Bằng Kiều tự trách thiếu sót trong vai trò làm cha, S.T Sơn Thạch bật khóc

Một màn trình diễn 'đáng nghe, đáng xem' của các anh tài Bằng Kiều, Hồng Sơn, BinZ và S.T Sơn Thạch chạm tới trái tim của khán giả, lấy đi những giọt nước mắt của người xem trong Anh trai vượt ngàn chông gai 2024.

Hình ảnh người cha già (anh tài Hồng Sơn) dắt chiếc xe với mái tóc sương muối đã ngả màu trên sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 đêm Công diễn 1 đã gây nhiều xúc động cho khán giả.

"Tỉnh thức sau giấc ngủ đông" được Nhà Xuân Hạ Thu Đông biểu diễn tại Công diễn 1.

Một câu chuyện tự sự về người cha đã đi xa, sự nhớ mong và vật lộn trong đời sống của người con được cả nhóm Nhà Xuân Hạ Thu Đông dựng ý tưởng với ca khúc "Tỉnh thức sau giấc ngủ đông".

Lời rap được BinZ, Hồng Sơn và Bằng Kiều thể hiện ca từ xúc động, màn múa được S.T Sơn Thạch biểu diễn nhuần nhuyễn do Oh dance team hỗ trợ phụ đạo đã giúp nhà của thủ lĩnh Bằng Kiều, Hồng Sơn, Binz, S.T Sơn Thạch giành được số điểm đứng thứ 2 là 1.680.

Một màn trình diễn “đáng nghe, đáng xem”, Bằng Kiều, Hồng Sơn, BinZ và S.T Sơn Thạch chạm tới trái tim của khán giả và anh tài khác bằng giai điệu nhẹ nhàng, lắng đọng, nhiều cảm xúc, lấy đi những giọt nước mắt của người xem bởi những câu chuyện về tình phụ tử.

Sau khi màn trình diễn kết thúc, S.T Sơn Thạch dành lời xin lỗi khán giả vì bản thân đã không kiềm chế được cảm xúc, bởi cách đó vài tháng, anh đã phải đối diện với chuyện đau buồn khi mất người thân.

Nhà Xuân Hạ Thu Đông với tiết mục "Tỉnh thức sau giấc ngủ đông".

Nhà Xuân Hạ Thu Đông với tiết mục "Tỉnh thức sau giấc ngủ đông".

“Em muốn gửi tác phẩm nghệ thuật đến ba, vì ba của em rất mong muốn em tham gia chương trình. Và cũng đã lâu lắm rồi em mới đứng trên sân khấu chuyên môn như thế này, nhưng cũng là lúc mà người thân (cha ruột - pv) của mình không còn nữa”, lời chia sẻ này của S.T đã khiến các anh tài và khán giả dưới sân khấu không kiềm được nước mắt.

“Mong rằng bạn trân quý và yêu thương những người thân vẫn còn đang hiện hữu bên cạnh của mình”, anh xúc động nói tiếp.

Sau lời bộc bạch của S.T Sơn Thạch, divo Bằng Kiều cũng không giấu được cảm xúc khi tự trách bản thân, khi cho rằng bản thân đã rất thiếu sót trong vai trò làm cha, anh nhìn nhận rằng, việc không thể tham dự buổi Lễ tốt nghiệp lớp 12 của con trai - buổi lễ chứng kiến sự trưởng thành của con trai để bước sang trang mới là một điều tiếc nuối và có phần đáng trách.

S.T Sơn Thạch bật khóc tâm sự về cha của mình.

S.T Sơn Thạch bật khóc tâm sự về cha của mình.

Đứng bên cạnh và hiểu được nỗi đau, tiếc nuối của hai anh tài - đồng đội, danh thủ Hồng Sơn cũng chia sẻ việc ghi nhớ những công ơn của đấng sinh thành là một điều không thể thiếu ở một con người, đó là điều nên làm và rất đáng quý.

“Tất cả những thành công của các thế hệ trước hay thế hệ trẻ sau này đều không thể nào thiếu được công dưỡng dục, chăm sóc của người thân, người làm cha, làm mẹ”, danh thủ chia sẻ.

Để thể hiện lòng biết ơn của mình với người ba, người mẹ của mình, danh thủ Hồng Sơn đã đọc 4 câu thơ quen thuộc nói về công ơn của cha mẹ to lớn như núi, như biển, đồng thời để nhắc nhở mọi người nên khắc ghi về “đạo làm con”.

Được biết, trước khi mang đến tiết mục đầy cảm xúc cho khán giả, S.T Sơn Thạch và BinZ đã có tâm sự chân tình với nhau về nỗi đau chung, sự tiếc nuối chung của bản thân khi người thân ra đi.

Anh Tài S.T Sơn Thạch (trong vai người con) và Hồng Sơn (người cha đã mất) trong tiết mục "Tỉnh thức sau giấc ngủ đông".

Anh Tài S.T Sơn Thạch (trong vai người con) và Hồng Sơn (người cha đã mất) trong tiết mục "Tỉnh thức sau giấc ngủ đông".

S.T Sơn Thạch cũng tâm sự: “Khi mà nghe ca khúc này lúc nào S.T cũng rớt nước mắt hết. Mình cứ sợ khi lên sân khấu hát thì sẽ không kiểm soát được, bật khóc. Bởi mọi thứ vẫn còn quá mới với mình và chưa quên được chuyện đó”.

“Cái vết thương, mất mát nó giống nhau, nỗi đau, nỗi buồn cũng giống nhau. Trong tiết mục lần này S.T sẽ thể hiện nỗi đau của mình bằng cơ thể, BinZ sẽ thể hiện bằng từ ngữ. Mỗi người sẽ thể hiện câu chuyện của họ bằng những điều mà họ làm giỏi nhất. Mình nghĩ đây là tiết mục rất đặc biệt”, BinZ chia sẻ trước khi bước lên sân khấu cùng những người đồng đội trong nhà.

Quả là không sai khi Tập 4 của Công diễn 1 với chủ đề “Người thiếu niên thử nào” là câu chuyện kể về mỗi người đàn ông từng trải qua một thời niên thiếu rực lửa và mạnh mẽ. Nhưng để đi đến cột mốc của sự trưởng thành, sự nhiệt huyết của sức trẻ ấy sẽ có đôi lần ngụp tắt bởi chông gai, khó khăn và thử thách.

Bằng Kiều cũng không giấu được giọt nước mắt tự trách bản thân mình.

Bằng Kiều cũng không giấu được giọt nước mắt tự trách bản thân mình.

Với họ, năm tháng ấy không thể khiến họ mất đi sức sống, bởi họ đón nhận khó khăn, thử thách như những sợi tơ và họ sẽ dệt chúng thành tấm áo giáp cứng cáp, để trang bị cho chặng hành trình “trưởng thành” phía trước.

33 người đàn ông đã cùng nhau hòa nhịp trên sân khấu, mang theo ngọn lửa thanh xuân một lần nữa bùng cháy, đối mặt với chông gai bằng sự mạnh mẽ kiên cường, tựa như người thiếu niên năm ấy vẫn vẹn nguyên một bầu nhiệt huyết.

An An

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/bang-kieu-tu-trach-thieu-sot-trong-vai-tro-lam-cha-st-son-thach-bat-khoc-192240728010132052.htm