Bạn đọc giúp đỡ em Nguyễn Tài bị tai nạn giao thông hơn 223 triệu đồng
Mồ côi cha từ lúc còn nhỏ, Tài ở với ông nội nên phải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài nguy kịch. Không có tiền để phẫu thuật cứu Tài, người cô ruột đành cầu cứu sự giúp đỡ.
Cảm thương trước hoàn cảnh của em Nguyễn Tài (phố Trương Mỹ, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) – nhân vật trong bài viết: “Chàng trai mồ côi gặp nạn không có tiền phẫu thuật, cô ruột khẩn cầu cứu giúp”.

Báo VietNamNet cùng Bệnh viện Việt Đức trao số tiền 223.048.142 đồng đến gia đình em Nguyễn Tài.
Số tiền 223.048.142 đồng, tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ em Nguyễn Tài đã được Báo VietNamNet cùng Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức) trao đến tận tay gia đình.
Đêm 28/4, sau khi đi làm về, Tài đi chơi cùng bạn thì bất ngờ bị ô tô tông trúng. Tài ngồi sau xe của bạn nên bị ngã xuống hồ bên đường. Rất may, em được người dân phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.
Sau khi được sơ cứu, do vết thương quá nặng vì gãy chân trái, em được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức. Mặc dù đã được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật, nhưng chân của Tài bị biến chứng hoại tử, nhiễm trùng máu nên các bác sĩ buộc phải cắt bỏ 2/3 cẳng chân trái để giữ tính mạng cho em.
Vì Tài không có bảo hiểm y tế nên tổng chi phí mà gia đình em phải chi trả lên tới hơn 150 triệu đồng. Trong đó, gia đình phải vay mượn từ anh em, họ hàng hơn 100 triệu đồng.
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền (cô ruột em Tài) cho biết, Tài mới được chuyển về bệnh viện tuyến tỉnh để tiếp tục điều trị và mới đây vừa trải qua ca phẫu thuật tiếp theo.
“Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn trước món quà của mọi người đã chung tay giúp đỡ cháu tôi lúc hoạn nạn. Số tiền này chúng tôi sẽ dành để chi phí điều trị cho cháu, bởi cháu Tài chuyển về tuyến tỉnh còn phải ở viện điều trị lâu dài”, và Hiền xúc động chia sẻ.