Bàn giao Mái ấm tình thương cho hộ nghèo tại xã Song Phụng

Nhằm thực hiện công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, chiều ngày 12-5, đại diện Hội LHPN xã Song Phụng (Long Phú) đã cùng nhà tài trợ chính - ông Đỗ Xuân Tráng ngụ tại TP. Mỹ Tho (Tiền Giang) chính thức bàn giao Mái ấm tình thương cho bà Trần Thị Vân (sinh năm 1940) ngụ tại ấp Phụng Sơn, xã Song Phụng, là hội viên của hội. Dự buổi bàn giao có đồng chí Phan Văn Nhã - Chủ tịch UBND xã và đại diện ban ngành, đoàn thể xã Song Phụng.

Chủ tịch Hội LHPN xã Song Phụng Phạm Mộng Đào cho biết, hội đã vận động ông Đỗ Xuân Tráng và nhóm Quỹ hỗ trợ hội viên nghèo tỉnh Sóc Trăng cùng tài trợ 41 triệu đồng cho gia đình bà Trần Thị Vân xây dựng 1 Mái ấm tình thương với diện tích 40m2.

Đại diện gia đình, anh Trương Văn Lộc đã xúc động bày tỏ lòng biết ơn đối với Hội LHPN xã và các nhà tài trợ đã quan tâm, hỗ trợ cho gia đình anh có được Mái ấm tình thương. Đây là điều kiện giúp anh và gia đình yên tâm hơn, cố gắng lao động để có cuộc sống ổn định hơn.

Gia đình bà Trần Thị Vân có hoàn cảnh rất khó khăn. Do lớn tuổi, bà thường xuyên ốm đau, bệnh tật. Con trai của bà là anh Trương Văn Lộc không có việc làm ổn định, ở địa phương ai thuê gì làm nấy, thu nhập bấp bênh. Con gái anh Lộc là cháu Trương Thị ngọc Đẹp (sinh năm 2012) bị bệnh thận hư phải đi viện điều trị bệnh liên tục. Cả gia đình ở trong căn nhà cũ ọp ẹp, rách nát chừng 10m2 để tránh mưa, tránh nắng.

PV

Nguồn Sóc Trăng: http://baosoctrang.org.vn/doi-song-xa-hoi/ban-giao-mai-am-tinh-thuong-cho-ho-ngheo-tai-xa-song-phung-37082.html