Bán kết ngược dòng, chung kết toàn Âu

Hưng phấn và thể lực chỉ đủ giúp Morocco và Ai Cập có bàn dẫn trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn là Tây Ban Nha và Pháp, nhưng không thể duy trì thành quả. Rốt cuộc, châu Âu vẫn tiếp tục duy trì ưu thế với 2 đại diện đi đến trận chung kết.

Olympic Pháp mơ làm được điều tương tự như World Cup 1998 trên sân nhà.

Olympic Pháp mơ làm được điều tương tự như World Cup 1998 trên sân nhà.

Bị đánh giá thấp hơn Olympic Tây Ban Nha, nhưng bằng lối chơi phòng ngự phản công hợp lý, Olympic Morocco khiến đương kim á quân gặp không ít khó khăn ở hiệp 1 với các tình huống chuyển trạng thái nhanh. Các cầu thủ Tây Ban Nha buộc phải thử vận may bằng những cú sút xa. Phút 21, từ khoảng cách 30m, Fermin Lopez có cú sút chân trái căng nhưng thủ thành Elkajoui xuất sắc đẩy bóng.

Kịch tính xảy ra ở phút 33, trong nỗ lực phá bóng trong chân đối thủ, Barrios đá trúng chân Richarson trong vòng cấm Tây Ban Nha. VAR vào cuộc và xác định đó là pha phạm lỗi. Trên chấm 11m, Rahimi mở tỷ số cho đại diện châu Phi. Đây cũng là bàn thắng thứ 6 của chân sút này tại môn bóng đá nam Olympic, giúp chân sút này gần như chắc chắn đoạt danh hiệu vua phá lưới. Bị dẫn bàn, “bò tót trẻ” vùng lên, nhưng những phút cuối trận và thêm 12 phút bù giờ, Tây Ban Nha vẫn rời sân với tâm thế bị dẫn bàn.

Hiệp 2 trở lại với những cú sút xa của cả 2 đội. Không thể xâm nhập vùng cấm đối thủ, phút 60 Tây Ban Nha có đến 3 sự thay đổi người và lập tức 6 phút sau đã tạo ra bước ngoặc. Là Lopez cướp bóng trong vòng cấm Olympic Morocco tung cú sút chân trái quyết đoán, san bằng 1-1. Bàn thắng kích thích tinh thần thi đấu, giúp đội hình Tây Ban Nha chơi gắn kết và thanh thoát hơn. Nhưng phải đến phút 85, Lopez kiến tạo để cầu thủ vào thay người Juanlu Sanchez xâm nhập vòng cấm đánh bại Elkajoui bắt cú sút vào góc xa, hoàn tất cú lội ngược dòng 2-1 cho Olympic Tây Ban Nha.

Ở trận bán kết còn lại sau đó 2 giờ, Pháp với lợi thế sân nhà chiếm thế thượng phong. Dù vậy, chính Ai Cập mới là đội tạo ra được nhiều tình huống đáng chú ý hơn. Thậm chí, Ai Cập bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 62 với pha dứt điểm tung nóc lưới tuyển chủ nhà của tiền vệ Mahmoud Saber. Nhận bàn thua, Pháp ào lên tấn công và nỗ lực này được đền đáp. Phút 83, Jean-Philippe Mateta phá bẫy việt vị thoát xuống ra chân chuẩn xác gỡ hòa 1-1.

Hòa 1-1 sau 90 phút chính thức buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ. Sau khi đối thủ mất người sớm ở hiệp phụ thứ nhất, Olympic Pháp hoàn toàn chiếm lĩnh thế trận. Phút 99, lại là Mateta lên tiếng với cú đánh đầu cận thành tung lưới Ai Cập đưa Pháp vượt lên dẫn 2-1.Thắng lợi ngược dòng được đảm bảo cho Pháp ở phút 109 khi Michael Olise lập công nâng tỷ số lên 3-1. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu giúp Pháp vào chung kết bóng đá nam Olympic lần đầu tiên sau 40 năm.

Đối thủ của Pháp là Tây Ban Nha, còn Ai Cập gặp Morocco ở trận tranh huy chương đồng.

Trận tranh huy chương đồng bóng đá nam diễn ra lúc 22 giờ 00 ngày 8-8. Trận chung kết sẽ diễn ra vào 23 giờ 00 ngày 9-8 hứa hẹn là cuộc đối đầu hấp dẫn. Tây Ban Nha đang mơ tới một năm “đại công cáo thành”, sau ngôi vô địch ở EURO 2024, vô địch U19 châu Âu và trước đó là ngôi hậu World Cup nữ. Chưa kể, ở môn bóng đá nữ, Tây Ban Nha cũng sáng cửa vô địch.

Với Olympic Pháp, giải đấu diễn ra trên sân nhà là cơ hội tuyệt vời để các “Tiểu Gà trống Gaulois” xóa dớp vô duyên với tấm Huy chương vàng Olympic, danh hiệu đã “chạy trốn” họ suốt 4 thập kỷ qua. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, HLV Thierry Henry khẳng định rằng, các cầu thủ Pháp tại kỳ Olympic năm nay khiến mình nhớ lại hình ảnh oai hùng của đội tuyển Pháp vô địch World Cup 1998. Có thể, đó cũng là một lý do nữa để trận chung kết môn bóng đá nam Olympic 2024 sẽ quyết liệt, gay cấn hơn thường thấy?

T.S

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/ban-ket-nguoc-dong-chung-ket-toan-au-post299373.html