Bạn đọc giúp đỡ anh Vũ Đình Đô bị tai nạn chấn thương sọ não hơn 73 triệu đồng
Báo VietNamNet đã trao số tiền 73.687.999 đồng đến anh Vũ Đình Đô bị tai nạn chấn thương sọ não. Đây là tấm lòng của bạn đọc chia sẻ, giúp đỡ anh Đô vượt qua hoạn nạn.
Anh Vũ Đình Đô (SN 1992) ở thôn My Cầu, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương – nhân vật trong bài viết: “ Nghe tin chồng gặp nạn, vợ đang mang thai tái phát bệnh tâm thần”.
Trên đường đi làm về, anh Đô bất ngờ gặp tai nạn, đập đầu xuống đường. Sau khi sơ cứu tại bệnh viện huyện, gia đình đã xin chuyển anh lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tại đây, nhận thấy tình hình nghiêm trọng, bác sĩ ngay lập tức tiến hành mổ cấp cứu cho anh Đô.

Báo VietNamNet cùng Phòng CTXH (Bệnh viện Việt Đức) trao số tiền 73.687.999 đồng đến người nhà anh Vũ Đình Đô bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não. Ảnh Phạm Bắc
Nhận tin dữ, vì suy nghĩ quá nhiều nên chị Nguyễn Thị Oanh (SN 1993, vợ anh Đô) vốn có tiền sử mắc bệnh tâm thần phân liệt đã lên cơn tái phát. Lúc này chị đang mang thai ở tháng thứ 2. Gia đình đành đưa chị Oanh vào Bệnh viện Tâm thần ở Gia Lâm (Hà Nội) điều trị.
Trải qua 5 lần mổ não, mỗi lần anh Đô đều gặp phải biến chứng như nhiễm trùng, viêm màng não. Do đó, ngoài Bệnh viện Việt Đức, anh thường xuyên phải chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị kết hợp.
Thời điểm cuối năm 2024, do chưa kịp làm thủ tục chuyển bảo hiểm y tế, anh Đô chỉ được hỗ trợ 38% chi phí khám, chữa bệnh. Thời gian gần đây, anh mới được hỗ trợ 80%. Song do phải sử dụng nhiều loại thuốc đắt đỏ nằm ngoài danh mục bảo hiểm, tính đến hiện tại, gia đình đã phải thanh toán hơn 300 triệu đồng.
Sau khi hoàn cảnh của anh Đô được Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được nhiều sự chia sẻ, động viên từ cộng đồng. Số tiền 73.687.999 đồng là tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ anh gửi về quỹ báo đã được chuyển đến tận tay gia đình.
“Trong lúc gia đình em trai tôi rơi vào tình cảnh bi đát nhất thì may mắn được mọi người chung tay giúp đỡ. Hiện em tôi chuyển về Bệnh viện Y học cổ truyền để điều trị phục hồi. Ân tình này của mọi người gia đình chúng tôi không bao giờ quên được”, anh Vũ Văn Đĩnh (anh trai anh Đô) chia sẻ.