Bán kết Champions League 2021-2022: Vượt khó thành công, Liverpool vào chơi chung kết

Đến làm khách của Villarreal với 2 bàn thắng có được ở trận lượt đi, Liverpool được xem như đã đặt 1 chân vào trận chung kết. Thế nhưng, HLV Jurgen Klopp vẫn tung ra sân đội hình mạnh nhất với bộ 3 tấn công quen thuộc: Salah, Mane và Jota.

Khoảnh khắc Mane nâng tỷ số của trận lượt về lên thành 3-2 cho Liverpool. Ảnh: Reuters

Khoảnh khắc Mane nâng tỷ số của trận lượt về lên thành 3-2 cho Liverpool. Ảnh: Reuters

Về phía đội chủ nhà, do Danjuma bị chấn thương, HLV Unai Emery đã trao cơ hội cho cầu thủ dự bị Boulaye Dia. Cầu thủ người Senegal đã lập tức đền đáp lại niềm tin của HLV dành cho mình.

Khi trận đấu mới bắt đầu được 3 phút, trong một pha lên bóng bên cánh trái, Coquelin tạt bóng vào để Capoue băng vào dứt điểm. Cú sút trong tư thế khó của cầu thủ người Pháp vô tình trở thành đường căng ngang bất ngờ cho Boulaye Dia ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

Sớm có bàn vượt lên dẫn trước, đội chủ nhà càng chơi càng hay; họ chủ động áp sát đối phương, gây áp lực và cô lập hoàn toàn các vị trí tấn công của The Kop.

Ở chiều ngược lại, Liverpool thi đấu như mơ ngủ. Phút 37, CĐV của đội khách có phen hú vía khi Lo Celso bị ngã trong vòng cấm địa sau pha cản phá của thủ thành Alisson, nhưng trọng tài không chỉ tay vào chấm phạt đền.

Những nỗ lực tìm thêm bàn thắng của đội chủ nhà đã được đền đáp ở phút 41. Capoue có pha tạt bóng chuẩn xác bên cánh phải để Coquelin băng vào đánh đầu hạ gục thủ thành Alisson nâng tỷ số lên 2-0, qua đó cân bằng tỷ số sau 2 lượt trận. Đó cũng là bàn thắng khép lại một hiệp thi đấu tệ hại của Liverpool khi họ không có nổi một pha sút bóng trúng đích nào.

Bước sang hiệp 2, HLV Jurgen Klopp có sự điều chỉnh nhân sự khi quyết định tung Luiz Diaz vào sân thay cho Jota, người đã hoàn toàn mất hút trong hiệp 1. Từ đây, lối chơi của Liverpool khởi sắc hẳn, các pha lên bóng của đội khách nguy hiểm hơn rất nhiều. Đến phút 62, Liverpool đã có được bàn rút ngắn tỷ số sau nhiều pha nỗ lực tấn công, Fabinho bất ngờ xâm nhập vào vòng cấm để nhận đường tỉa bóng từ Salah trước khi thực hiện cú dứt điểm uy lực đưa bóng qua 2 chân thủ thành Rulli. Chỉ 4 phút sau, Luis Diaz đã khiến cầu trường El Madrigal nín thở với pha “nhảy múa” trước hàng thủ đội khách rồi tung cú cứa lòng đưa bóng đi sát cột dọc khung thành. Sau pha bóng đó, cầu thủ người Colombia lập tức ghi tên mình lên bảng tỷ số khi đánh đầu cận thành hạ gục thủ thành Rulli từ đường tạt bóng loại bỏ hàng thủ Villarreal của Arnold.

Nhận 2 bàn thua chóng vánh trong vòng 5 phút, không còn gì để mất, đội chủ nhà đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn thắng. Điều này lại tạo cơ hội cho Liverpool có được những pha phản công. Phút 74, tận dụng tình huống hàng phòng ngự Villarreal dâng cao, Sadio Mane đã phá bẫy việt vị thành công, loại bỏ thủ thành Rulli rồi đưa bóng vào lưới trống, qua đó chấm dứt mọi hy vọng của thầy trò HLV Unai Emery.

Khoảng thời gian còn lại ở những phút cuối trận không đủ để Villarreal làm nên điều kỳ diệu. Thậm chí, đội chủ nhà còn phải thi đấu với 10 người khi Capoue nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi với Curtis Jones.

Lội ngược dòng thắng Villarreal 3-2 (tổng tỷ số 2 trận là 5-2), The Kop đã giành chiếc vé vào chơi trận chung kết tại Paris.

Trần Phạm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202205/ban-ket-champions-league-2021-2022-vuot-kho-thanh-cong-liverpool-vao-choi-chung-ket-3114592/