Bán kết FIFA Club World Cup 2025: Ngày buồn của Real Madrid

Những lời tốt đẹp mà người ta nói về Real Madrid sau trận bán kết thua PSG 0-4 rạng sáng 10-7 là về Luka Modric, người đã chính thức khép lại hành trình của mình tại đội bóng hoàng gia.

Sau 597 lần ra sân, giành 28 danh hiệu và 13 năm cống hiến, tiền vệ 39 tuổi người Croatia đã chơi trận cuối cùng cho Real và thất bại nặng nề trước PSG là một cái kết đáng quên. HLV Xabi Alonso chia sẻ: “Một cái kết đắng cho anh ấy, nhưng Luka là huyền thoại của bóng đá và sẽ mãi được Real nhớ đến”.

Mới phút 24, PSG đã vươn lên dẫn trước 3-0, nhờ công Fabian Ruiz (lập cú đúp) và Ousmane Dembele. Đến giữa hiệp 1, trận đấu tạm dừng để tiếp nước. Các cầu thủ Real Madrid bước ra đường biên với vẻ mặt ngơ ngác và bối rối. Họ nhìn về phía HLV Xabi Alonso, hy vọng tìm được câu trả lời. Phút 87, Goncalo Ramos ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0.

Đội bóng xuất sắc nhất thế giới đã hạ đo ván đội bóng nổi tiếng nhất thế giới bằng tinh thần đồng đội. Họ chứng minh rằng mình vẫn sống tốt sau khi Kylian Mbappe ra đi. Một phần thành công đến từ cấu trúc đội hình mà Luis Enrique xây dựng. Lấy ví dụ về trường hợp của Dembele, anh đã ghi 35 bàn trong mùa giải này, nhưng người ta nhớ đến anh nhiều hơn ở các pha chơi không bóng. Chính triết lý của HLV Luis Enrique đã biến đổi Dembele.

 Dembele ghi bàn vào lưới Real Madrid ở trận bán kết

Dembele ghi bàn vào lưới Real Madrid ở trận bán kết

Ngược lại, HLV Alonso đang cố gắng áp dụng một hệ thống mới cho Real sau khi thay thế Carlo Ancelotti. Chưa rõ liệu hệ thống nào có phát huy hết năng lực của Mbappe hay không. Đây là trận đấu đầu tiên của Mbappe đối đầu với PSG kể từ khi rời đội trong lùm xùm năm 2024, và mọi chuyện không hề suôn sẻ. Những nghi ngờ về việc liệu Real Madrid của Alonso có thể hoạt động trơn tru với Mbappe, Jude Bellingham và Vinicius Junior trong cùng một đội vẫn còn đó.

Diễn biến trận bán kết cho thấy, Real chơi rất hỗn độn: hàng thủ rối loạn, tuyến giữa lộ nhiều khoảng trống. Nhờ đó, các hậu vệ PSG thường xuyên tiến lên và chuyền bóng chính xác mà không có bất kỳ sự kháng cự nào; Desire Doue và Kvaratskhelia có quá nhiều khoảng trống; Vitinha, Neves và Ruiz tự do làm chủ khu trung tuyến. Real Madrid đang trả giá vì không tìm được người thay thế xứng đáng Toni Kroos và Luka Modric.

Trở lại với Modric. Chủ tịch của Real, Florentino Perez nói: “Modric sẽ mãi trong trái tim của mọi Madridista như một cầu thủ độc đáo và mẫu mực, người luôn thể hiện giá trị của Real Madrid. Di sản của anh ấy sẽ sống mãi”.

Và nhìn từ trận thua trước PSG, đúng là Modric để lại một di sản, nhưng dường như đã mang đi cả linh hồn của Los Blancos. Người ta có cảm giác như kết thúc một kỷ nguyên. Dù Modric ngày càng ít ra sân hơn so với phần lớn sự nghiệp tại Real Madrid, anh vẫn là mẫu cầu thủ có thể tạo ảnh hưởng lớn, như một thỏi nam châm cho đội bóng. Đó là điều mà PSG đang có, còn Real lại đang thiếu.

CHU NGỌC

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ban-ket-fifa-club-world-cup-2025-ngay-buon-cua-real-madrid-post803321.html