, Minh liền chĩa súng bắn một phát lên trời. Chị Ng. và bà K. bỏ chạy về nhà thì Minh cầm súng đuổi theo cách khoảng 5m, Minh chĩa súng về hướng chị Ng, bắn tiếp phát thứ hai. Chị Ng. và bà K. chạy vào nhà đóng cửa cổng lại, Minh đứng bên ngoài cổng chĩa súng vào trong nhà bà K. bắn phát thứ ba.

Sau đó, Minh lấy khẩu trang y tế bọc khẩu súng và 2 viên đạn dự phòng bỏ đi, gặp Nguyễn Phụng Linh, Minh ném khẩu súng cùng 2 viên đạn xuống đám đất trống, nhờ Linh cất giúp. Linh nhặt khẩu súng và 2 viên đạn cất giấu. Trên đường đi về nhà, Linh tháo súng, lấy 3 vỏ đạn ném đi, nạp 2 viên đạn vào súng, đem về nhà cất giấu. Khoảng 7 giờ 30 ngày 19-1-2023, Minh nhờ người dẫn đến nhà anh Th. (ở xã An Cư, H. Tuy An) và dùng gậy ba khúc đánh nhiều cái vào người anh Th. gây thương tích. Gia đình anh Th. can ngăn và báo cáo cơ quan Công an. Qua điều tra, cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam đối với Minh và Linh.

Căn cứ kết quả điều tra và xét hỏi tại phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt bị cáo Minh 9 tháng tù về tội: “Đe dọa giết người”, 1 năm 6 tháng tù về tội: “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, 2 năm tù về tội: “Gây rối trật tự công cộng”; tổng hợp 3 tội danh trên, buộc bị cáo Minh chấp hành hình phạt 4 năm 3 tháng tù, Tòa cũng tuyên phạt bị cáo Linh 1 năm tù về tội: “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

THẾ MINH

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/ban-an-thich-dang-cho-ga-con-do-dung-sung-doa-giet-nguoi-post286654.html