Bán Morata vẫn là quyết định thiên tài của 'bố già' Perez

Tây Ban Nha thắng Croatia 3-0 trong trận mở màn chiến dịch săn cúp tại VCK EURO 2024. Người ghi bàn để phá thế bế tắc và xoay chuyển thế trận là Alvaro Morata.

Highlights EURO 2024: Tây Ban Nha 3-0 Croatia Đêm 15/6, Tây Ban Nha thắng Croatia 3 bàn không gỡ ở trận đầu tiên của bảng B, VCK EURO 2024.

Trong bàn thắng đó, cựu tiền đạo của Real Madrid thể hiện khả năng đọc tình huống, bứt tốc độ cao và dứt điểm gọn gàng cho dù anh đã 31 tuổi.

Với bàn thắng này, Morata đi vào lịch sử top 3 chân sút ghi bàn hàng đầu trong lịch sử các VCK Euro khi có 7 pha lập công, chỉ kém Cristiano Ronaldo (14 bàn) và Michel Plalini (9 bàn). Thành tích của anh cũng ngang với Antoine Griezman, Alan Shearer (cùng 7 bàn), đồng thời vượt qua Patrick Kluivert, Wayne Rooney, Thierry Henry và Zlatan Ibrahimović (cùng 6 bàn).

Điều đó có khiến CĐV Real Madrid tiếc nuối?

Lần bán thứ nhất còn vương vấn

Thực ra trong mùa qua, Morata khiến người hâm mộ đội bóng cũ 2 lần đau lòng. Tại La Liga, anh ghi 2 bàn giúp Atletico thắng Real Madrid 3-1 và phá hỏng mùa giải bất bại của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Cũng chính Morata đóng góp 1 bàn giúp Atletico loại Real Madrid tại Cúp nhà vua, khiến CLB cũ bỏ lỡ việc thâu tóm toàn bộ danh hiệu mùa trước.

Trong mùa giải đại thành công vừa qua, Real Madrid chỉ thua duy nhất một đội bóng. Guơng mặt biến thầy trò HLV Carlo Ancelotti thành bại tướng không phải Barcelona, Man City hay Bayern Munich mà là Atletico và thất bại đến 2 lần.

Nếu không có Morato ghi bàn giúp Atletico hạ Real Madrid, đội bóng của Chủ tịch Florentino Perez đã có mùa giải siêu hoàn hảo.

Nhìn con số thống kê trên thì có thể thấy Real Madrid dường như phạm sai lầm khi bán Morata. Nhưng nếu đào sâu vấn đề, việc bán Morata vẫn là quyết định thiên tài của chủ tịch Perez.

"Bố già" Perez và ban lãnh đạo Real Madrid không phải không thấy tiềm năng của Morata khi đôn anh lên tham gia đội 1 vào năm 2012 và là thành viên của CLB đoạt Champions League năm 2014.

Thời điểm này, Morata yêu cầu HLV Carlo Ancelotti cho mình được ra sân thường xuyên hơn và điều đó không thể được đáp ứng vì CLB có quá nhiều chân sút giỏi, dù Morata đã nỗ lực cao. Bằng chứng là mùa giải 2013/14, Morata thi đấu 558 phút ở La Liga, ghi 8 bàn nhưng Ronaldo ghi đến 31 bàn, Benzema có 17 bàn, còn Gareth Bale sở hữu 15 bàn.

Với sự chấp thuận từ chủ tịch Perez, Real Madrid chấp nhận bán Morata cho Juventus để anh hoàn thiện hơn và không quên thòng điều khoản được phép mua lại với giá 30 triệu euro. Hai mùa sau, Real Madrid kích hoạt điều khoản để đưa Morata trở lại CLB.

Lần bán thứ hai không đắn đo

Lần trở lại này thành công hơn nhiều khi Morata trong 1.330 phút tại La Liga đã ghi 15 bàn cho Real Madrid, thành tích chỉ kém Ronaldo nhưng hơn Benzema. Thống kê đó dường như quá tốt để Morata tiếp tục gắn bó với sân Bernabeu bởi vào năm 2017, Ronaldo đã 32 tuổi còn Morata mới 24 nên rất hợp để chuẩn bị thay thế CR7.

Nhưng phải đợi hè 2018, Ronaldo mới ra đi, còn ngay hè 2017, Morata ký hợp đồng chuyển sang Chelsea.

Sau đó, Morata chia sẻ trên El Pais rằng anh đã nói chuyện với HLV Zinedine Zidane về yêu cầu phải được hưởng “quy chế” đá chính 5 trận liên tục để thể hiện khả năng. Zidane không thể đáp ứng nên thống nhất với chủ tịch Perez để Morata rời đi.

 Morata chỉ phù hợp trong lối chơi của Tây Ban Nha

Morata chỉ phù hợp trong lối chơi của Tây Ban Nha

Sự nghiệp của Morata sau khi sang Chelsea cũng rất lận đận. Anh chỉ trụ được 1 mùa rưỡi rồi đem cho Atletico Madrid mượn 1 mùa rưỡi, trở lại Juventus theo dạng cho mượn trong 2 mùa và gần đây là 2 mùa thi đấu Atletico.

Sau khi rời Bernabeu, không mùa nào Morata vượt quá mốc 15 bàn tại giải VĐQG như khi đã làm ở Real mùa giải 2016/17 và cũng không CLB nào giúp Morata có Champions League như đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Do vậy, Morata mới phải là người tiếc nuối nhiều hơn khi quyết rời sân Bernabeu bởi nếu ở lại, anh đã có 6 Champions League như Dani Carvajal hay Nacho.

Quay lại câu hỏi chính tại sao Ancelotti và Zidane lại không trao nhiều cơ hội cho Morata hơn?

Vấn đề của Morata là anh thuộc số 9 điển hình, thích lối chơi trực diện như kiểu ghi bàn mở tỷ số vào lưới Croatia trong khi cả Ancelotti và Zidane lại quen dùng các tiền đạo đa năng, có kỹ thuật xoay trở tốt, chơi xoay lưng với khung thành đối phương để làm tường, tạo cơ hội cho các cầu thủ chạy cánh. Do vậy, họ có xu hướng thích dùng Benzema hơn và những thành công của Real Madrid trong 10 năm qua đã cho thấy lựa chọn đó là đúng.

Morata không có những phẩm chất như vậy nên anh không thể là trụ cột của Real Madrid, mà chỉ là chân sút tình thế kiểu như Joselu. Còn sở dĩ Morata có vẻ thành công hơn ở ĐTQG Tây Ban Nha vì lối chơi ở đội tuyển phù hợp với bản thân.

Cách tiếp cận trận đấu của các HLV Tây Ban Nha từ Luis Enrique đến Luis de la Fuente đều theo phong cách kiên nhẫn tìm cơ hội. Bằng chứng là 50 bàn thắng gần đây của Tây Ban Nha tại các kỳ EURO đều được ghi từ những pha cận chiến trong vòng cấm. Còn pha dứt điểm tầm xa gần đây nhất của họ là do Rául Gonzalez ghi vào lưới Slovenia từ… năm 2000. Do vậy, lối đá trên tuyển rất hợp với phong cách của Morata.

Còn với chủ tịch Perez, ông chẳng có gì phải tiếc vì đơn giản là Morata không hợp với Real Madrid. "Bố già" cũng không có gì phải nhớ đến Morata khi ngồi trong phòng truyền thống ngắm bộ sưu tầm cúp Champions League hoành tráng trong thập niên qua.

Anh Tú

Nguồn Znews: https://znews.vn//ban-morata-van-la-quyet-dinh-thien-tai-cua-bo-gia-perez-post1481299.html