Thí sinh Miss Earth áp lực khi thi tốt nghiệp đại học và hoa hậu cùng lúc

Không giống với hình ảnh chuẩn bị kỹ lưỡng thường thấy ở các đấu trường nhan sắc, Trần Thị Uyên – thí sinh Miss Earth Vietnam 2025 – bước vào cuộc thi khi đang ôn thi thi tốt nghiệp đại học.

Mùa hè năm 2025 của Trần Thị Uyên trở nên đặc biệt khi cùng lúc phải “chạy đua” với ba mục tiêu: tốt nghiệp cử nhân Luật, vượt qua kỳ thi đầu vào cao học Triết học, và tham gia sân chơi sắc đẹp mang tầm quốc gia.

Sinh năm 2003, Trần Thị Uyên là sinh viên năm cuối Đại học Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời học song bằng ngành Triết học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Cô cho biết mình đến với cuộc thi Miss Earth trong hoàn cảnh khá vội vàng: chỉ có vài ngày để học catwalk, luyện múa, chuẩn bị dự án cộng đồng rồi lập tức vào nhà chung. “Em giữ bí mật với cả bạn bè, người thân vì sợ bị kỳ vọng. Khi đó, em nghĩ áp lực là điều mình không nên có thêm”, Uyên chia sẻ.

Trần Thị Uyên trong phần thi Người đẹp tài năng tại Miss Earth Vietnam 2025

Trần Thị Uyên trong phần thi Người đẹp tài năng tại Miss Earth Vietnam 2025

Lịch trình mùa hè của Uyên dày đặc đến mức “ngộp thở”. Có hôm cô phải dậy từ 3 giờ sáng để kịp thi ở Hà Nội, sau đó quay lại nhà chung ở Hải Phòng lúc 10 giờ đêm. Có đêm, cô chỉ ngủ được hai tiếng. “Nhưng khi vượt qua được rồi, em mới thấy mình mạnh mẽ hơn mình tưởng rất nhiều”, Uyên nói.

Sinh ra trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật – bố mẹ kinh doanh nhỏ tại nhà, ông nội từng là bộ đội, bà nội là y tá – Uyên cho biết thời phổ thông cô không phải học sinh xuất sắc. Bước ngoặt đến khi cô gặp một giảng viên Triết học cùng quê, từ đó nhen nhóm giấc mơ trở thành giảng viên đại học.

Để theo đuổi ước mơ ấy, Uyên chọn con đường học song bằng và đặt mục tiêu học cao học ngay sau khi tốt nghiệp. Cô tâm sự: “Em học một phần vì bản thân, phần còn lại là vì mẹ. Mẹ từng mơ được học cao, nhưng phải bỏ dở để lập gia đình sớm. Em muốn sống thay phần tuổi trẻ mà mẹ chưa có”.

Dù không có ê-kíp riêng như nhiều thí sinh khác, Uyên vẫn cố gắng thể hiện tốt ở các phần thi. Dự án cộng đồng “Thu gom pin – Vì một Hải Phòng không chất thải độc hại” do cô thực hiện lọt top 5 đề cử giải Người đẹp Cộng đồng. “Dự án này em làm tại Hải Phòng – nơi em từng học luật – nên em coi đây là cái duyên”, cô chia sẻ.

Với vẻ ngoài nền nã, nhẹ nhàng cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Uyên nhận được sự ủng hộ từ khán giả. Cô khẳng định: “Em không phải cô gái đẹp nhất cuộc thi, nhưng em muốn cho Ban giám khảo thấy tất cả những gì em có”. Sau cuộc thi, Uyên sẽ trở lại Hà Nội để hoàn thành nốt chặng đường học vấn và chuẩn bị bước vào hành trình mới ở bậc học cao hơn.

Dự kiến đêm thi bán kết ngày 22/6. Chung kết Hoa hậu Trái đất Việt Nam sẽ diễn ra ngày 28/6 tại Hải Phòng, dự kiến truyền hình trực tiếp trên VTV3.

Hà Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/thi-sinh-miss-earth-ap-luc-khi-thi-tot-nghiep-dai-hoc-va-hoa-hau-cung-luc-post1208909.vov