Bạn đọc giúp đỡ bé Tạ Hữu Tài bị u não gần 290 triệu đồng

Để số tiền do bạn đọc ủng hộ cho bé Tạ Hữu Tài bị u não được sử dụng đúng mục đích, Báo VietNamNet đã đóng tạm ứng viện phí cho con 200 triệu đồng. Mới đây, chị Lê Thị Phương cũng đã có mặt tại văn phòng báo để nhận 89.248.000 đồng.

Bé Tạ Hữu Tài là nhân vật trong bài viết "Mẹ khóc òa khi nghe con trai 9 tuổi xin dừng chữa bệnh ung thư". Con mắc bệnh u não khi chỉ mới 5 tuổi. Sau khi phẫu thuật cắt bỏ khối u, Tài được về đi học. Đáng tiếc, niềm vui của cả gia đình ngắn chẳng tày gang. Tháng 6 năm ngoái, bệnh của con tái phát, ung thư giai đoạn 3. Hơn 1 năm qua, Hữu Tài nhiều lần phẫu thuật, truyền thuốc hóa chất.

Bác sĩ cho biết, Hữu Tài đã trải qua 3 lần mổ cắt bỏ khối u ở cùng một chỗ, không thể phẫu thuật tiếp. Con đang theo phác đồ hóa trị kéo dài khoảng một năm rưỡi. Trong thời gian đó, cứ khoảng 6 tháng, bác sĩ sẽ chỉ định cho con chụp MRI, đánh giá lại khối u để có phương hướng điều trị.

Con vốn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nhưng bệnh tật khiến nhiều lúc con không kiềm được cơn nóng nảy. Có những lần, Tài òa khóc khi biết mình đã làm tổn thương mẹ. Cậu bé hiếu thảo biết bố mẹ không còn khả năng lo tiền viện phí nên vài lần xin ngừng chữa bệnh.

Chị Phương bận chăm sóc con trai, cả gia đình sống phụ thuộc vào đồng lương công nhân vỏn vẹn 6 triệu đồng của anh Tạ Thúc Lâm. Ngoài chữa bệnh cho con, anh Lâm còn phải gửi về quê cho 2 con lớn ăn học. Thời gian này, họ đã cạn hết đường vay mượn.

Trong 289.248.000 đồng do bạn đọc ủng hộ cho Tài, Báo VietNamNet đã đóng tạm ứng viện phí 200 triệu đồng, còn lại trao tiền mặt.

Trong 289.248.000 đồng do bạn đọc ủng hộ cho Tài, Báo VietNamNet đã đóng tạm ứng viện phí 200 triệu đồng, còn lại trao tiền mặt.

Sau khi hoàn cảnh của gia đình Tài được chia sẻ, rất nhiều bạn đọc thương và thấu cảm. Ngoài số tiền 289.248.000 đồng ủng hộ Tài thông qua Báo VietNamNet, gia đình cũng đã nhận được sự giúp đỡ, động viên trực tiếp của các nhà hảo tâm.

Chị Phương bày tỏ: "Hiện tại sức khỏe của Tài tạm ổn. Gia đình tôi vô cùng xúc động khi nhận được nhiều tấm lòng hảo tâm. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Báo VietNamNet đã làm nhịp cầu yêu thương cho bé Tài, cảm ơn bạn đọc đã giúp đỡ".

Khánh Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ban-doc-giup-do-be-ta-huu-tai-bi-u-nao-gan-290-trieu-dong-2324005.html