Báo Đại đoàn kết và Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk trao 100 triệu đồng hỗ trợ bà con vùng lũ: Ấm áp tình người giữa gian khó
Sáng 12/12, tại hai xã Tuy An Đông và Ô Loan (tỉnh Đắk Lắk), Báo Đại đoàn kết phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trao 100 triệu đồng hỗ trợ 100 hộ dân chịu thiệt hại nặng nề trong trận lũ lịch sử tháng 11. Không chỉ là những món quà vật chất, đây còn là những nhịp cầu yêu thương, là hơi ấm nghĩa tình đồng bào, là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh bền bỉ của khối đại đoàn kết dân tộc.

100 triệu đồng của tấm lòng hảo tâm đã được Báo Đại đoàn kết và Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao đến tận tay các hộ dân bị thiệt hại nặng nề do lũ gây ra. Ảnh: Bảo Lâm.
Đáng trân quý hơn, toàn bộ kinh phí 100 triệu đồng lần này được gửi về từ tấm lòng của những người con xa quê (anh Trần Quang Khải, chị Trần Thị Hường người Nam Định cũ nay thuộc tỉnh Ninh Bình hiện đang sinh sống ở nước ngoài gửi về). Dù sống nơi đất khách, nhưng chỉ cần hay tin quê nhà lũ dữ, những người con ấy đã lập tức đứng ra kêu gọi, vận động hỗ trợ bà con thông qua sự kết nối của Báo Đại đoàn kết. Nghĩa cử chân thành ấy làm sáng lên nét đẹp truyền thống “lá lành đùm lá rách” - giá trị đã thấm sâu trong tâm hồn người Việt qua bao thế hệ.


Từ sáng sớm, bà con vùng lũ đã có mặt đông đủ tại Đồn Biên phòng An Hải. Ảnh: Bảo Lâm.
Từ sáng sớm, bà con vùng lũ đã có mặt đông đủ. Không khí tại điểm trao quà chan chứa sự xúc động. Giữa những gương mặt khắc khổ vẫn ánh lên nụ cười - nụ cười xen trong nước mắt sau bao ngày lo toan, mất mát. Chứng kiến cảnh ấy, ai cũng thấy rõ một điều: Ở đâu có khó khăn, ở đó có vòng tay sẻ chia.

Những người lính biên phòng tận tình hướng dẫn từng thủ tục, hỗ trợ từng hộ dân. Ảnh: Bảo Lâm.
Những người lính biên phòng tận tình hướng dẫn từng thủ tục, hỗ trợ từng hộ dân. Hình ảnh quân - dân sát cánh, gần gũi như ruột thịt đã trở thành dấu ấn đẹp nơi phên dậu Tổ quốc - nơi mỗi bước chân người lính luôn gắn liền với đời sống của nhân dân.
Trước khi trao quà, lực lượng biên phòng và Báo Đại đoàn kết đã phối hợp rà soát kỹ danh sách các hộ đặc biệt khó khăn. Nhờ sự chuẩn bị chặt chẽ ấy, 100 triệu đồng đã đến đúng người - đúng đối tượng - đúng nhu cầu, bảo đảm minh bạch và hiệu quả trong từng đồng tiền thiện nguyện.


Món quà sẽ là động lực tiếp thêm sức mạnh để bà con sớm vượt qua mất mát, ổn định lại cuộc sống. Ảnh: Bảo Lâm.
Mỗi suất quà được trao tận tay không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là lời động viên chân tình, tiếp thêm sức mạnh để bà con sớm vượt qua mất mát, ổn định lại cuộc sống. Đại diện đoàn công tác cũng dành thời gian thăm hỏi, lắng nghe hoàn cảnh từng hộ, tiếp nhận những mong muốn và trăn trở của người dân sau lũ. Những cuộc trò chuyện giản dị mà ấm lòng ấy càng thắt chặt hơn niềm tin của bà con dành cho các tổ chức xã hội và lực lượng biên phòng.

Em bé chia sẻ: Nhà em bị lũ lụt cuốn trôi hết tài sản, nhận được số tiền này em về mua gạo, mắm muối cần thiết sử dụng hàng ngày. Ảnh: Bảo Lâm.
Buổi trao quà khép lại trong cái bắt tay ấm áp, trong những ánh mắt rưng rưng và bức ảnh lưu niệm đong đầy nghĩa tình. Đó sẽ là dấu ấn đẹp trong hành trình đồng hành cùng người dân vượt qua thiên tai của Báo Đại đoàn kết và Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk. Những món quà hôm nay không chỉ giúp người dân vùng lũ thêm vững bước, mà còn góp phần bồi đắp khối đại đoàn kết toàn dân - nền tảng quan trọng để xây dựng thế trận biên phòng nhân dân vững chắc, nơi mỗi người dân chính là một “cột mốc sống” giữ gìn chủ quyền Tổ quốc.


Bà con phấn khởi khi nhân được quà hỗ trợ. Ảnh: Bảo Lâm.
Theo kế hoạch, chiều cùng ngày, Báo Đại đoàn kết và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tiếp tục trao 80 triệu đồng hỗ trợ 80 hộ dân tại phường Hòa Hiệp và xã Hòa Xuân.












