Ban nhạc Bức Tường 'chơi' lớn, đưa liveshow 'Cơn mưa tháng năm' vào Nhà hát Hồ Gươm

Sau khi nhạc sĩ Trần Lập qua đời, vai trò 'người giữ lửa' cho ban nhạc Bức Tường được tiếp nối bởi guitarist Trần Tuấn Hùng. Anh cũng là một trong những người đồng sáng lập và đặt viên gạch đầu tiên xây dựng nên Bức Tường cách đây 29 năm. Nhìn lại cuộc hành trình âm nhạc trải dài gần ba thập kỷ này, vào tối 27-10 tới đây, anh cùng các thành viên còn lại của Bức Tường sẽ có liveshow đầu tiên thực hiện trong không gian Nhà hát Hồ Gươm với tên gọi 'Cơn mưa tháng năm'.

"Cơn mưa tháng năm" là ca khúc hiếm hoi mà guitarist Trần Tuấn Hùng viết chung cùng với Trần Lập. Lý giải về việc chọn tên gọi ca khúc này làm chủ đề cho liveshow của ban nhạc Bức Tường diễn ra vào tối 27-10-2024, guitarist Trần Tuấn Hùng trải lòng, đêm diễn tới đây được dàn dựng theo phong cách Unplugged, hiểu nôm na là trình diễn với những nhạc cụ mộc mạc, thuần khiết với guitar, piano, trống Jazz, bộ dàn dây...

Trong hành trình âm nhạc 29 năm của mình, Bức Tường có những ca khúc nổi tiếng mang phong cách âm nhạc điện tử và cả những bài hát theo phong cách Acoustic đặc trưng cho thể loại mà Bức Tường muốn trình diễn trong chương trình sắp tới như: Mắt đen, Trở về, Cơn mưa tháng năm...Qua nhiều cuộc khảo sát và cả những bài đăng trên mạng xã hội nhiều năm trở lại đây thì "Cơn mưa tháng 5" là sáng tác được các khán giả, nhất là các bạn trẻ yêu thích và "cover" nhiều nhất.

Bên cạnh đó, tên của ca khúc này cũng chứa đựng những ý nghĩa đặc biệt với Bức Tường, có thể hiểu là những năm tháng mà ban nhạc đã đi qua, nếm trải những cơn mưa rào của tuổi trẻ và cả những cơn bão dữ dội trong quá khứ. Điều này rất đúng với tinh thần câu chuyện mà Bức Tường muốn kể cho khán giả nghe trong liveshow lần này.

Guitarist Trần Tuấn Hùng chia sẻ về liveshow "Cơn mưa tháng năm"

Guitarist Trần Tuấn Hùng chia sẻ về liveshow "Cơn mưa tháng năm"

Có một điều thú vị khác, đó là "Cơn mưa tháng năm" sẽ diễn ra trong không gian Nhà hát Hồ Gươm - địa điểm được biết đến là nơi lý tưởng để tổ chức các chương trình nhạc hàn lâm, nhạc nhẹ, nhạc chính thống...chứ chưa có tiền lệ ban nhạc Rock nào mạnh dạn chọn làm, lại còn làm hẳn liveshow riêng. Nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi biết thông tin này.

Khi được hỏi, guitarist Trần Tuấn Hùng chia sẻ, quả thật Bức Tường từng có nhiều buổi biểu diễn trong các nhà hát nhưng lần đầu tiên thực hiện liveshow riêng tại không gian trong nhà kiểu như vậy. Nhưng với tính chất Unplugged tạo ra sự gần gũi, mộc mạc nhất từ âm thanh, ánh sáng đến cảm xúc thì không gian trong nhà với số lượng khán giả không quá lớn sẽ là nơi để ban nhạc có thể truyền tải nhiều nhất có thể tinh thần đó đến người nghe và ngược lại.

Tuy nhiên dù làm ở trong không gian khán phòng chứ không phải ngoài trời như nhiều lần trước, song guitarist Trần Tuấn Hùng hào hứng nhắn nhủ tới khán giả: "Mọi người không nhất thiết phải ngồi đâu, vẫn có thể thoải mái thể hiện cảm xúc của mình, thấy hay thì vỗ tay, hào hứng phấn khích thì có thể đứng dậy và nhún nhảy". Anh cũng tin rằng phong cách cổ vũ của những người yêu mến Bức Tường sẽ khiến đêm diễn trở nên thăng hoa hơn.

Người anh cả của ban nhạc Bức Tường hiện thời tiết lộ, thật ra từ năm ngoái anh và các thành viên Bức Tường đã có ý định tổ chức một liveshow ngoài trời với tên gọi "29+", vì cách đây 20 năm ban nhạc từng có tour lưu diễn "9+" đáng nhớ khắp cả nước. Song vì nhiều lý do khách quan, bao gồm cả điều kiện tài chính, chương trình này chưa thể diễn ra như mong muốn. Thay vào đó là kế hoạch làm "Cơn mưa tháng 5" với phong cách Unplugged, còn ý tưởng trên tạm thời gác lại sang năm sau, khi Bức Tường kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30. Đây cũng là lần đầu tiên có một ban nhạc Rock của Việt Nam làm liveshow theo phong cách này và cũng là thử nghiệm kiêm thử thách mà Bức Tường mong muốn vượt qua.

Đồng hành với Bức Tường trong liveshow "Cơn mưa tháng năm" như guitarist Trần Tuấn Hùng chia sẻ là những giọng ca đã hợp tác cùng ban nhạc trong những năm vừa qua và thể hiện tốt các ca khúc của Bức Tường như: Phạm Anh Khoa, Dương Trần Nghĩa, Nguyễn Việt Lâm, Nguyễn Đình Nhật Minh và còn có thêm một giọng hát nữ thuộc thế hệ "gene G" - ca sĩ Vũ Thanh Vân. Đảm nhận vai trò dàn dựng âm nhạc là nhạc sĩ Trần Thanh Phương, còn Tổng đạo diễn chương trình là đạo diễn Phạm Hoàng Nam. Không chỉ vậy, hai nhạc sĩ tài năng Lưu Quang Minh và Đồng Quang Vinh cũng sẽ góp phần tạo ra làn gió mới cho âm nhạc của Bức Tường.

Nhạc sĩ Thanh Phương nói vui, hầu hết các ban nhạc khi có một khối lượng bài hát nổi tiếng, "sống" được trong thời gian dài rồi thì đều muốn truyền tải sang cách khác. Ban nhạc Bức Tường cũng vậy. Khi còn trai trẻ, họ kể cho khán giả nghe những câu chuyện âm nhạc theo phong cách "gắt và khét". Còn bây giờ, họ lại có một cách kể khác, cách kể của những người đàn ông thực thụ, kể những câu chuyện cũ với một tâm thế mới. Chính bởi vậy, Bức Tường của hiện tại có thể truyền tải thêm cả phần âm nhạc mà lúc trước chính họ chưa khai thác được.

Nhạc sĩ Trần Thanh Phương đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc cho liveshow "Cơn mưa tháng năm" của Bức Tường

Nhạc sĩ Trần Thanh Phương đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc cho liveshow "Cơn mưa tháng năm" của Bức Tường

Tiết lộ về liveshow "Cơn mưa tháng năm" diễn ra vào tháng 10 tới đây, vị Giám đốc âm nhạc của chương trình cho biết, Bức Tường sẽ trình diễn lại tất cả những bản nhạc gắn liền với tên tuổi của mình nhưng với phong cách khác, không điện tử hóa, không công nghệ hóa, mà thay vào đó là những gì thật nhất, tự nhiên nhất, hiểu nôm na là "gần như rút jack ra chơi mộc". Nhạc sĩ Thanh Phương hào hứng bày tỏ, anh tin rằng "fans" cũ của Bức Tường rất trông đợi điều này bởi họ là những người lớn lên cùng ban nhạc, đã bước vào tuổi trưởng thành và rất muốn nghe những câu chuyện với cách kể khác trước.

"Tôi từng làm Giám đốc âm nhạc của nhiều show diễn rồi, nhưng thấy show này là...đơn giản nhất, không phông bạt màu mè, không cần tập luyện kỹ thuật nhiều mà thú vị theo kiểu khác. Bức Tường có rất nhiều thứ 'thiên thời, địa lợi, nhân hòa' ở thời điểm này." - nhạc sĩ Thành Phương chia sẻ.

Guitarist Trần Tuấn Hùng tiếp tục vai trò "người giữ lửa" cho Bức Tường

Guitarist Trần Tuấn Hùng tiếp tục vai trò "người giữ lửa" cho Bức Tường

Trở lại với guitarist Trần Tuấn Hùng - người mạnh mẽ duy trì và thổi bùng lên ngọn lửa "Bức Tường" suốt nhiều năm qua kể từ khi nhạc sĩ Trần Lập qua đời - nam nghệ sĩ tâm sự, sau khi ban nhạc đi vào hoạt động được cỡ chừng 6-7 năm, anh từng nói với Trần Lập rằng: "Có vẻ câu chuyện của chúng ta khá kỳ lạ, có thể viết thành những câu chuyện âm nhạc rất thú vị, thậm chí có thể dựng thành phim".

Nói đùa vậy nhưng càng về sau, anh càng nhận thấy con đường mà mình và ban nhạc đã trải qua có thể dựng thành một bộ phim không có hồi kết với những đoạn bằng phẳng lẫn quanh co khúc khuỷu. Sau khi người anh Trần Lập qua đời, guitarist Trần Tuấn Hùng cũng từng nghĩ, câu chuyện của Bức Tường có thể dừng lại ở đây. Chính anh cũng không ngờ, một câu chuyện mới sau đó lại được mở ra. Trong vòng 8 năm vừa qua, anh cùng Bức Tường đã viết tiếp câu chuyện mà anh từng nghĩ rằng "không có thật".

Guitarist Trần Tuấn Hùng kể, cách đây hơn 2 năm, trong một buổi biểu diễn, khi cả ban nhạc đang chuẩn bị ra sân khấu thì có mấy bạn trẻ chạy lại bảo: "Chú cho cháu xin chụp ảnh cùng nhé!", xong còn ghé tai thì thầm bảo: "Chú ơi, mẹ cháu rất hâm mộ chú". Nam nghệ sĩ nói vui, lúc được gọi là "chú", anh cũng thấy chột dạ nhưng tới giờ thì quen rồi, được gọi là gì cũng không sao cả vì tự bản thân anh cảm thấy mình "chưa già, vẻ bên ngoài có thể thay đổi chứ mọi thứ thuộc về tâm hồn bên trong vẫn còn rất trẻ".

Khi được hỏi về sự vắng bóng của "linh hồn" ban nhạc Bức Tường - nhạc sĩ Trần Lập, guitarist Trần Tuấn Hùng bộc bạch, một hai năm đầu sau khi người anh cả của Bức Tường mất đi, mỗi lần trình diễn lại những bản nhạc cũ, nỗi nhớ dành cho Trần Lập và khoảng trống mà anh để lại là rất lớn. Dần dà anh cũng như các thành viên của Bức Tường tập quen dần và lấy lại cảm xúc thăng hoa hết mình với âm nhạc khi đứng trước khán giả, để dành nỗi nhớ và sự hồi tưởng về đàn anh mỗi khi ngồi cà phê một mình hay với những người anh em.

Một số hình ảnh về buổi gặp gỡ giới thiệu liveshow "Cơn mưa tháng năm" của Bức Tường:

8 năm qua, Bức Tường đã từng bước quay trở lại với âm nhạc với nỗ lực và sáng tạo không ngừng. Sau khi ra mắt thành công album Vol6 “Con đường không tên” tháng 11-2020 với sự hợp tác cùng ca sĩ Phạm Anh Khoa, Bức Tường tiếp tục phát hành album Vol7 “Cân bằng” vào tháng 4-2023 và nhận được những đánh giá cao từ giới chuyên môn và những khán giả nghe nhạc. Bên cạnh đó là nhiều hoạt động sôi nổi liên tục, với các concert riêng thu hút hàng chục nghìn khán giả cũng như tham dự các sự kiện âm nhạc lớn, các chương trình trên các kênh sóng truyền hình. Bức Tường vinh dự được nhận đề cử giải thưởng "Cống hiến 2020", được Tạp chí BillBoards Mỹ vinh danh trên số tháng 5-2021...

Dự án “Bức Tường Unplugged – Cơn mưa tháng năm” được ấp ủ từ 2012 sau cuộc gặp gỡ của cố nhạc sĩ Trần Lập, guitarist Trần Tuấn Hùng với nhạc sĩ Trần Thanh Phương tại Hà Nội. Tuy nhiên, cho tới tận ngày hôm nay Bức Tường mới có đầy đủ các yếu tố cần thiết để dự án trên diễn ra. Đó chính là thời gian, sự trải nghiệm, câu chuyện qua những thăng trầm, các yếu tố kỹ thuật và sự hỗ trợ của những người anh, người bạn ưu tú nhất.

Chương trình diễn ra vào 20h ngày 27-10-2024 tại Nhà Hát Hồ Gươm, 40 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chúc An

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ban-nhac-buc-tuong-choi-lon-dua-liveshow-con-mua-thang-nam-vao-nha-hat-ho-guom-post586648.antd