Bảng H cúp C1 châu Âu: Lukaku 'trả lời' Ronaldo, Juventus vượt khó

Lukaku tỏa sáng với bàn thắng duy nhất giúp Chelsea đánh bại Zenit. Trong khi đó, Juventus cũng chấm dứt chuỗi trận đáng thất vọng bằng chiến thắng tưng bừng trước Malmo.

Lukaku có pha không chiến dũng mãnh giúp Chelsea thắng Zenit.

Lukaku có pha không chiến dũng mãnh giúp Chelsea thắng Zenit.

Lukaku tỏa sáng giúp Chelsea thắng Zenit

Chelsea tung ra đội hình mạnh nhất tiếp đón Zenit trên sân nhà Stamford Bridge trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên tại bảng H Champions League diễn ra rạng sáng ngày 15/9 với mũi nhọn Lukaku trên hàng công. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của chân sút người Bỉ cho Chelsea ở đấu trường châu Âu kể từ khi tái hợp đội bóng cũ.

Phải làm khách trước nhà đương kim vô địch châu Âu, Zenit đã chủ động chơi phòng ngự tấn công. Lối chơi chặt chẽ của đội khách khiến hàng công Chelsea hoàn toàn bế tắc trong hiệp 1. Đoàn quân của HLV Tuchel hầu như chỉ phụ thuộc vào khả năng làm tường và xoay sở ở phía trên của Lukaku. Ở chiều ngược lại, lối chơi này cũng khiến Zenit chỉ có được số ít pha phản công sắc bén.

Tiền đạo người Bỉ tỏa sáng trong ngày Ronaldo (MU) cũng ghi bàn.

Tiền đạo người Bỉ tỏa sáng trong ngày Ronaldo (MU) cũng ghi bàn.

Bước ngoặt của trận đấu đến vào phút 69, dù phải chịu sự kèm cặp của hai hậu vệ Zenit, Lukaku vẫn bật cao đánh đầu thành công sau đường tạt bóng của của Azpilicueta để mở tỉ số cho Chelsea. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu khi mà sau đó, dù Zenit dồn đội hình lên tìm bàn gỡ nhưng không thể vượt qua hàng thủ được tổ chức quá tốt của đội chủ nhà.

Với kết quả này, thầy trò HLV Thomas Tuchel tiếp tục mạch trận bất bại kể từ đầu mùa. Riêng với cá nhân Lukaku, tiền đạo người Bỉ đã có 14 bàn thắng tại Champions League, bằng với thành tích của huyền thoại người Brazil, Ronaldo de Lima. Đây cũng là bàn thắng thứ 4 liên tiếp sau 4 trận đấu lcho Chelsea. Một phong độ ghi bàn hết sức ấn tượng của Lukaku.

Juventus thoát khỏi chuỗi trận thảm hại

Cũng tại bảng H, Juventus tung ra đội hình mạnh nhất trong chuyến làm khách tới sân của Malmo FF với quyết định giành một chiến thắng để thoát khỏi chuỗi 3 trận toàn hòa và thua trước đó tại đấu trường quốc nội.

: Alex Sandro có bàn thắng đầu tiên sau 6 năm khoác áo Juventus.

: Alex Sandro có bàn thắng đầu tiên sau 6 năm khoác áo Juventus.

Dù khởi đầu khá chệch choạc, “Bà đầm già” vẫn có được bàn mở tỉ số ở phút 23 do công của hậu vệ cánh Alex Sandro. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của hậu vệ người Brazil cho Juventus tại Champions League sau 6 năm thi đấu cho đội bóng thành Turin.

Đội khách có bàn nhân đôi cách biệt vào cuối hiệp 1 trên chấm 11m của Dybala sau khi tiền đạo Morata bị phạm lỗi trong vòng cấm ở phút 45. Chỉ1 phút sau, cũng chính Morata là người lập công giúp Juventus dẫn trước 3-0 trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao.

“Bà đầm già” thoát khỏi chuỗi trận đáng thất vọng.

“Bà đầm già” thoát khỏi chuỗi trận đáng thất vọng.

Sang hiệp 2, Juventus vẫn tạo ra nhiều sức ép nhưng không thể có thêm bàn thắng vào lưới Malmo FF. Dù vậy, chiến thắng 3-0 cũng đủ giúp đội bóng này vượt qua Chelsea để chiếm lấy ngôi đầu bảng H sau lượt trận đầu tiên.

Tố Đông

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bang-h-cup-c1-chau-au-lukaku-tra-loi-ronaldo-uventus-vuot-kho-5665882.html