Bản giao hưởng mùa Thu lịch sử
Tháng Tám, Hà Nội như khoác lên mình chiếc áo lụa vàng mơ trong nắng Thu. Dường như, trong gió có nhạc, có thơ sâu lắng, dịu dàng. Trong khúc nhạc êm đềm của tháng Tám, có giai điệu mạnh mẽ, hùng tráng và đầy tự hào. Ở đó, mùa Thu và lịch sử hòa quyện, kết nối trở thành bản giao hưởng hào hùng của dân tộc.
Hà Nội trong tôi

Chương trình nghệ thuật tại concert quốc gia Tổ quốc trong tim. Ảnh: Ngọc Tú
Ngày 19/8/1945 trở thành mốc son trong lịch sử dân tộc. Trong ký ức các thế hệ đi trước, ngày đó, Hà Nội trở thành một biển người với cờ đỏ sao vàng rực rỡ. Từ phố Hàng Đào, Hàng Bông, Hàng Bài, Hàng Gai, dòng người như thác đổ về Nhà hát Lớn. Tiếng bước chân rộn ràng hòa cùng tiếng reo hò hân hoan như một khúc nhạc tươi vui. Người dân gác lại công việc, tay cầm cờ đỏ sao vàng, nhập hòa thành những con suối nhỏ chảy về sông lớn. Trên quảng trường Nhà hát Lớn sáng hôm ấy, tiếng hô vang “Việt Nam độc lập!” nối nhau thành làn sóng. Bầu trời trong xanh cao vút, ánh nắng chiếu lên những lá cờ, làm sắc đỏ càng thêm rực rỡ.
Tháng Tám nay, bầu trời vẫn xanh thẳm như mùa Thu lịch sử năm nào. Tôi thường dạo bước quanh Hồ Gươm, lắng nghe tiếng lá xào xạc kể chuyện xưa cũ. Đôi khi, tôi dừng lại bên phố Đinh Tiên Hoàng, lặng ngắm hàng xà cừ cổ thụ với vòm lá xanh thẫm ẩn giấu bao ký ức của thành phố. Bên tượng đài Lý Thái Tổ, nơi từng chứng kiến nhiều đoàn biểu tình hừng hực khí thế năm nào, các em học sinh với áo trắng, khăn quàng đỏ thắm ríu rít cười nói thật rộn rã.
Chiều tháng Tám, bên ghế đá ven Hồ Gươm, một cụ già tóc bạc nhớ về sáng 19/8 năm ấy. Giọng cụ trầm ấm, mắt cụ ánh lên niềm tự hào xen chút bồi hồi: “Cả Hà Nội hôm đó không ai ở yên trong nhà. Từ Ô Chợ Dừa, Khâm Thiên, Bạch Mai,... người dân kéo về trung tâm. Cờ đỏ sao vàng tung bay khắp các nẻo đường. Ai cũng hân hoan náo nức trong niềm vui bất tận”.

Chương trình Tổ quốc trong tim tái hiện các dấu mốc lịch sử của đất nước. Ảnh: Ngọc Tú
Hà Nội hôm nay đã khác xưa nhiều. Phố rộng hơn, nhà cao tầng chen cùng mái ngói rêu phong. Những ngày này, dọc các tuyến phố Hà Nội rợp sắc đỏ của cờ Tổ quốc và băng rôn kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Hà Nội được phủ thêm lớp nắng mật ong. Nắng lấp lánh trên mái ngói thấm màu thời gian. Nắng tràn xuống những gánh hàng rong đầy sắc màu. Nắng khiến lòng người thêm rộn rã với niềm vui chung của non sông.
Những ngày này, “Concert quốc gia” trở thành cụm từ thu hút sự chú ý của nhiều thế hệ. Từ sau sự kiện kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cụm từ “concert quốc gia” đã trở thành cách gọi các chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc.
Nhiều chương trình nghệ thuật đặc biệt được tổ chức nhân sự kiện lịch sử này. Có những chương trình chính luận nghệ thuật chạm đến trái tim của hàng vạn người như “Tổ quốc trong tim”, “Dưới cờ vinh quang”... tạo nên ngày hội âm nhạc rực rỡ, lan tỏa tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc.
Khoảnh khắc hàng ngàn người cùng hòa giọng hát “Tiến quân ca” mở màn chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim” thực sự là những giây phút xúc động, tự hào trong tim những người con đất Việt. Hình ảnh các bạn trẻ khoác vai nhau cùng hát theo các khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, các cựu chiến binh bồi hồi theo dõi chương trình, cờ đỏ sao vàng phủ kín các đêm diễn… đã trở thành tiêu điểm trên nhiều nền tảng số.
Năm tháng trôi, mỗi người dân Hà Nội vẫn cảm nhận rõ mạch nguồn nối liền hiện tại với quá khứ. Đó là niềm tự hào trong ánh mắt rưng rưng xúc động ngước lên lá cờ Tổ quốc bay trong gió, trong tiếng quốc ca vang ở quảng trường Ba Đình hay bất cứ nơi đâu. Và… trên tất cả, mạch nguồn thiêng liêng đó trong từng trái tim chưa bao giờ quên rằng, chính từ nơi đây, một mùa Thu lịch sử đã mở ra cánh cửa độc lập cho cả dân tộc.
Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ban-giao-huong-mua-thu-lich-su-427747.html