Bạn bè quốc tế: Câu chuyện của Việt Nam đã không kết thúc vào năm 1975
Ông Pallab Sengupta, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình thế giới cho rằng, câu chuyện của Việt Nam đã không kết thúc vào năm 1975, mà trong 50 năm qua, Việt Nam đã vươn lên từ đóng tro tàn…

Các đại biểu quốc tế là người đã ủng hộ, có nhiều đóng góp cho Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. (Ảnh: Nguyễn Hồng)
Chiều 30/4, tại TP. Hồ Chí Minh, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp đoàn đại biểu quốc tế là người đã ủng hộ, có nhiều đóng góp cho Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước đang trong chuyến thăm Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Bày tỏ tri ân sâu sắc về những tình cảm của bạn bè quốc tế đã dành cho Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, ông Đỗ Văn Chiến khẳng định, Việt Nam luôn ghi khắc trong lòng tình đoàn kết quốc tế cao cả, sự ủng hộ quý báu của bạn bè quốc tế trong những năm tháng khó khăn, gian khổ nhất; trở thành một phần quan trọng của lịch sử dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do cũng như trong phong trào vì hòa bình, lẽ phải và công lý trên toàn thế giới.
Ông Đỗ Xuân Chiến cho biết, trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn, bạn bè khắp năm châu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả, ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam trên con đường bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước; mong bạn bè quốc tế, đặc biệt là bạn bè Hoa Kỳ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam chung tay khắc phục, giải quyết hậu quả chiến tranh trên tinh thần khép lại quá khứ, hướng tới tương lai.
“Với lập trường trước sau như một, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, Việt Nam luôn kiên định mục tiêu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, cùng các nước giữ vững môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển trong khu vực và trên thế giới,” ông Đỗ Văn Chiến nói.
Kết nối trái tim Việt Nam-Cuba

Bà Alicia Corredera Morales, Vụ trưởng Vụ châu Á và châu Đại Dương, Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc. (Ảnh: Nguyễn Hồng)
Tại buổi gặp mặt, bà Alicia Corredera Morales, Vụ trưởng Vụ châu Á và châu Đại Dương, Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc nhắc lại, khi bản tin đặc biệt thông báo Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, “cả hội trường Đại học như vỡ òa trong những cái ôm nghẹn ngào.
Thầy cô và sinh viên quây quần bên nhau quanh tách trà đơn sơ mà ấm áp nghĩa tình. Chúng tôi cùng xúc động, cùng hiểu rằng: “Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”.
Không chỉ vậy, hình ảnh nhóm sinh viên Cuba tại Hà Nội ùa ra bờ hồ Hoàn Kiếm với đàn guitar, trống tumbadora và kèn cũng trở thành ký ức đẹp nhất trong bà về ngày 30/4 tại Việt Nam.
“Chúng tôi đi quanh hồ trong tiếng nhạc sôi động. Người dân Hà Nội ban đầu ngỡ ngàng trước điệu nhảy lạ, nhưng rồi hòa theo nhịp vỗ tay vui mừng. Đó là ngôn ngữ chung của niềm vui chiến thắng”.
Chiến thắng này là bản anh hùng ca của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, là minh chứng hùng hồn cho chân lý của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, bà Alicia Corredera Morales nói.
Bà Alicia Corredera Morales kể, đối với Cuba, ngày 30/4 không chỉ là chiến thắng của nhân dân Việt Nam mà còn là niềm vui chung của tất cả các dân tộc đấu tranh vì chính nghĩa.
“Người Cuba chúng tôi luôn biết ơn sâu sắc sự đoàn kết mà Việt Nam đã dành tặng; chúng tôi trân trọng và ngưỡng mộ nhân dân Việt Nam”, bà Alicia Corredera Morales nói.
Như dòng sông Hồng không ngừng chảy ra biển lớn, tình đoàn kết Việt Nam – Cuba tiếp tục được viết nên bằng những câu chuyện mới, nơi mà những con người như các thành viên đoàn đại biểu hôm nay âm thầm kết nối trái tim hai dân tộc.
Không thể tưởng tượng sẽ chứng kiến một Việt Nam hôm nay

Ông John McAuliff, Giám đốc Điều hành Quỹ Hòa giải và Phát triển (FRD) tại Mỹ. (Ảnh: Nguyễn Hồng)
Trong số 100 bạn bè quốc tế tham dự buổi gặp hôm nay có ông John McAuliff, Giám đốc Điều hành Quỹ Hòa giải và Phát triển (FRD) tại Mỹ. Ông là một người bạn gắn bó lâu dài với Việt Nam và Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc.
Ông John McAuliff kể lại khi chiến tranh kết thúc 50 năm trước, đa số người Mỹ hân hoan khi máu đã ngừng đổ và ủng hộ viện trợ nhân đạo. Trong khi đó, giới chức lại tỏ ra tiêu cực.
Những vết thương lòng và nghi ngờ đã khiến cả hai bên bỏ lỡ cơ hội bình thường hóa quan hệ vào cuối thập niên 1970. Dư luận Mỹ dần xấu đi vì làn sóng thuyền nhân tiếp diễn, các trại cải tạo giam giữ cựu đồng minh cũ của Mỹ, sự đạo đức giả trong vấn đề Campuchia và ảo tưởng về Trung Quốc.
Ai có thể tưởng tượng được cách đây 50 năm rằng chúng ta sẽ chứng kiến một Việt Nam như ngày hôm nay - với sự bùng nổ xây dựng, tăng trưởng kinh tế và năng lượng công cộng, hoặc tin rằng những kẻ thù từng đầy thù hận và nghi kị lại có thể trở thành Đối tác chiến lược toàn diện sau 30 năm.
Ông Pallab Sengupta, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình thế giới, cuộc đấu tranh của Việt Nam đã truyền cảm hứng cho phong trào giải phóng dân tộc trên khắp thế giới.

Ông Pallab Sengupta, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình thế giới. (Ảnh: Nguyễn Hồng)
“Thế nhưng câu chuyện của Việt Nam đã không kết thúc vào năm 1975. Trong 50 năm qua, đất nước các bạn đã vươn lên từ đống tro tàn chiến tranh để trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất Đông Nam Á”, ông Pallab Sengupta nói.
Khi Việt Nam kỷ niệm dấu mốc trọng đại này, đất nước đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ: quá khứ được xây dựng bằng hy sinh, hiện tại là kết quả của sự kiên cường, và tương lai sẽ được định hình bằng hòa bình và phát triển.
Trong thời gian thăm Việt Nam, đoàn đại biểu quốc tế đã có buổi gặp với bà Đại sứ Tôn Nữ Thị Ninh, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển TP. Hồ Chí Minh; tham quan Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh; dự tiệc chiêu đãi của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh; dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Đoàn đại biểu quốc tế gồm hơn 100 người, là thành viên tổ chức Cựu chiến binh Hoa Kỳ vì Hòa bình (VFP), Quỹ Hòa giải và Phát triển Hoa Kỳ (FRD), Hội đồng Quốc gia người cao tuổi (NCOS) của Hoa Kỳ; các tổ chức đoàn kết với Việt Nam của Ấn Độ, Philippines, Pháp, Nhật Bản, Hungary...