Bản lĩnh người lao động Petrovietnam giữa trùng khơi
Giữa trùng khơi mênh mông, những dải sáng vàng từ giàn khoan và công trình biển của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) được ví như những 'vọng gác tiền tiêu' của Tổ quốc. Sức sống nơi 'pháo đài thép' ấy không chỉ đến từ công nghệ, mà còn đến từ những kỹ sư, công nhân dầu khí ngày đêm bám biển, giữ lửa và giữ chủ quyền. Họ chính là những người lao động Petrovietnam kiên trung giữa Biển Đông, để giấc mơ hùng cường của đất nước thêm vững vàng.
Mỗi ca trực kéo dài 12 tiếng giữa nắng gió mặn mòi. Ở nơi ấy, từng động tác nhỏ, như vặn một con ốc, đóng một van đều đòi hỏi sự chuẩn xác tuyệt đối. Chỉ một sai sót, sản xuất có thể gián đoạn, thậm chí nguy hiểm cả công trình. Với hơn 30 năm gắn bó với biển, kỹ sư Lê Đăng Tâm bắt đầu từ vị trí thợ khai thác giàn MSP-1 (1993), đến Giàn trưởng MSP-6 và hiện là Trưởng Phòng Kỹ thuật sản xuất Vietsovpetro là minh chứng cho hành trình bền bỉ ấy.

Kỹ sư Lê Đăng Tâm.
Dưới sự lãnh đạo của anh, giàn MSP-6 không chỉ vận hành an toàn, hiệu quả, mà còn trở thành điển hình sản xuất. Là chủ nhiệm của nhiều sáng kiến kỹ thuật, anh đã góp phần giúp Vietsovpetro vượt kế hoạch khai thác 104% và mang lại hiệu quả kinh tế hơn 53 triệu USD chỉ sau một năm áp dụng.
“Các công trình dầu khí đều đặc biệt nghiêm ngặt về an toàn, tuổi thọ dài, nên cần chú trọng nhiều hơn tới an toàn công nghệ để phục vụ lâu dài. Trong bối cảnh Tập đoàn đang đẩy mạnh năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, giảm phát thải CO₂, tôi muốn dành tâm huyết nghiên cứu, đưa sáng kiến mới áp dụng cho công trình ngoài khơi”, anh Lê Đăng Tâm chia sẻ.
Với anh, nghề dầu khí không chỉ là công việc, mà còn là lý tưởng: “Chúng tôi tin rằng mỗi tấn dầu khai thác hôm nay chính là một phần cho phát triển ngày mai. Ở nơi này, chúng tôi gặp những đồng đội tuyệt vời, là kỹ sư, quản lý, công nhân không ngại gian khó. Trong khắc nghiệt gió bão, chúng tôi học cách kiên định, sáng tạo, đổi mới để vượt qua giới hạn. Vietsovpetro không chỉ là nơi làm việc, mà còn là nơi rèn giũa bản lĩnh và giúp chúng tôi trưởng thành từng ngày”.

Kỹ sư hàng hải tàu dầu Lê Phúc Tăng.
Trên tàu chứa dầu FSO Đại Hùng Queen, kỹ sư hàng hải tàu dầu Lê Phúc Tăng (PVEP-POC) miêu tả công việc của mình bằng câu nói: “Gian nan là biển, nhưng tình yêu nghề là bến bờ”. Với anh, trách nhiệm và niềm tự hào đã giữ bước chân anh ở lại biển suốt nhiều năm: “Chúng tôi không chỉ điều hành máy móc, mà còn là 'mắt xích' quan trọng trong hành trình đưa dòng dầu từ biển sâu về đất liền. Nghề này như làm lính thời bình giữa đại dương, thầm lặng nhưng không thể thiếu”.
Anh cười: “Nếu đã chọn nghề biển, thì phải vững tay chèo, chắc tâm lý, chứ yếu lòng thì sóng đánh bật vào bờ lúc nào không hay”.
Trên giàn khoan, họ không chỉ là đồng nghiệp, mà còn là một gia đình: cùng nhau ăn cơm, động viên nhau qua đêm bão tố. Sức mạnh tinh thần ấy giúp giàn vẫn sáng đèn, máy móc vận hành ổn định, đem nguồn "vàng đen" quý giá về cho đất nước.

Chuẩn bị chống bão trên biển. Ảnh: Lê Phúc Tăng
Mỗi giàn khoan, mỗi công trình dầu khí ngoài khơi không chỉ là công trình sản xuất, mà còn là tuyên bố chủ quyền sống động. Nếu những người lính nhà giàn “gác súng, gác cả giấc ngủ để biển đảo yên bình”, thì người lao động dầu khí cũng giữ biển bằng chính công việc, bằng mồ hôi và tinh thần tận tụy.
Kỹ sư Trịnh Xuân Hảo, Trưởng bộ phận Điện, Giàn FPU Đại Hùng 01, cho biết: “Trên giàn xa bờ, ca làm kéo dài 21 ngày, xa gia đình, xa đất liền. Sóng gió, độ ẩm, ăn mòn, mưa bão... tất cả khiến công việc khắc nghiệt hơn. Nhưng nhờ kỷ luật nghiêm ngặt và tình đồng đội gắn bó, chúng tôi đều vượt qua được”.

Kỹ sư Trịnh Xuân Hảo.
Anh Trịnh Xuân Hảo cũng là tác giả sáng kiến chuyển đổi cáp động lực 6,6 kV từ máy phát điện tuabin khí RGT-B sang RGT-A, giúp tiết kiệm gần 453.600 USD, đồng thời tận dụng khí đồng hành thay dầu DO, bảo vệ môi trường và mở hướng áp dụng cho nhiều mỏ khác. “Mỗi lần một sáng kiến thành công, tôi thấy mình yêu nghề hơn. Không chỉ vì thu nhập, mà vì cảm giác đang làm được điều có ý nghĩa cho ngành, cho Tổ quốc”, anh tự hào chia sẻ.

Giàn Đại Hùng 01 nhìn từ tàu dịch vụ.
Những con người như Lê Đăng Tâm, Lê Phúc Tăng, Trịnh Xuân Hảo,... không chỉ là những cá nhân gắn bó với ngành, mà còn là biểu tượng của tinh thần Petrovietnam: kiên định, sáng tạo, bền bỉ và dấn thân.
Họ vừa là lực lượng sản xuất, vừa là hiện diện, góp phần khẳng định chủ quyền của đất nước bằng sức lao động giữa biển khơi. Khi thế hệ trẻ dầu khí tiếp bước với tri thức, khát vọng và niềm kiêu hãnh, Petrovietnam sẽ tiếp tục viết nên những trang mới - để biển đảo Tổ quốc luôn hiên ngang giữa sóng gió, để nguồn năng lượng luôn chảy về, thắp sáng Việt Nam hôm nay và mai sau.
Nguyễn Hiển