Bangladesh trống ghế thủ tướng sau đêm biểu tình đẫm máu, Tổng Tư lệnh quân đội lên tiếng

Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina 'bỏ trốn' khỏi thủ đô Dhaka khi các cuộc biểu tình đẫm máu vẫn đang tiếp diễn.

Bà Sheikh Hasina đã lãnh đạo Bangladesh trong 15 năm liên tiếp (ảnh: DW)

Phát biểu trên sóng truyền hình toàn quốc, Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang Bangladesh – tướng Waker Uz Zaman – tuyên bố, một chính phủ lâm thời sẽ được thành lập và điều hành Bangladesh sau khi bà Hasina từ chức.

Ông Uz Zaman cũng công bố đơn từ chức của bà Hasina và kêu gọi người dân Bangladesh kiềm chế, không hành động quá khích.

Hôm 5/8, bà Hasina – người nắm quyền ở Bangladesh suốt 15 năm – đã lên một chiếc trực thăng quân sự cùng chị gái và bay sang Ấn Độ, Al Jazeera đưa tin. Trước đó, đám đông biểu tình xông vào dinh thự của bà Hasina, bất chấp lệnh giới nghiêm.

CNN News 18 đưa tin, trực thăng chở bà Hasina đã hạ cánh xuống thành phố Agartala, thủ phủ bang Tripura (đông bắc Ấn Độ).

“Thủ tướng muốn ghi âm một bài phát biểu nhưng không có cơ hội thực hiện”, nguồn tin từ chính phủ Bangladesh cho hay.

Từ cuối tháng 7, ít nhất 300 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình phản đối chính quyền của bà Hasina.

Hôm 4/8, Bangladesh chứng kiến đêm biểu tình đẫm máu nhất khi gần 100 người thiệt mạng, trong đó có 13 cảnh sát. Chính quyền của bà Hasina sau đó đã áp lệnh giới nghiêm và đưa quân đội xuống đường phố.

Bất chấp lệnh giới nghiêm, hàng nghìn người vẫn biểu tình ở thủ đô Dhaka và xông vào dinh thự của bà Hasina.

Đến chiều ngày 5/8, người dân ở Dhaka đổ ra đường ăn mừng sau thông tin bà Hasina đã từ chức và “bỏ trốn” khỏi đất nước, Al Jazeera đưa tin.

“Bà ấy đã bỏ trốn khỏi đất nước. Bà ấy trốn rồi”, một số người biểu tình hét lên.

Phát biểu trên sóng truyền hình, tướng Waker Uz Zaman kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và đặt niềm tin vào quân đội.

“Đất nước đang trải qua một cuộc cách mạng”, ông Zaman nói.

“Tôi hứa với các bạn, chúng tôi sẽ đòi lại công lý cho tất cả những người thiệt mạng và sự bất công. Chúng tôi đề nghị các bạn hãy tin tưởng vào quân đội. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và bảo đảm rằng các bạn sẽ không thất vọng”, ông Zaman nói.

“Xin đừng quay lại con đường bạo lực và hãy đấu tranh một cách hòa bình, bất bạo động”, ông Zaman kêu gọi.

Đám đông đổ ra đường, ăn mừng việc bà Hasina rời khỏi đất nước (ảnh: DW)

Ông Zaman cho biết, quân đội đã mời các đảng phái chính trị lớn trong nước nhóm họp và một chính phủ lâm thời sẽ được thành lập. Tướng Zaman cũng sẽ gặp Tổng thống Bangladesh Mohammed Shahabuddin để “thảo luận về hướng đi tiếp theo”.

Các cuộc biểu tình ở Bangladesh bắt đầu từ tháng 7, khi đám đông (chủ yếu là sinh viên) yêu cầu chính phủ bãi bỏ một chương trình tuyển dụng viên chức dựa trên lý lịch bị cho là “bất công”.

Theo chương trình này, chính phủ Bangladesh ưu tiên tuyển dụng và dành 30% hạn ngạch viên chức cho con cháu các cựu chiến binh.

Ngày 21/7, Tòa án Tối cao Bangladesh ra phán quyết điều chỉnh hạn ngạch ưu tiên tuyển dụng con cháu cựu chiến binh từ 30% xuống còn 5%. Tuy nhiên, những người biểu tình không chấp nhận kết quả này.

Vương Quốc – Al Jazeera, DW

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.kienthuc.net.vn/doi-song-24h/bangladesh-trong-ghe-thu-tuong-sau-dem-bieu-tinh-dam-mau-tong-tu-lenh-quan-doi-len-tieng-218762.html