Bán thuốc lá cho trẻ em - vi phạm pháp luật

Chủ quan nghĩ là hàng xóm thân quen nên chị Thúy đã vô tình bán thuốc lá cho trẻ em mà không biết mình đang vi phạm pháp luật.

Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá cấm hành vi bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi (ảnh minh họa)

Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá cấm hành vi bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi (ảnh minh họa)

Đang chọn đồ trong cửa hàng tạp hóa, chị Giang bỗng bị một cậu bé chừng mười tuổi chạy xộc vào cửa hàng va phải. Chị loạng choạng làm rơi cả món đồ đang cầm trên tay. Chị vội cúi xuống nhặt đồ bị rơi để vào chỗ cũ, khi ngẩng lên đã thấy cậu bé ấy tay cầm 2 bao thuốc lá đi ra bảo với chị chủ quán: “Cô bán cho bố cháu 2 bao thuốc lá này nhé”. Chị chủ quán gật đầu rồi tính tiền cho cậu bé. Chị Giang sau khi lựa đồ xong mang ra quầy thanh toán mới hỏi chủ quán:

- Tôi thấy cháu bé có vẻ mua thuốc lá ở nhà chị quen rồi nhỉ?

- Vâng. Nhà cháu nó ở ngay bên cạnh kia kìa, hàng xóm thân quen cả rồi. Bố nó nghiện thuốc lá nên chả mấy ngày là không bảo nó đi mua thuốc lá ở quán tôi.

- Sao chị cứ bán thuốc lá cho trẻ con vậy, như thế là vi phạm đấy.

- Ui dào, bán có bao thuốc lá thì vi phạm gì hả chị? Mà đây lại là chỗ thân quen, chứ có phải người xa lạ gì đâu.

- Người thân quen cũng không được, cũng là vi phạm chị ạ. Theo Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá thì một trong những hành vi bị cấm là sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá và bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi.

- Còn có cả quy định ấy nữa à chị?

- Đúng rồi, chị bán mặt hàng gì thì cũng nên tìm hiểu thêm để biết về những quy định liên quan. Đừng vô tình mà thành ra vi phạm pháp luật chị à.

Giữa lúc chị Giang đang nói chuyện với chị chủ quán thì anh Hùng (bố của đứa bé vừa nãy) bước vào phân trần:

- Chị Thúy bán thêm cho tôi cái bật lửa. Lúc nãy nhờ cháu mua thuốc lá hộ mà quên không dặn.

Thấy chị Giang ra hiệu cho mình nói chuyện với anh Hùng, chị Thúy vừa đưa bật lửa cho anh Hùng vừa bảo:

- Anh Hùng này, tôi mới biết quy định không được bán thuốc lá cho trẻ em nên từ ngày mai anh cần thì tự đi mua chứ không nên nhờ cháu nữa nhé.

- Gớm, sao chị lại cẩn thận thế. Tôi không nói, chị không nói thì ai biết đâu mà phạt.

- Vấn đề không phải thế anh à. Ngoài chuyện vi phạm ra thì việc không bán thuốc lá cho cháu bé cũng là để bảo vệ cháu tránh xa những chất gây nghiện không tốt cho sức khỏe - chị Giang thêm lời.

- Chị ấy nói đúng đấy anh à. Thôi cứ cái gì tốt thì ta làm anh ạ.

- Vâng. Hai cô đã nói vậy thì từ mai tôi không nhờ con mua thuốc lá hộ nữa.

- Không chỉ vậy đâu mà anh cũng nên xem xét việc cai thuốc lá dần đi. Nó có lợi gì đâu, chỉ tổ hại sức khỏe và tốn kém tiền bạc. Anh đi làm công nhân thu nhập cũng có nhiều đâu.

- Cai thuốc khó lắm không dễ như các cô nghĩ đâu. Cai vợ thì được...

- Tôi cũng biết là khó nhưng không phải là không cai được. Anh cứ cố gắng tìm mọi cách thử xem, nhiều người đã cai thành công rồi đấy. Anh đừng bông đùa như thế...

- Ha ha. Tôi biết rồi. Đang ho đây. Sẽ tìm hiểu cách cai phù hợp...

NGỌC THANH

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/ban-thuoc-la-cho-tre-em-vi-pham-phap-luat-394119.html