Bản hòa ca pháo hoa trên bầu trời Đà Nẵng

Tối 7/6, toàn bộ khán đài DIFF 2025 đã được lấp đầy. Hơn 10.000 khán giả cùng hàng trăm nghìn người dân chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa sáng tạo giữa đội Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam) và đội Surex Firma Rodzinna (Ba Lan).

Việt Nam – Ba Lan vẽ nên bản hòa ca bằng pháo hoa trên bầu trời Đà Nẵng. Video: Duy Quốc.

Trong đêm thi thứ hai DIFF 2025, đội Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam) mang đến màn trình diễn ấn tượng mang tên “Khát vọng vươn mình”. Với kết cấu 5 chương, phần thi tái hiện hành trình Đà Nẵng từ quá khứ đến hiện tại và hướng đến tương lai qua nghệ thuật pháo hoa giàu cảm xúc.

Bầu trời đêm Đà Nẵng rực rỡ trong màn trình diễn pháo hoa của đội Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam). Ảnh: Duy Quốc.

Bầu trời đêm Đà Nẵng rực rỡ trong màn trình diễn pháo hoa của đội Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam). Ảnh: Duy Quốc.

Mở đầu rộn ràng với những chùm pháo đa sắc chuyển động theo nhạc, khắc họa hình ảnh một Đà Nẵng trẻ trung, năng động. Phần tiếp theo chuyển sang sắc vàng ấm, pháo nở chậm và rủ mềm như sao rơi, gợi nhắc ký ức về một thương cảng sầm uất thế kỷ 17, nơi từng đón những cánh buồm khắp thế giới.

Màn trình diễn của đội Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam). Ảnh: Duy Quốc.

Màn trình diễn của đội Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam). Ảnh: Duy Quốc.

Cao trào là hình ảnh bầu trời rực rỡ trong sắc cờ đỏ sao vàng và những bông sen tím bung nở, hòa cùng giai điệu “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” vang lên giữa tiếng vỗ tay không ngớt của khán giả, mang đến khoảnh khắc thiêng liêng kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Giải phóng Đà Nẵng. Màn trình diễn được đánh giá cao nhờ sự kết hợp giữa kỹ thuật điêu luyện, chiều sâu nghệ thuật và cảm xúc dân tộc mạnh mẽ.

Ở phần thi của mình, đội Surex Firma Rodzinna (Ba Lan) tiếp tục kể câu chuyện về loài rồng huyền thoại với màn trình diễn “Dragon Love – Tình yêu của Rồng”, khiến khán giả như lạc vào một bộ phim thần thoại giữa bầu trời Đà Nẵng.

Đội Ba Lan với màn trình diễn "Dragon Love – Tình yêu của Rồng".

Đội Ba Lan với màn trình diễn "Dragon Love – Tình yêu của Rồng".

Âm nhạc trải dài từ những bản giao hưởng sử thi như Prophecy, The Power of Love đến các bản tình ca giàu cảm xúc như Dark Side Story, Epilogue, kết hợp với hiệu ứng pháo hoa độc đáo: pháo xoắn ốc, pháo tầm cao, gam màu lạnh xanh - bạc - tím tạo cảm giác như đang lặn sâu dưới đáy đại dương, nơi rồng Draco tung mình dưới làn nước. Khi nhạc chuyển sang tiết tấu nhẹ nhàng, pháo hoa nở theo hình quạt với ánh vàng kim và cam rực, tái hiện vẻ đẹp dịu dàng của nàng rồng Luna dưới ánh trăng.

Màn trình diễn sáng tạo và giàu cảm xúc của đội Ba Lan. Ảnh: Duy Quốc.

Màn trình diễn sáng tạo và giàu cảm xúc của đội Ba Lan. Ảnh: Duy Quốc.

Cao trào đến với bản nhạc God of Lighting, khi pháo hoa đồng loạt bắn lên từ nhiều điểm, hình thành dải ánh sáng tượng trưng cho khoảnh khắc Draco và Luna hợp lực tạo nên Cầu Rồng. Nhịp trống, nốt nhạc hòa quyện với chuyển động pháo hoa, tạo cảm giác từng cú nổ như đang “nhảy múa” theo âm thanh, khiến khán giả không ngớt trầm trồ.

Màn trình diễn sáng tạo và giàu cảm xúc của đội Ba Lan đã gửi gắm thông điệp đẹp về tình yêu, sự kết nối và khát vọng vượt qua mọi khác biệt, đúng tinh thần mà DIFF luôn hướng tới.

Duy Quốc

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ban-hoa-ca-bang-phao-hoa-tren-bau-troi-da-nang-post1749229.tpo