Băng đảng Sinaloa 'nội chiến' dữ dội, hơn 100 người chết hoặc mất tích

Khoảng 53 người đã thiệt mạng và 51 người khác mất tích tại bang Sinaloa, miền tây Mexico, kể từ khi các phe phái đối địch của băng đảng Sinaloa Cartel bắt đầu giao tranh vào ngày 9/9, theo thông tin từ giới chức địa phương hôm thứ Sáu.

Tình trạng bạo lực kinh hoàng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

 Quân đội Mexico tại hiện trường một chiếc ô tô bị hư hỏng sau cuộc đối đầu giữa các nhóm vũ trang, ở Culiacan, Mexico vào ngày 9 tháng 9 năm 2024. Ảnh: Reuters

Quân đội Mexico tại hiện trường một chiếc ô tô bị hư hỏng sau cuộc đối đầu giữa các nhóm vũ trang, ở Culiacan, Mexico vào ngày 9 tháng 9 năm 2024. Ảnh: Reuters

Cuộc xung đột giữa hai phe mạnh nhất của Sinaloa Cartel, một băng đảng ma túy lớn, bắt nguồn từ tháng 7, khi thủ lĩnh huyền thoại của một trong những nhóm đó là Ismael "El Mayo" Zambada bị bắt tại Mỹ.

Zambada, 74 tuổi, cáo buộc rằng một thành viên cao cấp của Los Chapitos, một phe phái khác trong cartel, đã bắt cóc ông và buộc ông phải bay sang Mỹ một cách không mong muốn.

Kể từ khi bạo lực nổ ra vào ngày 9/9, các vụ đấu súng đã làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày ở thủ đô Culiacan, nơi trường học đã phải đóng cửa nhiều ngày, trong khi các nhà hàng và cửa hàng phải đóng cửa sớm.

Thống đốc bang Sinaloa Rubén Rocha Moya hôm thứ Sáu cho biết hơn 40 người đã bị bắt giữ trong những ngày gần đây, và hơn 5.000 gói thực phẩm đã được phân phát khắp Sinaloa.

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador hôm thứ Năm tuyên bố rằng Mỹ phần nào phải chịu trách nhiệm cho sự bất ổn này vì họ "đã thực hiện chiến dịch này", ám chỉ đến các cuộc đàm phán đầu hàng trước đây giữa các quan chức Mỹ và Joaquin Guzman Lopez, kẻ đã bắt cóc Zambada.

Các quan chức Mỹ đã xác nhận rằng họ có tổ chức các cuộc đàm phán với Guzman, nhưng Đại sứ Mỹ tại Mexico Ken Salazar vào tháng trước cho biết các quan chức Mỹ ngạc nhiên khi phát hiện El Mayo trên đất Mỹ.

Cao Phong (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/bang-dang-sinaloa-noi-chien-du-doi-hon-100-nguoi-chet-hoac-mat-tich-post313264.html