Bảo Anh Taruki tiết lộ điều đặc biệt bên lề buổi biểu diễn EXPO 2025 tại Nhật
Nam nghệ sĩ saxophone Bảo Anh Taruki xúc động chia sẻ về chuyến lưu diễn đặc biệt tại xứ sở hoa Anh đào, nằm trong các hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam tại triển lãm thế giới EXPO 2025 diễn ra tại Osaka, Kansai (Nhật Bản) diễn ra trong hai ngày 13 và 14-6 vừa qua.

Từ Nhật Bản, Bảo Anh Taruki (tên thật Nguyễn Bảo Anh) chia sẻ, cách đây 13 năm, anh từng có cơ hội đi cùng Dàn nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sang Nhật để biểu diễn. Tuy nhiên ngày đó, anh còn là sinh viên và chưa có cơ hội được trình diễn “solo” trước hàng nghìn khán giả như chuyến trở lại mang ý nghĩa đặc biệt này.
Bảo Anh Taruki bày tỏ, anh vô cùng hãnh diện và tự hào khi được góp mặt trong khuôn khổ các hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam tại sự kiện “Triển lãm thế giới EXPO 2025”. Từ nhỏ, anh vốn đã rất thích tìm hiểu về âm nhạc và văn hóa Nhật, cũng mong muốn sau này có thể quảng bá âm nhạc và văn hóa Việt nam đến rộng rãi với bạn bè quốc tế, trong đó có xứ sở mặt trời mọc. Album âm nhạc đầu tay “Thanh âm thời gian” mà nam nghệ sĩ trẻ ra mắt dịp cuối năm 2024 cũng mang đậm màu sắc văn hóa Việt - Nhật. Vì vậy mà chuyến lưu diễn lần này, anh mang theo rất nhiều sự hồi hộp và háo hức.
"Trước chuyến đi, tôi hào hứng từng ngày. Cảm giác trở lại nước Nhật lần này vô cùng đặc biệt, đó không chỉ là cơ hội được trình diễn trước hàng nghìn khán giả, mà còn là niềm tự hào khi được là nghệ sĩ trẻ của Việt Nam trình diễn tại sự kiện tầm vóc quốc tế như EXPO. Cảm giác hồi hộp và hãnh diện đó theo tôi lên sân khấu.
Đứng ở trên biểu diễn, tôi vô cùng xúc động khi nhìn xuống thấy khán giả chăm chú lắng nghe, xem hết toàn bộ chương trình và vỗ tay rất nhiều. Buổi biểu diễn thứ 3 gặp cơn mưa rất to nhưng mọi người vẫn hào hứng cầm ô đội mưa đứng xem." - Bảo Anh Taruki kể.
Cũng theo Bảo Anh Taruki, anh cảm nhận được rằng người Nhật đánh giá rất cao âm nhạc của Việt Nam. Minh chứng là sau các buổi biểu diễn tại EXPO, anh bất ngờ nhận được cả trăm lời mời kết bạn trên mạng xã hội Instagram. Họ chia sẻ rằng đã xem anh trình diễn ở Osaka và mong muốn anh quay trở lại diễn một lần nữa, ở bất cứ nơi đâu của Nhật Bản. Nhiều người còn tìm đến kênh Youtube và các nền tảng số để nghe album "Thanh âm thời gian" mà anh hát hành trên đó. Đặc biệt, họ còn gọi anh là “Tarukisan” – một cách gọi trìu mến và thân thiết của người Nhật.
Đặc biệt, trong khuôn khổ EXPO lần này, Bảo Anh Taruki đã có buổi biểu diễn chung với các nghệ sỹ Bồ Đào Nha tại Nhà Triển lãm Bồ Đào Nha. Sau đó ban tổ chức phía của nghệ sĩ nước bạn khiến anh vô cùng xúc động, bất ngờ và vui mừng khi gọi anh là “nghệ sĩ quốc tế”.
"Tôi nghĩ họ yêu thích âm nhạc mà mình trình diễn, yêu mến mình, cũng chính là yêu mến âm nhạc và văn hóa Việt Nam. Tôi cũng mong muốn có thêm nhiều cơ hội để quảng bá vẻ đẹp của con người và đất nước Việt Nam thông qua âm nhạc." - nam nghệ sĩ saxophone trẻ tài năng bộc bạch.

Sau khi hoàn tất các buổi biểu diễn tại Nhật Bản trong khuôn khổ sự kiện EXPO 2025, Bảo Anh Taruki đã có một buổi biểu diễn chung với nữ ca sĩ nổi tiếng Nhật Bản - Sakura vào tối nay 21-6 tại Thủ đô Tokyo.
Nam nghệ sĩ cho biết, khi biết anh sang Nhật để biểu diễn trong khuôn khổ EXPO 2025, ca sĩ Sakura đã ngỏ ý muốn mời anh tham gia biểu diễn cùng mình trong một đêm nhạc ở Tokyo. Trước chuyến đi này, cả hai cũng đã lên kế hoạch sẽ có buổi biểu diễn chung, thu âm và quay MV vào tháng 7-2025.

Bảo Anh gọi điện chúc mừng sinh nhật nam diễn viên Shun Shioya ngay trên sân khấu đêm nhạc riêng của mình diễn ra tại Hà Nội vào đầu tháng 6-2025
Không chỉ vậy, Bảo Anh Taruki vui mừng chia sẻ, anh sẽ có một cuôc hẹn quan trọng với nam diễn viên Shun Shioya - "ngôi sao" hàng đầu của Nhật Bản từng đóng vai siêu nhân cuồng phong đỏ trong loạt phim đình đám của nước này. Nói về mối nhân duyên với nam diễn viên này, Bảo Anh Taruki tiết lộ, trước kia "ngôi sao" của màn ảnh Nhật Bản từng sang Việt Nam để tham dự một buổi "fan-meeting" và phía đơn vị tổ chức đã chủ động mời anh biểu diễn tại sự kiện này. Sau đó, nam diễn viên người Nhật rất thích các tiết mục mà anh trình diễn và có nói cả hai giữ liên hệ và có dịp sẽ ủng hộ nhau trên con đường nghệ thuật.
"Trong đêm nhạc Concert 2 mà tôi thực hiện vào đầu tháng 6 vừa qua tại Hà Nội, tôi đã làm một việc rất đặc biệt là gọi điện cho nam diễn viên ngay trên sân khấu chương trình để chúc mừng sinh nhật anh ấy. Sau đó, tôi và anh ấy cũng đã có cuộc hẹn gặp gỡ tại Tokyo sau khi tôi sang Nhật để biểu diễn tại EXPO lần này. Tôi rất mong muốn có thể tạo ra một sự đồng hành mà có lẽ ở thời điểm này tôi chưa dám nói trước hay tiết lộ." - Bảo Anh Taruki tâm sự.
Nghệ sĩ trẻ Bảo Anh Taruki là con trai của NSND Thái Bảo và NSƯT Anh Tuấn. Từ năm lớp 6, bố mẹ đã cho Bảo Anh theo học kèn Clarinet tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam do giảng viên Quốc Bảo dạy. Tình yêu với âm nhạc cổ điển đã được “thắp” lên trong cậu bé Bảo Anh từ rất sớm.
Không nối nghiệp ca hát từ mẹ hay theo gót bộ môn trống từ bố, Bảo Anh - con trai của NSND Thái Bảo và NSƯT Anh Tuấn - chọn gắn bó với cây kèn saxophone. Lấy nghệ danh Bảo Anh Taruki, chàng trai trẻ vừa chính thức chào sân nghệ thuật chuyên nghiệp bằng album đầu tay có tên gọi "Thanh âm thời gian".
Bảo Anh Taruki tốt nghiệp ngành kèn Clarinet và Saxophone tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Anh là một trong những học trò ưu tú của các Saxophonist tên tuổi như: Quyền Thiện Đắc, Trần Mạnh Tuấn, Tùng Sax… Sau khi tốt nghiệp, Bảo Anh đầu quân về Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam – nơi mà cả bố và mẹ đã có nhiều năm công tác và cống hiến.
Ngày 2-11-2024, Bảo Anh đã giành được giải thưởng "Nghệ sĩ biểu diễn kèn Saxophone xuất sắc" tại Liên hoan Ban nhạc toàn quốc 2024 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Âm nhạc Hà Nội và UBND Thị xã Sơn Tây tổ chức.