Ban CHQS xã Hưng Mỹ (Cà Mau): Học và thực hành theo gương Bác từ những việc làm cụ thể, thiết thực với nhu cầu của nhân dân

Không bằng những lời nói suông, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Hưng Mỹ (tỉnh Cà Mau) đang cụ thể hóa Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13-7-2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới" bằng những hành động gần gũi, thiết thực. Từ những ngày công giúp người dân sửa nhà, nâng nền chống ngập đến thăm hỏi, tri ân gia đình chính sách, nghĩa tình quân dân nơi đây ngày càng thêm bền chặt.

Một buổi sáng giữa mùa mưa, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Hưng Mỹ có mặt tại nhà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Huệ. Công việc hôm nay là vận chuyển đất, nâng nền căn nhà đã nhiều lần bị nước ngập mỗi khi mưa lớn. Mỗi người một việc: Người xúc đất, người vận chuyển, người san nền. Từng cục đất được chuyền tay nhau, từng lớp nền dần được nâng cao. Mồ hôi thấm đẫm trên những khuôn mặt rám nắng, nhưng chẳng ai ngại khó, ngại khổ. Với các chiến sĩ, đó là một ngày công lao động bình thường nhưng với mẹ Huệ, đó lại là niềm vui lớn bởi từ nay căn nhà sẽ bớt đi nỗi lo ngập úng.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Huệ xúc động chia sẻ: “Mẹ già rồi, không làm được gì nhiều, thấy các con đến giúp, mẹ vui và cảm động lắm. Bộ đội thương dân như vậy, mẹ quý lắm!”.

 Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Hưng Mỹ (Cà Mau) giúp bà con vận chuyển đất đắp nền nhà.  

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Hưng Mỹ (Cà Mau) giúp bà con vận chuyển đất đắp nền nhà.  

Lời nói mộc mạc của mẹ Huệ khiến anh em chiến sĩ càng hiểu rằng, công việc mình đang làm tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa sâu sắc. Mỗi cục đất đắp lên không chỉ giúp căn nhà kiên cố hơn, mà còn bồi đắp thêm nghĩa tình quân dân thắm thiết. Đó cũng chính là cách cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Hưng Mỹ lựa chọn để học và làm theo Bác: Bắt đầu từ những việc làm cụ thể, xuất phát từ chính nhu cầu thiết thực của nhân dân.

Xác định công tác chính sách hậu phương Quân đội và chăm lo gia đình người có công là trách nhiệm, tình cảm thiêng liêng, Ban CHQS xã Hưng Mỹ thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể địa phương rà soát các hộ gia đình khó khăn để có giải pháp hỗ trợ kịp thời. Không chỉ dừng lại ở việc thăm hỏi, tặng quà nhân các dịp lễ, Tết, đơn vị trực tiếp huy động lực lượng tham gia lao động giúp nhân dân. Bảy tháng đầu năm 2026, Ban CHQS xã Hưng Mỹ đã phối hợp giúp đỡ hơn 40 gia đình chính sách, người có công với gần 700 ngày công lao động. Các phần việc thiết thực như sửa chữa nhà ở, nâng nền chống ngập, vận chuyển vật liệu, vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan… được triển khai thường xuyên.

Đánh giá về mô hình này, đồng chí Lê Thanh Phong, Phó chủ tịch UBND xã Hưng Mỹ, nhấn mạnh: “Việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới" của lực lượng vũ trang xã được thể hiện bằng những hành động rất cụ thể. Cán bộ, chiến sĩ luôn gần dân, sát dân, nắm chắc hoàn cảnh từng hộ để giúp đỡ kịp thời. Điều đáng quý là các đồng chí không xem đây là nhiệm vụ bắt buộc mà coi đó là trách nhiệm, tình cảm tự nhiên của người quân nhân cách mạng”.

 Lực lượng dân quân tự vệ của Ban CHQS xã Hưng Mỹ giúp người dân dọn dẹp nhà cửa.

 Lực lượng dân quân tự vệ của Ban CHQS xã Hưng Mỹ giúp người dân dọn dẹp nhà cửa.

Qua những ngày đồng hành cùng bà con, các chiến sĩ trẻ không chỉ giúp người dân cải thiện đời sống mà còn trải qua một “học kỳ thực tiễn” sinh động. Những câu chuyện chiến tranh qua lời kể của các thế hệ đi trước giúp các chiến sĩ trẻ hiểu thêm giá trị của hòa bình, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong những ngày cùng đồng đội giúp gia đình có người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học xây dựng căn nhà mới, chiến sĩ Trần Hoài Phong có thêm bài học sâu sắc về sự hy sinh và lòng biết ơn. Chiến sĩ Trần Hoài Phong bộc bạch: “Được trực tiếp giúp gia đình xây dựng ngôi nhà mới, em cảm thấy rất vui. Gia đình có người từng tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, khó khăn còn kéo dài. Mỗi ngày công của chúng em tuy nhỏ nhưng góp lại có thể giúp gia đình có nơi ở tốt hơn. Em nghĩ đó cũng là cách để thế hệ trẻ học tập và thực hành theo Bác, biết trân trọng những người đã hy sinh cho Tổ quốc”.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn cán bộ phải gần dân, hiểu dân và chăm lo đời sống nhân dân. Học Bác không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn lao. Đó có thể là một ngày công giúp dân sửa nhà, một buổi chiều vệ sinh khu tưởng niệm, hay một lần ghé thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Từ những việc làm cụ thể của Ban CHQS xã Hưng Mỹ, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Từng cục đất nâng nền nhà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Huệ hay những mái ấm tình nghĩa được dựng xây chính là minh chứng rõ nét cho hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình: Luôn ở bên dân, sẵn sàng có mặt khi nhân dân cần, góp phần làm cho nghĩa tình quân dân thêm bền chặt.

HỮU THÍNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/ban-chqs-xa-hung-my-ca-mau-hoc-va-thuc-hanh-theo-guong-bac-tu-nhung-viec-lam-cu-the-thiet-thuc-voi-nhu-cau-cua-nhan-dan-1053322