Bán kết (lượt về) AFF CUP 2022, SVĐ Mỹ Đình, Việt Nam - Indonesia 2:0

Với tỷ số 2:0 đội tuyển VN lọt vào trận chung kết AFF 2022 và được đá trên sân nhà sau đây vài ngày. Thắng lợi của tuyển VN là sự nỗ lực lực của các cầu thủ muốn tri ân HLV Park Hang-seo, người sẽ chấm dứt hợp đồng dẫn đắt tuyển VN sau giải này.

Pha mở tỷ số ngày phút thứ 2 của Tiến Linh ngay phút thứ 3'

Một lần nữa cuộc đối đầu giữa Park Hang Seo và Shin Tae-yong trở thành tâm điểm của làng bóng Đông Nam Á. HLV Shin chưa từng thắng ông Park nên sẽ làm tất cả để phá dớp. Trong khi đó AFF Cup 2022 là giải đấu cuối cùng của HLV Park Hang Seo trên cương vị thuyền trưởng tuyển VN, vì thế ông Park dồn hết sức lực cho một lần sau cuối thật đẹp.

Ở trận lượt đi, quan điểm của ông Park là không để bị thua trên sân VĐ Gelora Bung Karno, cho nên ông đã sử dụng sơ đồ 3×5×2, chỉ cắm mình Tiến Linh ở trên cùng, Văn Đức hỗ trợ như tiền đạo lùi và một giàn tiền vệ giăng ngang nhằm làm chủ khu trung tuyến. Thế nhưng chính ông Shin lại là người phá việc thế trận của ông Park. Khi bóng còn trên phần sân của tuyển VN, các cầu thủ Indonesia không áp sát, khi bóng qua phần sân Indonesia, với sự cơ động của các cầu thủ nhập tịch nhanh nhẹn, chịu va chạm đã làm cho chúng ta không triển khai bóng cho Tiến Linh hay áp sát khung thành Indonesia được. Chính tuyển Indonesia đã dùng phương pháp "dĩ độc trị độc" tức là "phòng thủ chặt, phản công công nhanh" của ông Park để đấu với tuyển VN, điều đó đã khống chế tuyến giữa của chúng ta, làm cho tuyển VN vô cùng bối rối. Nếu các chân sút của Indonesia tốt hơn, tuyển VN đã nhận bàn thua. Rất may là tuyển VN còn có thủ môn Đặng Văn Lâm trong khung thành cho nên mới giữ được tỷ số 0:0.

Với tỷ số hòa 0:0, tuyển VN tưởng rằng sẽ dễ đá khi được trở về sân nhà. Thế nhưng trận đấu tối nay, tuyển VN chỉ có một cơn đường đó là phải thắng với bất cứ tỷ số nào, hoặc hòa với tỷ số 0:0 để có thêm hiệp phụ, hoặc đá luân lưu.

Pha mở tỷ số ngày phút thứ 2 của Tiến Linh ngay phút thứ 3'

Đội hình xuất phát của tuyển VN đã có sự thay đổi, Thành Chung đá chính ngay từ đầu ở trung tâm hàng thủ VN thay cho Duy Mạnh, người đã mắc nhiều sai sót ở trận trước. Văn Thanh nhường chỗ cho Tấn Tài, cầu thủ có khả năng tấn công tốt hơn. Trên hàng công, Tuấn Hải đá thay Văn Đức ở vị trí tiền đạo cánh trái. Tuấn Hải có sức càn lướt tốt hơn, tỳ đè khỏe hơn.

Quang Hải vẫn có mặt trên sân, có thể Quang Hải sẽ có đường chuyền tốt cho đồng đội ghi bàn tối nay.

Ngay phút 3' Hùng Dũng có đường chuyền dài từ giữa phần sân nhà cho Tiến Linh thoát xuống che chắn hợp lý vượt quá Jordi Amat, hạ gục thủ môn Indonesia. 1:0 cho tuyển VN.

Việc chúng ta có bàn thắng trước ngay đầu hiệp 1 đã tạo nên sự hứng khởi cho tuyển VN và buộc tuyển Indonesia kg còn chơi phòng ngự phản công theo dự định mà phải dâng lên.

Phút 24' trong một pha ngăn cản đối phương cho Văn Lâm bắt bóng, Quế Ngọc Hải đã va chạm Dendy, nhưng trọng tài không thổi phạt đền. Cầu thủ hai đội sau đó lao vào nhau xô xát. Trọng tài phải rút thẻ vàng cảnh cáo Bùi Tiến Dũng.

Các cầu thủ Indonesia càng đá càng mất bình tĩnh, từ những phút giữa hiệp, va chạm luôn sảy ra, lúc thì Ramdani đá vào chân trụ Tấn Tài, đến lượt Asnawi "bỏ bóng đá người" với Văn Hậu. Pha phạm lỗi thô bạo khiến cầu thủ số 14 của Indonesia nhận thẻ vàng. Văn Hậu cũng bị phạt thẻ vàng sau một pha trả đũa lại Asnawi. HLV Park liên tục chạy ra đường pite nhắc nhớ các cầu thủ.

Indonesia hoàn toàn bế tắc khi tiếp cận cầu mộ Văn Lâm, ngoài các tình huống ném biên cực mạnh của Arhan.

Hiệp 1 khép lại với các thông số vượt trội của tuyển VN và điều cơ bản, chúng ta vẫn đang dẫn Indonesia 1:0.

Bước vào hiệp 2, với lợi thế dẫn trước 1 bàn, các chiến bình Sao vàng đã dồn lên tấn công và được quả phạt góc bên cánh trái. Hùng Dũng sút phạt góc, Tiến Linh chọn đúng điểm rơi và có pha đánh đầu đánh bại Nadeo, nâng tỷ số trận đấu lên 2:0 cho tuyển VN.

Với cú đúp, Tiến Linh đã có 5 bàn thắng, tương đương với tiền đạo Teerasil Dangda của tuyển Thái Lan.

Văn Hậu là cầu thủ luôn được đội bạn chăm sóc rất kỹ, mặc dù Hậu chỉ là một Hậu vệ.

Với tỷ số 2:0 đội tuyển VN lọt vào trận chung kết AFF 2022 và được đá trên sân nhà sau đây vài ngày. Thắng lợi của tuyển VN là sự nỗ lực lực của các cầu thủ muốn trị ân HLV Park Hang-seo, người sẽ chấm dứt hợp đồng dẫn đắt tuyển VN sau giải này.

Với tỷ số 2:0 trước tuyển Indonesia trên sân Mỹ Đình cho thấy "Cáo già" Park Hang-seo ngoài việc đưa tuyển VN vào Chung kết, ông còn thể hiện tài cầm quân hơn HLV Shin Tae-yong. Đúng là "gừng càng già, càng cay". Một lần nữa HLV Shin Tae-yong chưa thể thắng HLV Park Hang-seo trong sự nghiệp cầm quân một nước ở ĐNA.

Tuy vậy, việc thay người của HLV Park cũng là một dấu hỏi từ NHM. Ai cũng biết Văn Quyết là cầu thủ năng động, và có nhiều đường chuyền tốt chuyển hóa thành bàn thắng, thế nhưng 2 trận gặp Indonesia, Quyết đều không được vào sân.

Ai cũng biết Quang Hải là một cầu thủ giỏi, nhưng nhỏ con, khi tuyển VN hoàn toàn có đủ khả năng bảo vệ tỷ số 2:0 nên thay anh ra để giữ chân cho Hải trong trận Chung kết thì thuận lợi hơn.

Việc đưa Văn Đức vào sân là việc không nên, vì Văn Đức nhỏ con tỳ đè kém, chạy cũng không nhanh, xem anh ta thi đấu hoàn toàn không tạo được lòng tin nơi người hâm mộ. Mấy trận gần đây, Văn Đức còn ham rê dắt và ham sút ghi bàn chứ không phối hợp cùng đồng đội, nhất là trong vòng 16,50m.

Văn Toàn là một tiền đạo nhanh, chịu khó xông xáo và điều cơ bản Toàn rất chịu phối hợp cùng đồng đội trong vùng 16,50m. Thế nhưng anh cũng rất ít được sử dụng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Park. Và đây cũng là điều mà nhiều người cho rằng HLV Park là con người "bảo thủ".

Dù sao việc các chiến binh Sao vàng lọt vào vòng Chung kết AFF cup 2022 cũng là điều khẳng định tuyển VN đang là đội bóng số 1 của Đông Nam Á.

Nguyễn Mạnh Quý

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/ban-ket-luot-ve-aff-cup-2022-svd-my-dinh-viet-nam-indonesia-20-a137.html