Bán kết AFF Cup 2020, Việt Nam-Thái Lan: Cuộc chiến của hai 'ông kẹ'

Trước khi bước vào tranh tài ở vòng bảng AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam lẫn Thái Lan đều tự tin hướng đến chức vô địch.

Khi lá thăm đưa hai đội vào hai bảng đấu, giới mộ điệu đã nhìn ra lượt trận chung kết giữa nhà đương kim vô địch AFF Cup và đội bóng xứ chùa vàng. Thế rồi lịch sử đã gọi tên Thái Lan-Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2020.

Có sai số gì không trong toan tính của ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam? Thầy Park cùng các học trò đều có những tuyên bố mạnh mẽ trước trận đấu diễn ra vào tối nay. “Ai cũng biết Thái Lan là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch AFF Cup năm nay. Họ vốn dĩ là đội tuyển mạnh, ở giải nào cũng là ứng viên. Họ sở hữu đội hình chất lượng. Tất nhiên chưa có gì quá nổi bật ở Thái Lan, nhưng không thể nói họ không phải đội bóng mạnh. Tôi luôn tôn trọng họ. Còn Việt Nam sẽ cố gắng hết sức. Có thể chưa thỏa mãn hết người hâm mộ nhưng chắc chắn chúng tôi luôn nỗ lực. Không khẳng định 100%, nhưng chúng tôi có thể chiến thắng”, thầy Park đã trải lòng như vậy. Còn từ Duy Mạnh đến Quang Hải... đều tự tin vào chiến thắng chung cuộc ở AFF Cup kỳ này.

Đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 gặp Thái Lan. Ảnh: VFF.

Đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 gặp Thái Lan. Ảnh: VFF.

Nhưng trước mặt thầy trò nhà Park Hang-seo là vật cản nguy hiểm mang tên Thái Lan. HLV Mano Polking hẳn cũng bất ngờ và không muốn đội nhà phải sớm đọ sức trước Việt Nam ở bán kết nhưng giờ đôi bên đều phải “mài gươm” cho thật bén.

Thái Lan giàu thành tích nhất tại AFF Cup với 5 lần lên ngôi vương, còn Việt Nam 2 lần đăng quang và hiện là đương kim vô địch. Chiến lược gia Mano Polking khẳng định “vì vào giải với tâm lý bảo vệ ngôi vương, nên đội tuyển Việt Nam sẽ chịu nhiều áp lực hơn Thái Lan”.

Theo chúng tôi, cả đôi bên đang phải chịu rất nhiều áp lực. Đội tuyển Việt Nam cần đến những trận giao lưu bóng bàn giữa ban huấn luyện và cầu thủ để giải tỏa áp lực, cân bằng tâm lý. Trong khi đó, các bên liên quan đang treo thưởng rất đậm cho thầy trò Mano Polking nếu như vô địch AFF Cup kỳ này.

Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, bà Nualphan tuyên bố bỏ tiền túi khoảng 13 tỷ Việt Nam đồng nếu đội nhà vô địch AFF Cup 2020. Bà cũng cho biết một số nhà tài trợ sẵn sàng trao thưởng hơn 7 tỷ đồng cho “voi chiến” nếu đăng quang trên đất Singapore.

Chưa dừng lại ở đó, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmoung hứa thưởng thầy trò Mano Polking gần 7 tỷ đồng nếu vượt qua Việt Nam ở bán kết. Trước trận bán kết lượt đi một ngày, bà Nualphan đã mở trò chơi bốc thăm trúng thưởng, trao tặng các tuyển thủ Thái Lan một loạt đồ hiệu cao cấp, khiến bàn dân thiên hạ mắt tròn mắt dẹt.

Tuấn Anh sẽ là át chủ bài nơi hàng tiền vệ đội nhà. Ảnh: THIÊN THANH.

Tuấn Anh sẽ là át chủ bài nơi hàng tiền vệ đội nhà. Ảnh: THIÊN THANH.

Tại sao trước vòng bán kết, FAT và các cá nhân lại treo thưởng dồn dập cho đội nhà? Hẳn là họ đang bị tâm lý khi phải đối đầu quá sớm với Việt Nam. Hồi trước, FAT cũng treo thưởng lớn cho đội nhà ở đấu trường AFF Cup nhưng chưa lần nào số tiền lớn và liên tiếp như lần này.

Tiền là động lực, là liều doping tinh thần, vật chất cần thiết nhưng trong chừng mực nào đó, nó cả thể gây ra áp lực lớn. Hẳn là thế nên HLV Mano Polking mới lên gân nhận định “Việt Nam đang bị áp lực nhiều hơn”.

Tối nay, hai “ông kẹ” sẽ bước vào trận thư hùng đầu tiên ở AFF Cup 2020 trên đường khẳng định bản lĩnh và vị thế ở khu vực. Bóng đá Việt Nam khởi sắc trông thấy dưới thời Park Hang-seo trong khi người Thái đang trên đường tìm lại ánh hào quang.

Họ có nhiều cá nhân nổi trội hơn, thi đấu chững chạc hơn đội tuyển Việt Nam nhưng nếu như vận thầy Park vẫn còn “son”, thì người hâm mộ nước nhà có quyền tin vào kết quả tốt đẹp cho Công Phượng, Tiến Linh, Quang Hải... ở AFF Cup 2020, mà trước mắt là trận đấu được mong chờ nhất từ đầu mùa giải đến giờ vào tối nay, giữa Việt Nam và Thái Lan.

ĐÌNH HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/ban-ket-aff-cup-2020-viet-nam-thai-lan-cuoc-chien-cua-hai-ong-ke-681264