Bản fax của Messi là lời chia tay

Sau gần hai thập niên gắn bó với Barcelona, Messi cảm thấy đã đến lúc anh và đội bóng xứ Catalonia không còn có thể đi chung một con đường.

Theo thống kê của Google, lượng tìm kiếm từ khóa “burofax” đã tăng vọt lên 100% chỉ vài giờ sau khi các thông tin Lionel Messi yêu cầu rời Barca xuất hiện.

Siêu sao người Argentina đã gửi đến ban lãnh đạo đội bóng một “burofax” để đòi chấm dứt hợp đồng giữa đôi bên ngay lập tức. Burofax là một dịch vụ thư tín được cung cấp bởi Bưu điện Tây Ban Nha, nó được sử dụng khi người gửi muốn chứng minh tính pháp lý của tài liệu.

Pháp luật Tây Ban Nha chấp nhận các tài liệu được gửi qua burofax như một bằng chứng khi các tranh chấp về mặt pháp lý xảy ra.

Nếu Messi đã sử dụng đến burofax để thông báo về quyết định ra đi, Barcelona biết họ có khả năng rơi vào một cuộc chiến pháp lý với biểu tượng lớn nhất của đội bóng.

Đó là một kết cục đáng buồn, nhưng đã được dự báo từ trước.

Messi đã chịu đựng đủ

Trong burofax gửi đến ban lãnh đạo Barca, siêu sao người Argentina tuyên bố trong hợp đồng giữa đôi bên có điều khoản cho phép Messi ra đi tự do khi mùa giải vừa kết thúc.

Messi nói chiếu theo hợp đồng, anh có thể tự do rời Barca khi mùa giải 2019/20 kết thúc. Messi tin rằng vì dịch bệnh nên điều khoản ra đi vào cuối tháng 5 của anh có thể kéo dài đến tháng 8, thời điểm Barca kết thúc mùa giải 2019/20.

Ban lãnh đạo Barca dựa vào các mốc thời gian, khi tin rằng điều khoản tự do ra đi của Messi đã kết thúc vào ngày 10/6. Lúc này cầu thủ phải tuân thủ thời gian của hợp đồng.

Nếu Messi vẫn quyết ra đi theo dạng chuyển tự do, đôi bên có thể phải ra tòa. Đây có thể là một vụ kiện dân sự trị giá cả trăm triệu euro, tương ứng với các lợi ích tài chính mà Messi nhận được khi rời Barca theo dạng tự do hoặc có phí chuyển nhượng.

 Nếu vẫn muốn ra đi theo dạng tự do, Messi có thể phải ra tòa cùng Barca. Ảnh: Getty.

Nếu vẫn muốn ra đi theo dạng tự do, Messi có thể phải ra tòa cùng Barca. Ảnh: Getty.

Tuần trước, chưa đầy 48 giờ đồng hồ khi Ronald Koeman trở thành HLV trưởng Barca, nội bộ đội bóng này dậy sóng khi truyền thông phát đi thông tin Messi bỏ ngỏ khả năng ra đi.

Messi quyết định cắt ngang kỳ nghỉ của mình để gặp tân HLV Barca. Sau đó RAC1 dẫn lời các nguồn tin từ nội bộ Barca khẳng định Messi không hào hứng với cuộc gặp Koeman.

Bất chấp những hứa hẹn và đảm bảo của Koeman về việc Messi vẫn sẽ là trung tâm trong lối chơi mới, siêu sao người Argentina không ngần ngại khẳng định sự thất vọng với những gì đang xảy ra tại Barca.

Messi bảo với Koeman rằng chưa bao giờ anh cảm thấy tương lai của mình tại Barca rơi vào trạng thái “chân trong chân ngoài” như hiện tại. Messi không hẳn đòi ra đi, nhưng cũng chưa cam kết tương lai với đội bóng.

Messi sau đó vô cùng giận dữ khi biết cuộc nói chuyện giữa anh và HLV mới bị tiết lộ. Ai đã tiết lộ các thông tin trong cuộc gặp giữa Messi và Koeman?

Siêu sao người Argentina tin rằng anh đang là nạn nhân của một cuộc tấn công nhằm bôi xấu hình ảnh, từ nhiều thành viên ban lãnh đạo Barca. Messi tin RAC1, đơn vị đầu tiên tung tin về cuộc gặp là một trong những tờ báo thân cận nhất với Chủ tịch Bartomeu.

Messi nghĩ BLĐ Barca muốn biến anh trở thành “quả táo thối” trong phòng thay đồ, mất điểm trong mắt các cổ động viên khi công khai ý định ra đi trong bối cảnh hợp đồng của anh với CLB chỉ còn thời hạn đến tháng 6/2021.

Giờ thì Messi muốn ra đi thật. Truyền thông xứ Catalonia đã nhận được lời xác nhận từ ban lãnh đạo Barca về burofax của Messi.

Khi Carles Puyol viết “dù cậu làm gì, Messi, tôi luôn tôn trọng và ủng hộ cậu” trên trang cá nhân ngay sau khi các thông tin kể trên xuất hiện, người ta đã biết tất cả là thật.

Luis Suarez để lại hai biểu tượng vỗ tay dưới trạng thái của Puyol. Arturo Vidal thì viết đầy ẩn ý trên trang cá nhân: “Khi bạn giam cầm một con hổ, nó sẽ cắn lại bạn”.

Một ngày trước, Vidal và Suarez là hai cái tên bị HLV Koeman đích thân yêu cầu rời Barca. Đó mới chỉ là bước đầu của cuộc thanh trừng nội bộ của Barca sau thất bại 2-8 trước Bayern ở Champions League.

Messi không thấy ấn tượng trước nỗ lực cải cách đó của Koeman và Bartomeu.

Ai cũng biết Messi sẽ buồn nếu người bạn thân Suarez bị Barca đẩy ra đường theo cách thiếu tôn trọng như vậy.

Siêu sao người Argentina còn thất vọng hơn khi nhìn vào bức tranh tổng thể. Không có dấu hiệu nào cho thấy Barca đã sẵn sàng trở lại vị thế đỉnh cao.

Koeman là một HLV bị nhiều người đánh giá không đủ đẳng cấp để dẫn dắt Barca. Messi thích Xavi hơn. Nhưng cựu tiền vệ người Tây Ban Nha chẳng ưa gì Bartomeu, người đang nỗ lực xoay xở để không trở thành vị chủ tịch tệ nhất trong lịch sử Barca.

Xavi muốn chờ sau khi cuộc bầu cử mới tại Barca diễn ra vào tháng 3/2021, để chứng kiến cuộc thay máu đội ngũ lãnh đạo mới đưa ra quyết định. Xavi ủng hộ Victor Font, một ứng viên cho ghế chủ tịch khác.

Messi không chờ nổi đến lúc đó. Ban lãnh đạo Barca họp khẩn cấp ngay sau khi nhận được burofax của Messi.

 Messi đã chịu đựng đủ Bartomeu. Ảnh: Getty.

Messi đã chịu đựng đủ Bartomeu. Ảnh: Getty.

Barca có thể cứu vãn tình thế?

Nhiều chuyên gia và cựu lãnh đạo Barca tin rằng chỉ có sự ra đi của Bartomeu mới khiến Messi thay đổi quyết định. Trong cuộc họp khẩn cấp nói trên, Bartomeu khẳng định ông không có ý định từ chức.

Gerard Romero, một trong những nhà báo có nhiều nguồn tin chính xác nhất về nội tình Barca, tiết lộ Bartomeu sẽ không thay đổi quyết định.

Nếu từ chức ngay bây giờ, Bartomeu sẽ không thể giải quyết các khoản thâm hụt tài chính của Barca trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Theo quy định hội viên của Barca, Bartomeu sẽ phải bỏ tiền túi ra để trả các khoản nợ cho đội bóng.

Ông may mắn vì dịch bệnh khiến một cuộc bầu cử bất thường đã không thể diễn ra vào tháng 10. Bartomeu còn gần nửa năm để làm đẹp sổ sách của Barca, giống như cái cách ông đem Arthur Melo trao đổi với Miralem Pjanic hai tháng trước.

Thậm chí sự ra đi của Messi có thể nằm trong tính toán của Bartomeu. Messi đang có thu nhập gần 120 triệu USD (110 triệu euro) mỗi năm từ Barca (thống kê của Football Leaks), bao gồm các khoản thưởng, lương cứng hay bản quyền hình ảnh.

Để Messi ra đi là tổn thất lớn về mặt hình ảnh lẫn chuyên môn cho Barca, nhưng có thể đem lại cho Bartomeu liều thuốc quý về mặt tài chính trong ngắn hạn.

BLĐ Barca tin rằng nếu Messi đòi ra đi hè này, bất kỳ CLB nào muốn có anh cũng phải chi một khoản tiền không nhỏ.

Man City hay PSG có thể không chi 700 triệu euro phí giải phóng hợp đồng hiện tại của Messi, nhưng mức phí thấp hơn là trong tầm với của họ.

Messi thì nghĩ khác. Anh muốn ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do, không chỉ vì những lợi ích tài chính khổng lồ ở CLB mới. Messi tin rằng với sự trung thành sau nhiều năm, anh có quyền ra đi khi nào mình muốn.

Việc BLĐ Barca chấp nhận điều khoản cho phép Messi tự do ra đi trong một khoảng thời gian nhất định nói lên lòng trung thành của siêu sao người Argentina.

Cristiano Ronaldo hay Neymar sẽ không bao giờ có điều khoản đó trong hợp đồng. BLĐ Barca có lẽ đã quá tự tin (hay ảo tưởng) về lòng trung thành của Messi, biểu tượng lớn nhất trong lịch sử đội bóng.

Messi là Barca, và Barca là Messi. HLV Thomas Tuchel đã nói như thế về khả năng PSG chiêu mộ siêu sao người Argentina sau trận chung kết Champions League.

Hai tháng trước, Pep Guardiola còn cười khẩy khi nhận được câu hỏi Man City có muốn mua Messi.

Nhưng trong bóng đá, không gì tồn tại vĩnh cửu. Đến Arsene Wenger hay Sir Alex Ferguson cũng phải rời MU hay Arsenal khi cảm thấy không còn có thể tiếp tục đi chung đường.

Guardiola được cho đã nói chuyện trực tiếp với Messi. Man City chưa bao giờ cảm thấy họ đang tiến gần đến Leo như vậy.

Messi và những lần khẳng định không rời Barca Hôm 25/8, Lionel Messi đề nghị chấm dứt hợp đồng với Barca. Trước đó, tiền đạo người Argentina nhiều lần khẳng định mong muốn giã từ sự nghiệp ở sân Camp Nou.

Hồng An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ban-fax-cua-messi-la-loi-chia-tay-post1124308.html