Bán kết U.21 quốc gia

Dù ĐKVĐ U.21 Hà Nội và 'lò' HAGL không vượt qua vòng loại và U.21 Nam Định cùng Viettel sớm đoạt vé vào bán kết trước 1 vòng đấu, nhưng vòng chung kết vẫn rất gay cấn. Đặc biệt, lượt cuối bảng A vô cùng kịch tính. Khánh Hòa và Đồng Tháp phải thắng, nhưng đội bóng miền Tây hoàn toàn bất lợi khi phải 'sống mái' với CAND trong khi chủ nhà Khánh Hòa chỉ gặp Nam Định đã đủ điểm; không chỉ vậy, Đồng Tháp còn phải thắng nhiều hơn Khánh Hòa ít nhất 1 bàn.

U21 Đồng Tháp khi liền 2 bàn trong phút bù giờ để giành vé vào bán kết

U21 Đồng Tháp khi liền 2 bàn trong phút bù giờ để giành vé vào bán kết

Đội chủ nhà đã làm được điều cần làm là thắng Nam Định 3-2, tưởng như lấy vé đi tiếp khi trận đấu cùng giờ CAND và Đồng Tháp vẫn hòa 1-1. Tuy nhiên, không ai ngờ chỉ trong vòng 1 phút của thời gian bù giờ (90+4 và 90+5) Đồng Tháp ghi liền 2 bàn để lách qua khe cửa hẹp.

Ở 2 trận bán kết chiều nay 17-12 (trực tiếp VTV6), vào lúc 15 giờ Nam Định gặp SLNA và 17 giờ 30 Viettel gặp Đồng Tháp. SLNA giàu thành tích nhất ở Giải U.21 với 5 lần đăng quang, nhưng U.21 Nam Định quyết tìm lại hào quang như 2 lần vô địch 2004, 2011. Ở cặp sau đó, U.21 Viettel là ứng cử viên số 1 và quyết tâm tiếp bước đàn anh ở V.League lần đầu tiên lên ngôi; nhưng Đồng Tháp sau 3 chức vô địch liên tiếp U.15-2014, U.17-2016, U.19-2018, theo chu kỳ 2 năm sẽ là U.21-2020 sau khi mùa rồi hạng 3.

Càng hứa hẹn hấp dẫn khi trong số 24 cái tên vừa được HLV Park Hang-seo gọi lên đội tuyển U.22 Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận giao hữu với đội tuyển quốc gia, có đến 11 cầu thủ thuộc 4 đội U.21 vào
bán kết.

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202012/ban-ket-u21-quoc-gia-3035111/