Bản tin trưa 12-3: Lời ân hận của bị cáo vụ cháy chung cư mini; Đánh bạn vì không mượn được váy đi sinh nhật
Vụ cháy chung cư mini: Các bị cáo xin nạn nhân, gia đình nạn nhân tha thứ; Dính tội hiếp dâm vì cảnh giới cho người khác hiếp dâm; Vụ bé trai 15 tháng tuổi bị ô tô tông tử vong: Tạm đóng cửa cơ sở gửi trẻ; Không mượn được váy đi dự sinh nhật, nữ sinh rủ người đánh bạn; Xác minh vụ nhóm người rượt đuổi, đập phá xe taxi công nghệ giữa phố.
Phiên tòa xét xử bị cáo Nghiêm Quang Minh và 7 bị cáo khác trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội làm 56 người chết vừa kết thúc phần tranh luận.
Do vụ án phức tạp, HĐXX sẽ nghị án kéo dài và tuyên án vào 9h sáng ngày 14-3. Trước khi nghị án, HĐXX nghe các bị cáo nói lời sau cùng.
Bị cáo Nghiêm Quang Minh nói trải qua thời gian tạm giam, bị cáo cảm thấy rất ân hận, do nhận thức hạn chế nên bị cáo không quyết liệt, không đôn đốc tất cả khách hàng (mua căn hộ mini).
Ông Minh xin HĐXX, xin bà con dân cư chia sẻ với bị cáo và bỏ qua những gì bị cáo thiếu sót để cho bị cáo một mức án nhẹ nhất, khoan hồng nhất, sớm được trở về với xã hội, để tiếp tục lao động, kiếm tiền và làm các công tác thiện nguyện cũng như chăm sóc gia đình bị cáo.