Bão chấn thương buộc MU phải tăng viện gấp

MU lại bị ám ảnh bởi bão chấn thương. Leny Yoro phải nghỉ ba tháng còn Rasmus Hojlund ngồi ngoài sáu tuần. MU vì thế phải đẩy nhanh tiến độ chiêu mộ ít nhất 1 trung vệ và 1 trung phong từ nay đến khi mùa giải mới chính thức bắt đầu.

MU lại trải qua ác mộng chấn thương như mùa trước

MU lại trải qua ác mộng chấn thương như mùa trước

Chuyến du đấu tiền mùa giải tại Mỹ của MU đã khởi đầu không mấy tốt đẹp khi tân binh Yoro và tiền đạp Hojlund đều dính chấn thương. Bản hợp đồng trị giá 59 triệu bảng Yoro buộc phải ngồi ngoài ba tháng do gãy xương bàn chân. Theo đó, trung vệ 18 tuổi sẽ bỏ lỡ 9 vòng đầu tiên tại Premier League cùng 3 trận đấu thuộc vòng bảng Europa League và trận tranh Siêu cúp Anh với Man City sau đây hơn 1 tuần.

Sau sự ra đi của Raphael Varane và Willy Kambwala, đồng thời tương lai của Victor Lindelof vẫn chưa được đảm bảo, chấn thương của Yoro đặt MU vào tình trạng báo động đỏ: Họ cần phải giải quyết tình hình này một cách khẩn cấp.

Rõ ràng, HLV Erik ten Hag không thể trông cậy vào Harry Maguire và Jonny Evans trong phần lớn mùa giải như đã buộc phải làm lần trước. Họ vốn đã hy vọng sẽ mang về một trung vệ khác là Matthijs de Ligt của Bayern Munich hoặc Jarrad Branthwaite của Everton. Giờ đây, chấn thương nặng của Yoro buộc MU phải gấp rút đàm phán để chiêu mộ một trong hai cái tên này.

Tuy vậy, Everton đã 2 lần từ chối lời đề nghị của MU dành cho cầu thủ người Đan Mạch. Ban đầu, họ đòi 75 triệu bảng, cao hơn khoảng 20 triệu bảng so với mức MU sẵn sàng chi trả. Lời đề nghị thứ hai của Quỷ đỏ cho Branthwaite có giá trị là 45 triệu bảng cộng thêm 5 triệu bảng phụ phí cũng bị lắc đầu.

Trong khi yêu cầu của Bayern Munich đối với Matthijs de Ligt cho đến nay vẫn vượt quá khả năng của đội chủ sân Old Trafford. Do đó, giải quyết vấn đề tăng viện một trung vệ sẽ cực kỳ nan giải với các nhà tuyển dụng của MU. Được biết, MU đang tìm cách bán Victor Lindelof trong Hè 2024 nhưng gặp nhiều khó khăn. Bởi một chấn thương nhỏ đã khiến cầu thủ người Thụy Điển không thể thi đấu trận nào ở giai đoạn tiền mùa giải và chỉ trở lại tập luyện vào tuần này.

Về phần mình, Hojlund bị thay ra chỉ vài phút sau khi ghi bàn vào lưới Arsenal, dù anh đã khởi đầu trận đấu một cách ấn tượng. Ban đầu đội ngũ y tế MU cho rằng chấn thương của Hojlund không nghiêm trọng, nhưng thực tế vấn đề gân khoeo buộc tiền đạo người Đan Mạch phải nghỉ thi đấu một tháng rưỡi.

Điều đó đồng nghĩa với việc Quỷ đỏ thành Manchester rơi vào cảnh ngộ y hệt mùa trước: hàng công không thể trông chờ vào một tân binh vừa mới tuyển về từ Bologna Joshua Zirkzee, một cầu thủ trẻ còn chưa có kinh nghiệm chơi bóng ở Anh.

Muốn tránh kịch bản tương tự, Ten Hag muốn có thêm một tiền đạo. Theo The Telegraph, Ivan Toney của Brentford là vẫn lựa chọn hàng đầu. Song, thuyết phục Bầy ong nhả chân sút người Anh vào thời điểm Premier League chuẩn bị bắt đầu thế này là rất khó.

Ngoài ra, tuyến giữa của MU cũng cần tăng cường. Nhật báo L’Equipe tiết lộ rằng đội chủ sân Nhà hát của những giấc mơ đang đàm phán mượn Manuel Ugarte của PSG, thay vì mua với giá 60 triệu euro như ĐKVĐ Ligue 1 yêu cầu. Tiền vệ 23 tuổi người Uruguay đã đồng ý tới Old Trafford và giờ đây mọi thứ phụ thuộc vào việc đàm phán giữa 2 CLB.

Đấy là chưa kể những chấn thương mới nhất của Marcus Rashford, Antony sau chiến thắng 3-2 trước Betis ngày hôm qua. Xem ra, MU phải trả cái giá quá đắt cho việc thi đấu thành công ở giai đoạn tiền mùa giải. Bão chấn thương lại một lần nữa ám ảnh họ và Ten Hag buộc phải giải quyết linh động, hiệu quả tình huống khẩn cấp này.

Theo Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/bao-chan-thuong-buoc-mu-phai-tang-vien-gap/20240802120000295