Bảng E: Sự vô duyên của 'ứng viên vô địch'

Trận Tây Ban Nha - Thụy Điển lăn bóng vào hồi 2 giờ ngày 15-6, gói gọn trong một kịch bản cho hai hiệp đấu: Đội chủ nhà tấn công dồn dập, làm chủ thế trận hoàn toàn nhưng tiền đạo Morata vô duyên đến kỳ lạ, còn đội khách trung thành đấu pháp phòng ngự phản công, suýt nữa có cơ hội làm nên bất ngờ trong trận ra quân.

Những ai thức khuya xem trận đấu trên sẽ không phải thất vọng trừ một điều: Không có bàn thắng. Ba năm bất bại trên sân nhà gần đây giúp Tây Ban Nha nhập cuộc cực kỳ hứng khởi. Họ thi triển Tiki-taka như chỗ không người. Bên cánh trái, hậu vệ đội tưởng Alba đá như tiền đạo cắm, cho thấy anh cực kỳ cơ động nhưng cũng chỉ ra sự áp đảo về thế trận của đội chủ nhà.

Cựu tiền đạo Real Madrid Morata bị Whoscored chấm 6,2 điểm, thấp nhất trận, khi bỏ lỡ đến 3 cơ hội ngon ăn. Ảnh: Reuters.

Cựu tiền đạo Real Madrid Morata bị Whoscored chấm 6,2 điểm, thấp nhất trận, khi bỏ lỡ đến 3 cơ hội ngon ăn. Ảnh: Reuters.

20 phút đầu, Thụy Điển chỉ có thủ và thủ. Được cái, đội bóng Bắc Âu thủ đông mà không rối, chủ động chứ không bị động nên họ luôn biết cách hóa giải những đợt tấn công nguy hiểm của đối phương. Khi hàng thủ Thụy Điển bất lực trong việc đeo bám thì chân sút số 1 của đội tuyển Tây Ban Nha trên hàng công Morata lại vô duyên đến kỳ lạ. Đỉnh điểm sự vô duyên đến mức khó tin là ở phút 38, khi Morata sút bóng ra ngoài khiến khán giả trên sân lẫn người xem, thậm chí là cả hàng thủ Thụy Điển cũng phải sững sờ.

Bước vào hiệp 2, Tây Ban Nha vẫn làm chủ trận đấu. Họ lên bóng ở hai biên nhịp nhàng và ban bật ăn ý ở trung lộ. Các tiền đạo hết đánh đầu lại đến sút bóng, chỉ có điều bàn thắng thì mãi không đến. Kiểm soát bóng lên đến 75%, tung ra 16 cú dứt điểm nhưng chỉ 5 lần trúng đích, Tây Ban Nha cần chỉnh lại thước ngắm ở những trận đấu sắp tới. Ngược lại, sự xuất sắc của thủ môn Olsen cùng hàng thủ đã giúp Thụy Điển ngẩng cao đầu rời bán đảo Iberia với 1 điểm đầu tiên trong trận ra quân của họ ở bảng E.
Những tưởng Tây Ban Nha sớm hay muộn cũng sẽ bắt được “con cá” Thụy Điển nhưng hóa ra, cuối cùng họ lại để xổng con mồi một cách khó tin.

Lối chơi quá rắn của Krychowiak (số 10) đã báo hại Ba Lan. Ảnh: Reuters.

Lối chơi quá rắn của Krychowiak (số 10) đã báo hại Ba Lan. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, dù không được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng Slovakia đã thắng Ba Lan 2-1 để leo lên ngôi đầu bảng E, trong trận đấu diễn ra lúc 23 giờ ngày 14-6.

Ba Lan với ngôi sao Lewandowski đã chơi lấn lướt ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, ngoài việc cầm bóng nhiều hơn, “đại bàng trắng” chẳng thể tạo ra những cơ hội nguy hiểm như Slovakia.

Đã thế, Ba Lan còn phải chơi thiếu người khi Krychowiak bị thẻ đỏ ở phút 62. Việc mất người đã khiến “đại bàng trắng” bị đối phương “bắn hạ”. Slovakia tận dụng thời cơ để có bàn thắng quý giá ấn định tỷ số 2-1 ở phút 69 nhờ công Skriniar.

Chơi tất tay trong những phút còn lại của trận đấu, nhưng Ba Lan luôn trong tình trạng nôn nóng, cơ hội ăn bàn thì ít mà chuyền sai thì nhiều. Có trách, các cầu thủ Ba Lan chỉ tự trách bản thân đã có phần chủ quan trong trận đầu ra quân ở VCK Euro 2020.

ĐÌNH HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/euro-2020/binh-luan/bang-e-su-vo-duyen-cua-ung-vien-vo-dich-662566