Bảo Ái tri ân người có công bằng những việc làm thiết thực

Phát huy truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn', xã Bảo Ái luôn quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công và thân nhân người có công. Không chỉ là những phần quà trong dịp lễ, Tết, sự tri ân còn được thể hiện bằng việc chủ động rà soát đối tượng, chăm lo đời sống, hỗ trợ những gia đình còn khó khăn và lan tỏa trách nhiệm của cộng đồng đối với những người đã cống hiến cho Tổ quốc.

Đến thăm gia đình ông Nguyễn Ngọc Lâm ở thôn Đoàn Kết trong những ngày tháng Bảy, ký ức về những năm tháng chiến tranh vẫn vẹn nguyên trong câu chuyện của người thương binh năm xưa. Nhắc đến các trận đánh, ông không nói nhiều về bản thân mà lặng đi khi nhớ về những đồng đội đã mãi mãi nằm lại chiến trường.

Nhập ngũ năm 1973, ông Lâm chiến đấu trong đội hình Trung đoàn 48, Sư đoàn 320. Năm 1975, ông Lâm vinh dự được tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, cùng đồng đội tiến công căn cứ Đồng Dù. Trong trận đánh này, ông Lâm bị mảnh pháo găm vào người nhưng vẫn bám đội hình cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Sau ngày đất nước thống nhất, ông tiếp tục làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam và bị thương thêm một lần nữa trước khi trở về quê hương.

Thương binh Nguyễn Ngọc Lâm cùng vợ xem lại Giấy chứng nhận 40 năm tuổi Đảng.

Thương binh Nguyễn Ngọc Lâm cùng vợ xem lại Giấy chứng nhận 40 năm tuổi Đảng.

Những vết thương chiến tranh vẫn theo ông đến tận hôm nay. Nhưng điều khiến ông luôn thấy ấm lòng chính là các chế độ dành cho người có công được thực hiện đầy đủ. Mỗi dịp lễ, Tết hay Ngày Thương binh - Liệt sĩ, ngôi nhà nhỏ của gia đình lại đón những đoàn cán bộ địa phương đến thăm hỏi, động viên.

“Chúng tôi trở về địa phương, dù mang thương tật nhưng vẫn còn may mắn hơn nhiều đồng đội không thể trở về. Điều tôi mong nhất là thế hệ sau luôn trân trọng hòa bình và không quên những người đã hy sinh để đất nước có được ngày hôm nay”, ông Lâm chia sẻ.

Vợ chồng thương binh Nguyễn Ngọc Lâm chăm sóc đồi quế của gia đình ở thôn Đoàn Kết, xã Bảo Ái.

Vợ chồng thương binh Nguyễn Ngọc Lâm chăm sóc đồi quế của gia đình ở thôn Đoàn Kết, xã Bảo Ái.

Ông Nguyễn Ngọc Lâm cũng là một trong 165 trường hợp người có công và thân nhân người có công đang được xã Bảo Ái thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, số lượng đối tượng chính sách trên địa bàn tăng lên. Xã đã tổ chức rà soát, cập nhật dữ liệu, quản lý chặt chẽ từng trường hợp để việc chi trả trợ cấp hằng tháng, cấp thẻ bảo hiểm y tế, điều dưỡng, tặng quà và thực hiện các chế độ khác được bảo đảm đầy đủ, đúng quy định. Những người cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc gặp khó khăn khi hoàn thiện hồ sơ đều được cán bộ trực tiếp hướng dẫn, hạn chế việc phải đi lại nhiều lần.

Ông Tạ Minh Nhất - Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Ái cho biết: Việc quản lý bằng dữ liệu số giúp địa phương theo dõi sát từng đối tượng, kịp thời cập nhật khi có thay đổi và hạn chế sai sót trong quá trình giải quyết chế độ. Từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến nay, xã không ghi nhận đơn thư, kiến nghị liên quan đến việc thực hiện chính sách đối với người có công.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, xã Bảo Ái thành lập 11 đoàn công tác do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy làm trưởng đoàn, trực tiếp đến từng thôn thăm hỏi người có công và các gia đình người có công. Việc phân công theo từng địa bàn bảo đảm 100% đối tượng được gặp gỡ, động viên, đồng thời giúp địa phương nắm bắt kịp thời hoàn cảnh, sức khỏe và những khó khăn phát sinh để có biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Sự tri ân người có công với cách mạng tại xã Bảo Ái không chỉ dừng lại ở việc thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách mà còn được thể hiện bằng những việc làm thiết thực đối với các gia đình còn nhiều khó khăn.

Gia đình chị Lương Thị Thật ở thôn Mông Sơn là một trường hợp như vậy. Bố chị từng tham gia kháng chiến, em trai bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học và cần được chăm sóc thường xuyên. Nhiều năm qua, chị vừa là lao động chính trong gia đình, vừa thay bố mẹ chăm sóc em trong điều kiện kinh tế còn nhiều thiếu thốn.

Lãnh đạo xã Bảo Ái trao hỗ trợ xi măng cho gia đình chính sách để xây dựng nhà ở.

Lãnh đạo xã Bảo Ái trao hỗ trợ xi măng cho gia đình chính sách để xây dựng nhà ở.

Đầu năm nay, từ nguồn hỗ trợ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gia đình chị được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Cùng với nguồn kinh phí đó, xã Bảo Ái vận động thêm 6 tấn xi măng và huy động cán bộ, công chức cùng người dân trong thôn giúp đào móng nhà. Nhờ sự chung sức ấy, gia đình giảm được đáng kể chi phí xây dựng và có thêm động lực hoàn thành ngôi nhà mới.

Đến nay, căn nhà đã hoàn thiện, gia đình chị Thật đã chuyển vào sinh sống. Trong thời gian chờ nguồn kinh phí hỗ trợ được giải ngân, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp với đơn vị cung ứng vật liệu tạo điều kiện để gia đình giãn thời gian thanh toán, giúp giảm bớt áp lực tài chính.

Đối với gia đình chị Thật, niềm vui không chỉ đến từ khoản hỗ trợ kinh phí hay những chuyến xe chở vật liệu tận chân công trình, mà sâu sắc hơn là hình ảnh cán bộ xã cùng bà con làng xóm trực tiếp cầm cuốc, xẻng san nền, xới đất. Sự sẻ chia, đùm bọc ấy chính là động lực lớn lao giúp gia đình yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Đó cũng là cách Bảo Ái gìn giữ và lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” bằng những hành động cụ thể. Những phần việc được thực hiện bằng trách nhiệm và sự sẻ chia và lòng biết ơn không chỉ được nhắc nhớ trong những ngày tháng Bảy mà trở thành nét đẹp thường xuyên trong đời sống, tiếp thêm niềm tin và sự ấm áp đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.

Nguyễn Thị Thu Hiền

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/bao-ai-tri-an-nguoi-co-cong-bang-nhung-viec-lam-thiet-thuc-post904674.html