Bản hòa ca về ơn nghĩa sinh thành
Trong mỗi dịp lễ Vu lan, người người đều hướng đến tri ân công cha nghĩa mẹ. Hòa cùng mạch cảm xúc đó, Chương trình nghệ thuật 'Ơn nghĩa sinh thành 2025' đã diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), nơi những nghi lễ, ký ức và tiết mục nghệ thuật cùng hòa quyện để khơi dậy mạch nguồn yêu thương, tinh thần hiếu hạnh và lòng biết ơn trong mỗi người.
Nếu những năm trước khán giả chỉ dõi theo những tiết mục biểu diễn nghệ thuật thì năm nay, chương trình đã tổ chức thêm các nghi lễ và hoạt động trải nghiệm. Ngay từ sảnh vào, nghi lễ “Bông hồng cài áo” đã trở thành điểm chạm đầu tiên của cảm xúc.
Mỗi màu hoa đều có ý nghĩa khác nhau. Đóa hồng đỏ cài lên ngực áo của người còn cha mẹ, đóa hồng trắng cài lên áo người mồ côi. Mỗi sắc hoa là một lời nhắc nhở lặng thầm nhưng day dứt rằng hãy trân trọng tình cảm gia đình. Những đôi tay nâng niu từng bông hoa trước khi cài lên áo trở thành khoảnh khắc giản dị nhưng đầy thiêng liêng, khiến không ít người chợt lặng đi để ngẫm nghĩ về giá trị vĩnh hằng của tình thân.

Phân đoạn trong vở kịch “Nước mắt của mẹ” tại chương trình lấy đi nước mắt của nhiều khán giả. Ảnh: MẠNH NGUYỄN
Tiến vào phía bên trong, “Không gian trở về bên mẹ” dẫn lối khách mời trở lại miền ký ức tuổi thơ với bối cảnh ngôi nhà tranh mái rơm, chiếc nôi gỗ cũ kỹ, bộ bàn ghế tre mộc mạc, quán nước ven đường hay gánh hoa tươi thoảng hương... Có khán giả đứng lặng thật lâu, ánh mắt ngân ngấn như vừa gặp lại chính căn nhà mình đã rời xa từ thuở bé. Khung cảnh làng quê mộc mạc mà sâu lắng, như làm sống dậy tuổi thơ trong lòng mỗi người, về ngày còn vòng tay ông bà, cha mẹ.
Cô Nguyễn Thị Thảo, khách mời tại chương trình, tâm sự: “Khi bước vào căn nhà tranh, nhìn chiếc nôi tre và chiếc chõng cũ, lòng tôi nghẹn lại nhớ đến bà ngoại... Ngày còn thanh niên cứ mải lo làm lụng mà ít khi về thăm quê. Không gian này nhắc tôi cần sống chậm lại, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình”.
Tiếp dẫn mạch cảm xúc sâu lắng, sân khấu nghệ thuật mở ra. Màn hợp xướng “Mẹ là niềm tin yêu” khiến cả khán phòng như được ôm trọn trong vòng tay người mẹ, tiết mục múa “Ơn cha nghĩa mẹ” làm nhiều đôi mắt nhòe đi, và khúc ca “Đất nước” khép lại bằng âm hưởng hợp ca đầy tự hào, giúp khán giả vơi bớt đau thương. Từ đó cho thấy điểm hay của chương trình năm nay, khẳng định lòng tri ân không dừng lại trong phạm vi gia đình mà còn lan rộng đến tình yêu Tổ quốc.
Đạo diễn Mai Thanh Tùng chia sẻ: “Chương trình không chỉ là sự kiện nghệ thuật mà còn là hành trình kết nối quá khứ và hiện tại, giữa đạo và đời, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta”.
Nổi bật trong chuỗi tiết mục là vở kịch “Nước mắt của mẹ” do Nhà hát Kịch Việt Nam dàn dựng. Trên một sân khấu tối giản chỉ có chiếc chõng tre, bếp lửa leo lét, tiếng quạt nan khe khẽ hiện lên hình ảnh người mẹ cả đời tần tảo vì con không quản khó khăn, cực nhọc. Khi mẹ lau đi dòng nước mắt, nhìn con trưởng thành mà lòng vẫn đau đáu nỗi lo lắng khôn nguôi; từng ánh mắt, hơi thở nén lại đều chất chứa bao yêu thương... khiến cả khán phòng bỗng lặng như tờ. Rồi bất chợt, tiếng nấc nghẹn, tiếng vỗ tay bật ra từ hàng ghế khán giả, khán phòng vỡ òa, biến khoảnh khắc ấy thành một trải nghiệm tập thể, nơi ai cũng nhận ra bóng dáng người mẹ của riêng mình.
Khi ánh đèn sân khấu khép lại, tiếng vỗ tay vẫn ngân dài. Chương trình “Ơn nghĩa sinh thành 2025” như một lời nhắn gửi dịu dàng rằng hãy sống hiếu nghĩa hơn, biết ơn nhiều hơn. Giữa dòng đời vội vã, chương trình trở thành một “nhịp chậm” cần thiết, nơi một bông hồng nhỏ, một khung cảnh quê, hay một câu hát về mẹ cha, để chạm đến sâu thẳm tâm hồn, giữ cho đạo hiếu và tình thân luôn cháy sáng trong trái tim mỗi người.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/ban-hoa-ca-ve-on-nghia-sinh-thanh-5060271.html