Bán kết lượt đi Cúp Nhà vua Tây Ban Nha: Rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

Cuộc thư hùng giữa Barcelona - Atletico Madrid tại bán kết lượt đi Cúp Nhà vua Tây Ban Nha vào rạng sáng 26-2 khép lại với tỷ số hòa 4-4, nhưng lại báo hiệu một mùa giải tuyệt vời của bóng đá Tây Ban Nha.

Barca và Atletico Madrid cầm chân nhau với tỷ số 4-4

Barca và Atletico Madrid cầm chân nhau với tỷ số 4-4

Căng thẳng đến phút cuối

Ngay từ những phút đầu tiên, trận đấu đã bùng nổ với nhịp độ chóng mặt. Atletico dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên (HLV) Diego Simeone đã gây sốc khi chỉ mất 6 phút để vượt lên dẫn trước 2 bàn. Julian Alvarez xé toạc mành lưới của Barca ở giây thứ 56, trước khi Antoine Griezmann nhân đôi cách biệt ở phút thứ 6.

Những tưởng sớm nhận 2 “gáo nước lạnh” sẽ khiến các cầu thủ Barca vỡ trận, nhưng không, Barca đã cho thấy tinh thần chiến đấu tuyệt vời khi liên tục đáp trả. Lamine Yamal, Pedri, Pau Cubarsi và Robert Lewandowski lần lượt tỏa sáng, giúp Barca ngược dòng dẫn 4-2. Đặc biệt, pha phối hợp giữa Yamal và Pedri ở phút 19 cùng cú đánh đầu của Cubarsi ở phút 22 là những điểm nhấn tuyệt đẹp, thể hiện sự ăn ý và sáng tạo trong lối chơi của đội chủ nhà.

Nhưng khi tất cả người hâm mộ đã nghĩ về chiến thắng cho Barca thì kịch tính lại xảy ra. Atletico cũng cho thấy bản lĩnh chiến đấu mạnh mẽ và thành quả xứng đáng đã đến với họ. Chỉ trong 10 phút thi đấu cuối cùng của hiệp 2, từ phút 84 đến 90+3, Marcos Llorente và Alexander Sorloth đã lần lượt tỏa sáng để giúp đội khách san bằng cách biệt.

Sự kiên cường và khả năng tận dụng cơ hội của Barca lẫn Atletico là điều đáng ngợi khen, biến trận đấu thành màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Cả 2 đội đã cống hiến một trận cầu đỉnh cao với 8 bàn thắng, những pha bóng đẹp mắt và không thiếu tính giải trí. Hàng công sắc bén của Barca đối đầu với hàng thủ chắc chắn nhưng cũng đầy nguy hiểm trong phản công của Atletico đã tạo nên một thế trận cân bằng, hấp dẫn từ đầu đến cuối. Đây không chỉ là cuộc đấu của chiến thuật, mà còn là màn trình diễn của cảm xúc, nơi hai bên đều xứng đáng được tôn vinh vì tinh thần thể thao không bỏ cuộc. Với những gì đã thể hiện thì trận bán kết lượt về vào ngày 2-4 hứa hẹn còn kịch tính và hấp dẫn hơn nữa.

Tây Ban Nha sẽ có mùa giải tuyệt hay

Chứng kiến màn thư hùng giữa Barca và Atletico vừa khép lại, người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha có quyền tự hào, bởi họ đang được chứng kiến giải đấu có sức cạnh tranh hấp dẫn nhất hành tinh. Trong khi các giải đấu khác có cuộc đua vô địch đã nghiêng hẳn về một đội mạnh như: Bundesliga với Bayern Munich, Ligue 1 với PSG, Ngoại hạng Anh với Liverpool hoặc chỉ có 2 đội cạnh tranh với nhau như Serie A với Napoli - Inter thì La Liga lại rất khó đoán với thế “chân vạc”. Barcelona và Real đang dẫn đầu bảng xếp hạng với cùng 54 điểm sau 25 vòng đấu, Atletico xếp hạng 3 nhưng chỉ ít hơn 2 đội trên 1 điểm.

Không chỉ so kè nhau từng điểm số mà thành tích đối đầu của 3 đội bóng trên ở mùa giải năm nay cũng hết sức khó lường khi Barcelona có thể hủy diệt Real 2 lần liên tiếp nhưng lại chưa từng thắng Atletico trong mùa này, thậm chí họ còn có 2 lần để đối thủ lội ngược dòng thành công; còn Real dù chưa có chiến thắng nào trước Barca lẫn Atletico nhưng lại biết cách kiếm điểm từ các đối thủ nhỏ. Điều này khiến cuộc đua vô địch của La Liga hấp dẫn và khó lường hơn.

Không chỉ tại La Liga, màn đối đầu của bộ 3 Real - Barca - Atletico tại các giải đấu khác cũng rất hấp dẫn. Đơn cử như trận bán kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha giữa Barcelona và Atletico Madrid vừa qua. Sắp tới, tại Champions League thì trận derby thành Madrid giữa Real - Atletico sẽ diễn ra tại vòng 1/16 và sau những gì đã thể hiện thì trận đấu này chắc chắn sẽ rất khó lường. Người được hưởng lợi sau cùng chính là người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha vì được thưởng thức những cặp đấu có chất lượng chuyên môn cao nhưng cũng không thiếu tính giải trí.

Trần Duy

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202502/ban-ket-luot-di-cup-nha-vua-tay-ban-nha-ruot-duoi-ty-so-man-nhan-96774e5/